1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ta.. chưa 20

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khi ta.. chưa 20

    Người quen

    Ở gần nhà tôi có một anh chàng "sanh dziên" mới chuyển đến trọ học. Dáng người cao ráo, tóc bum bê, đeo kiếng cận. Nhìn anh ta rất là trí tuệ. Nhưng khổ nỗi anh ta lại hơi hơi đãng trí. Có lẽ đây là hội chứng của những người thông thái (?).

    Hôm nọ anh ta đang trên đường đi học về thì gặp một cô gái đi ngược chiều. Cô ta mỉm cười chào anh. Anh ta vừa đi vừa thắc mắc. "Ủa, mình đâu có quen cô này". Về đến nhà anh mới nhớ ra, thì ra cô ta là hàng xóm của anh. Vậy mà hồi nãy làm mặt hình sự với người ta, tệ thiệt.

    Rút kinh nghiệp. Hôm sau đang đi trên đường anh gặp một chàng thanh niên đẹp trai, ăn mặc lịch sự nhìn quen quen. Anh tươi cười "Chào anh ! Lâu quá không gặp. Anh vẫn khỏe chứ ?" Anh thanh niên ngơ ngác : "Ủa, tui đâu có quen anh!". Anh ta vừa đi vừa thắc mắc, nhớ có quen anh thanh niên này nhưng sao ảnh nói là không quen. Về đến nhà, anh mới "À" lên một tiếng. Thì ra anh ấy chính là người mỗi đêm giới thiệu chương trình trên.... ti vi. Hèn chi, thấy quen quen là phải.




    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  2. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có bẩn
    Tôi dám khẳng định chắc chắn với các bạn rằng tôi cũng sạch sẽ lắm. Vậy mà hết bố, mẹ rồi cả bà chị quí hóa lại gán cho tôi cái tội danh đáng ghét: ở bẩn. Lý do thì rất chi là cỏn con và thiếu chính xác đáng.
    Trong việc nấu nướng, vì tôi là con trai nên đó là phần trách nhiệm của chị tôi. Nhưng bả là chúa sai vặt nên những việc như nhặt rau bả thường giao cho tôi làm. Theo tôi nghĩ thì trước khi đưa rau ra chợ bán người ta đã nhúng qua nước rồi (nước ao hay nước hồ cũng thế). Vì vậy cần gì phải rửa kỹ nữa, rau nát, mất ngon. Một, hai nước là quá sạch rồi. Hôm đó, xui xẻo cho tôi là bà chị ăn phải cọng rau có đất. Thế là bả la toáng lên làm tôi mất mặt. Mẹ tôi lắc đầu "Lớn rồi mà chẳng vệ sinh tí nào cả". Thật là tức hết chỗ nói. Chỉ vì một cọng rau bé tí mà đổ cho tôi là bẩn thì bất công quá ! Tôi dám cá là cả đĩa rau chỉ cọng ấy có đất thôi. Mà ăn tí đất thì đã sao. Khối người ăn bẩn mà vẫn sống thọ hơn người ăn sạch đấy là gì? Chị tôi thật là quá quắt.
    Rồi đến việc giặt giũ, trong nhà toàn là người lớn cả nên đồ rất là sạch. Chỉ cần giũ qua nước lạnh là được chứ cần gì xà bông. Giặt xà bông chỉ tổ hư đồ vì hình như nó chứa rất nhiều xút. Thế mà bà chị tôi đã không có được lời khen lại còn bảo: "Mày muốn thành cú thì cứ giặt như thế. May mà tao chưa đưa đồ cho mày giặt". Vâng nhờ có cái "may" của bả mà tôi khỏe biết bao nhiêu. Tuy nhiên câu nói của bả cũng rất thâm. Nói thế khác nào chửi vào mặt tôi rồi còn gì?
    Ðến cả việc tắm rửa của tôi bả cũng "dòm ngó" tới. Có bẩn thì mình tôi chịu chứ tôi có bắt ai phải chịu thay đâu. Thế mà bả cứ đặt điều ra mà nói. Một tuần tôi tắm một lần chứ bộ. Bả thường bĩu môi : "Người mày chắc là vãi rau được". Thử hỏi có tức không ? Tôi tắm ít là vì người tôi vốn sạch rồi. Vả lại tắm thường xuyên làm gì cho tốn nước. Thế thôi. Thực ra tôi có bẩn đâu! Các bạn thấy tôi nói có đúng không ?

