1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối thoát

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi cuocsongcodoc, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Driverless

    Driverless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    5.101
    Đã được thích:
    113
    up
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin vào bọn đàn ông chị ạ
    Chúng nó là 1 lũ....như nhau cả thôi
    Hãy tin chị có đủ mạnh mẽ để sống ko cần chúng.
    Hãy tự làm mình hạnh phúc
    Em chỉ tin vào mình thôi, ko tin ai, ko phải thất vọng.
    Mọi người nói cách suy nghĩ của em tiêu cực, nhưng em thấy sống thoải mái hơn. Chị có muốn như thế ko?
    em là flyhigh_226]
    Tối thứ 7 vui vẻ, nghĩ ít thôi bà chị~
  3. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ôi trời. Nếu bạn cần 1 lời khuyên, thì hãy sống đi. Bạn có chết thì cũng chẳng có người yêu nào khóc bạn lâu đâu, chỉ có bố mẹ anh chị em là còn thương xót mình thôi. Sau một thời gian thì bạn chỉ còn là kỷ niệm. Chậc.
    Thứ hai, đối với người đàn ông thứ nhất, có thể tình yêu rất sâu đậm, nhưng bạn có tin ko, bạn mà có lấy được người đó, sống với anh ta cũng ko hạnh fúc j đâu, vì cái anh ta cần là người vợ nghe lời anh ta tuyệt đối - bạn ko fải tuýp người này đúng ko? Và xin bạn tỉnh lại đi, đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi người khác, hay mong người ta nghĩ theo cách nghĩ của mình. Trừ khi đó là người chấp nhận cùng ngồi lại với bạn để thỏa hiệp với nhau.
    Còn người thứ 2, bạn có chắc đấy là tình yêu từ hai phía? Có lẽ người đàn ông thứ 2 cũng đang muốn có thêm thời gian để suy ngẫm và hiểu nhau hơn trước khi quyết định sống chung.
    Thứ ba, bạn hãy sống cho vui vẻ đi, tuổi 30 thì sao chứ? Cũng là một giai đoạn trong cuộc đời của bạn mà? Với lại, để có thể cảm nhận, nâng niu, trân trọng được hạnh phúc thì phải đau khổ trước đã. Thăng trầm trong cuộc sống là điều hiển nhiên vốn có, chúng ta ai cũng phải trải qua, nên hãy đón nhận và cố gắng vượt qua nó.
    Thứ tư, có câu này ''you might have to kiss a lot of frogs before you can kiss the prince'', câu này tớ ko nhớ cụ thể tiếng anh xế nào, nhưng đại khái thì như vậy, trước khi gặp được hoàng tử thì bạn sẽ gặp rất nhiều chàng cóc đấy. :D Totally true.
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    và hoàng tử cũng bị vài cô ếch hôn đấy
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    thời buổi này có khi hôn vẫn chưa đủ để hiện ra hoàng tử, có khi phải làm cái khác cũng nên
  6. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Nếu mà chỉ hôn cóc vì biết đó là hoàng tử thì đó là cái hôn vụ lợi, ko phải là cái hôn vô tư ko mưu lợi như cô công chúa trong chuyện, và như vậy bạn ko phải là công chúa, chỉ là một cô gái bình thường thôi, có khi lại là một cô cóc, thế nên đừng nghĩ mình là cô công chúa như trong chuyện, hi.
  7. tungac111

    tungac111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng điệu chủ topic thì biết là người ko vừa đâu...Rèn luyện tính cách mới vượt qua đc cơn bĩ cực này.
  8. kephahoa

    kephahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật, đức phật từ bi cứu khổ cứu nạn. Quay đầu là bờ. Cửa Phật luôn rộng mở với những người như bạn. Bạn nên đi tu đi.
    Ngay từ đầu bạn đã định phá vỡ hạnh phúc của người khác nên bị quả báo như vậy còn trách gì nữa.
  9. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hình như bạn đang đặt cái gọi là quy luật để áp dặt vào mình. Nhưng mình nói cho bạn biết mình chưa bao giờ phá hoại hp người khác, khi ng đó đến với mình, anh ý ko hề nói đã có gia đình.Sau 1 time quen nhau mới nói , và khi nói ra thì họ cũng đã li thân gần 3 năm rồi.
    Bạn nghĩ tôi ko biết gì về cái gọi là quả báo sao, tôi cũng là người theo đạo , và đến giờ đây , tôi dám đứng trc bất kì ngôi chùa bào và nói rằng tôi chưa bao giờ làm gì để phá hoại gia đình ng khác.
    Chỉ có lũ đàn ông , luôn cho mình là đúng , luôn cho mình những cái quyền dc làm sai với ng khác, và những ng như bạn chưa sống gì tôi đã trải qua , tôi đã sống với nó, mà chỉ biết nói tôi là ng có lỗi. Phải, quả báo đấy , tôi dám đứng đây để xem những ng đã bỏ tôi mà đi , có hạnh phúc được khi đến với người khác ko, có thanh thản và có thấy dc như những gì tôi đã làm hay ko. Đấy mới là quả báo.
  10. kephahoa

    kephahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông hay đàn bà cũng chỉ là con người ma thui.
    Cà 2 đều như nhau cả. Bạn nói "Chỉ có lũ đàn ông , luôn cho mình là đúng...." cái này là hoàn toàn sai nhe.

    Tiếp theo thì cái chuyện ai đúng ai sai ko quan trọng đâu. Quan niệm đúng sai của mỗi người là khác nhau và tôi cho rằng đúng hay sai chỉ là 1 khái niệm trừu tượng mà thui.
    Nếu bạn đúng thì bạn có dc gì ko? Tôi nói sai tôi bị mất gì ? Chẳng có gì la quan trọng hết.

    Bạn nói là người đan ông thứ nhất ly dị vợ để cưới bạn mà. => bạn đã vô tình cướp đi hạnh phúc của vợ anh ta.
    Sau đó khi bị người thứ nhất phụ thì bạn vớ dc cái phao và ôm chặt nó lun để rùi khi bit là cái phao xẹp thì mới chơi vơi.

    Ah nói tới đây cho xin lỗi vì lời khuyên bạn đi tu nhe, tôi chỉ đùa cho vui thôi.

    Bạn à cuộc đời ko quá bất công với 1 người nào đâu, hãy cố đứng lên mà sống. Đừng lụy vì tình, sống tốt với mọi người rồi bạn sẽ tìm dc 1 người thật sự là nam nhi, là đàn ông. ( Ví dụ như tôi nè :D )

Chia sẻ trang này