1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu với, bạn em nó sắp TỰ TỬ rồi :((((((((((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi EDDYA10, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EDDYA10

    EDDYA10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cứu với, bạn em nó sắp TỰ TỬ rồi :((((((((((((((

    Em có đứa bạn đang gặp rắc rối, khủng hoảng trầm trọng, em không biết giúp nó thế nào nên phải mang lên đây nhờ các bác.
    Chuyện là, nó có vấn đề về tâm lý vì ngày xưa gặp 1 số chuyện, thỉnh thoảng nó k kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Đỉnh điểm là, tháng trước, nó gặp lại thằng người yêu cũ, rồi 2 đứa nó đi chơi, rồi nắm tay nhau, rồi lúc về nhà thằng kia ôm nó 1 phát. Nó cảm thấy rất là có lỗi với ng yêu nó + đang bị stress nặng+ thời gian đấy ng yêu thì k quan tâm mấy nên nó đã nằng nặc đòi chia tay với ng yêu bằng mọi cách k ai cản đc < Mọi ng cũng khuyên là nếu đã bỏ ng yêu thì quay ra yêu thằng cũ cũng được, mà nó nhất quyết k chịu, em cũng không hiểu lắm. haizz
    Còn bây giờ, sau khi đã bình tĩnh, nó rất muốn quay lại, nhưng, hình như người yêu nó có người khác rồi, cũng chả hiểu sao nó lại biết. Thằng người yêu nó bây giờ phũ với nó lắm. Giờ nó đang đau khổ vật vã. Chẹp
    Có phải thằng kia có người mới nhanh thế chứng tỏ nó cũng chẳng yêu gì con bạn em lắm, đúng k ạ?
    Các bác cho lời khuyên để e giúp nó, cứ nhìn nó ntn cũng thấy khổ lắm ạ.
  2. ghetanhlem

    ghetanhlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thất tình tự tử đu dây điện ?" Điện giật tê tê chết từ từ
    nhân dịp này đưa bạn bạn đi chơi cho khuây khoả đầu óc đi
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gái thất tình thì khuyên khiếc gì, có thằng nào sáng nước thì cho nó một thằng là xong.

    Ví dụ anh chẳng hạn
  4. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Chuẫn.

  5. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    reg cho ban ý cái nick, chỉ chỗ cho bạn ấy đến cái tuyệt tình cốc nghe các cao thủ trên đây tư vấn cách giành lại giang sơn
    Down cho bạn ấy phim Mỹ nhân đại chiến (sophie revenge''s) cho bạn ấy xem, tự thấm ngay
  6. EDDYA10

    EDDYA10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mà tình hình là nó mún quay lại vs bạn ng yêu kìa, phải làm ntn bây giờ ạ :(
    Được eddya10 sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 21/04/2010
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    qua 2 điểm nhấn trên thì bạn của bạn hết cửa rồi. Làm theo anh SH nói ấy, yêu thằng khác.
    Cứ để bạn ấy bình tĩnh lại, đang quen có người yêu để dựa dẫm, bắt nạt, giờ mất rồi thấy hẫng ý mà. Đừng nhắc đến chuyện yêu đương gì nữa, bạn đưa bạn ý đi chơi cho thoải mái tinh thần đi. Khéo rồi thành trầm cảm. Chẹp, khổ
  8. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  9. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đưa cho bạn của chủ top liều thuốc chuột cho nó chết luôn cũng được. Hì đùa đấy chủ top đưa nàng đi chơi , làm những gì nàng thích , để cho nàg vui và quan trọng là không được đụng chạm đến thằng người yêu hiện giờ của nàg. Mà chủ top nên khuyên bạn của chủ top bỏ luôn thằng đấy đi ,nó phũ với nàg của chủ top mà. Mà tốt nhất là chủ top giới thiệu cho nàg chàng mới đi mà không chủ top là con trai thì yêu luôn nàng cũng được
    PS: Đây là í kiến cá nhân không đúng không được trách nha
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Không nên làm điều gì dại dột vì tình, chỉ thiệt thân thoai....có làm như thế đối phương cũng chả thèm quan tâm đâu. Tự tử vì họ, một .. hai... hoặc thời gian sau họ gặp người khác vẫn sống hạnh phúc như thường....Yêu nhưng đừng để con tim mù loà.....

Chia sẻ trang này