    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  3. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Oan ức cho tôi quá!
    Tôi kể ra đây cho các bạn xem thử tôi có gì sai không, mà ba tôi lúc nào cũng bảo tôi tốn thời gian vô ích với cái ti vi mà quên cả học hành. Thiệt là oan ức quá.
    Tôi nào có mải mê đâu chớ ? Này nhé. Chương trình "Tuổi Trẻ Hôm Nay" thì tôi không thể nào bỏ qua, tôi tuổi mực tím mà lị ! Chương trình "Thời Sự" tôi phải xem để biết chỗ này chỗ nọ, tình hình trong nước quốc tế để người ta nói còn thưa thốt, hỏng lẽ dựa ... cột hoài mà nghe à ! Phim kịch dĩ nhiên là nỗi đam mê của tôi . Cải lương thì ... phải ngồi xem để giải thích cho bà (bà tôi khoái cải lương lắm) kép này, đào nọ. Cả chèo nữa ! Ðó là văn hóa dân tộc thì một học sinh như tôi phải biết chớ ! Còn cái món kéo tay hay làm, một đứa con gái dịu dàng như tôi phải xem để nâng cao trình độ "Gia chánh".
    Tất nhiên, tôi cũng không thể bỏ qua chương trình thể thao . Tôi mê bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, quyền anh và đô vật nữa . Nếu không có tôi, lấy ai là bạn đồng hành của ba ở mùa bóng đá chớ ! Những danh thủ cỡ Ronaldo, Natipong... xuất thân, tuổi tác... thế nào tôi nghĩ mình phải biết chớ không con trai nó khinh! Rồi ca nhạc - món ăn tinh thần của tôi ! Tôi yêu vô cùng ca khúc Việt Nam và đam mê mãnh liệt ca khúc quốc tế. Không nói chi những chương trình giải trí, ngay cả chương trình "Khuyến nông" tôi xem để thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả của người nông dân khi làm ra hạt gạo, chia sẻ niềm vui và gian khó của người già qua chương trình "Cây cao bóng cả"... Tôi học tất những chương trình ngoại ngữ để mở rộng tầm nhìn ra thế giới . Các bạn thấy đấy, toàn những chương trình bổ ích ... Ngay cả lúc chưa tới giờ phát hình, trên màn ảnh chỉ có những sọc xanh sọc đỏ tôi cũng xem, để kiếm tra thị lực của mình để phòng bệnh... mù màu! Ấy, hợp tình hợp lý đấy chứ.
    Tối nay, tôi sẽ phải ngủ sớm để sáng mai dậy kịp coi chương trình "Chào buổi sáng" trước khi đi học. Năm nay tôi học lại lớp 10 cho vững kiến thức. Lên lớp ngồi nghe bài đã học rồi cũng chán như xem chương trình phát lại! Tôi mơ ước trở thành một phát thanh viên truyền hình tầm cỡ. Không biết khi ra trường, tôi có còn... trẻ trung để người ta có thể nhận vô làm ở Đài Truyền Hình không nữa ?

    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Coi bói
    Em vừa đi coi bói về. Chả là tuần rồi chẳng biết bị... sao La Hầu chiếu mạng hay sao mà xui đủ thứ: bị xe tông làm cái đầm mới mua rách một mảng to tướng, xong mấy hôm sau lại đánh mất 20.000 đ nữa.
    Vào lớp, em kể với nhỏ bạn thân thì nó rủ đến chùa Bồ Đề coi một quẻ. Công nhận ông thầy này hay thiệt nghen, vừa gặp tụi em là ổng đã hỏi liền: "Hai cô có chuyện gì rắc rối phải không?". Rồi em xòe tay ra, ổng... nắm lấy và săm soi hồi lâu, bảo: "Cái xui đã qua hết rồi, sắp tới cô sẽ hên liên tục. Số cô không cần học cao đâu, chỉ tay nhìn là thấy sung sướng vô cùng!". Em mừng rơn, đòi biết rõ mình sung sướng như thế nào. Thầy xủ quẻ, phán chắc nịch: "Nội trong bốn tháng nữa sẽ có ngoại kiều tới hỏi cưới cô đấy. Cưới xong họ rước cô sang nước ngoài sống liền. Mà nè, số này chỉ lấy chồng ngoại mới hợp nhé! Có cãi Trời, ưng chồng xứ mình thì nghèo cả đời chứ chẳng đùa đâu!". Xong thầy kêu em giơ... hai chân lên cho thầy coi chỉ chân. "Cha cha, kiếp trước cô khéo tu à nghen. Xem này! - Thầy khều khều lòng bàn chân làm em nhột quá xá. - Cô có số trở thành hoa hậu đó. Sang năm nhớ đăng ký thi nhé, bảo đảm sẽ đoạt giải cho mà xem. Nói chung, cô không phải lo lắng gì cả, tiền bạc phủ phê, cuộc sống sung sướng hơn người khác nhiều!".
    Ô là la, em mừng muốn... hét lên. Vậy là từ nay em chả thèm đi học, thầy đã bảo không cần học cao mà. Vả lại em sắp có chồng rồi, cần sửa soạn sắc đẹp để đón người trong mộng chứ. Ừ, nhưng em đang yêu anh chàng chạy "Rim" mà , tính sao bây giờ nhỉ? Bỏ thì cũng... tội, nhưng thầy dặn không được lấy người xứ mình. Thôi thì tối về viết vài dòng chia tay gửi "lão" phứt cho xong, vấn vương lỡ nghèo cả đời thì khổ. Nhờ ông thầy đó thật nhiệt tình và hết lòng coi kỹ dễ sợ, bởi vậy tiền công tính hơi đậm cũng đáng!
    Nhỏ bạn khều tay em: "Nè, thành hoa hậu đừng quên tao nghen mậy", làm em giật nảy mình. Thôi chết, nội năm nay em đã lấy chồng rồi theo ảnh về... bển, trong khi thầy bói nói sang năm mới đoạt ngôi hoa hậu. Chẳng lẽ tới chừng người ta tổ chức thi, em phải về nước à? Vô lý quá. Hay ý thầy bảo em thi hoa hậu ở bên đó? Ừ, làm "hoa hậu xứ người" sướng hơn hoa hậu VN chứ!
    Ngay ngày mai em sẽ vào lớp từ giã bạn bè, nghỉ học luôn và chờ cái số đỏ Trời cho đây...

    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... cái topic này nên đổi tên thành ... Sự kiện trong ngày, hay trong tuần, hoặc trong năm ,hay .... Tô Mỳ Girl đúng là dân du lịch có khác .... , khi nào anh ra HP nhớ làm hướng dẫn viên cho anh nhé ... hì hì ... , chỉ có điều là ít nhất là năm sau cơ ... lâu lém ... híc híc ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Úi, em co biết anh là ai ? anh đang ở đâu mà hướng dẫn... mà anh cũng phải nói nơi mình đang ở... biết đâu em sẽ đi dulịch đến đó cũng cần có hướng dẫn viên free lắm đó hì hì
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    tommygirl viết lúc 09:51 ngày 04/12/2002
    Úi, em co biết anh là ai ? anh đang ở đâu mà hướng dẫn... mà anh cũng phải nói nơi mình đang ở... biết đâu em sẽ đi dulịch đến đó cũng cần có hướng dẫn viên free lắm đó hì hì
    Nhìn cái fần chú thích của anh là biết anh đang ở đâu thôi .. hì hì .. mà nếu em có dịp đến đây thật thì anh cũng sẵn sàng làm hướng dẫn viên tình nguyện miễn fí dịch vụ cho em ... hì hì ... Bên này bây giờ là âm 10 độ đó ... hê hê .. tuyết fủ trắng xoá hết cả ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 05/12/2002
  8. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hít
    nghe các bác nói em phê quá, chẳng hỉu giề cả.
    ĐỆ TỬ RUỘT CỦA DONKIHOTE

  9. cold_cold_heart

    cold_cold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyện riêng của họ mà
  10. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hhihhi cảm ơn anh... nhưng nếu sang được bên đó chắc em khó có đường trở lại quá....hic hic chết vì lạnh mất thôi :)
    Trời, mọi người ơi, chuyện chung đó chứ, chuyện riêng hồi nào ^_^ anh nhỉ ?
    [​IMG]
    iou245@yahoo.com​

Chia sẻ trang này