1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Buồn ngủ và buồn bã :(
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    To jesuisbanal: Nếu vậy thì lý do đơn giản chỉ là vì chưa biết chọn đúng người thôi. Mà cuộc sống này thì nhiều người, và cuộc đời thì vẫn còn dài.....
  3. TuanHangBac

    TuanHangBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bị f69 bịt mồm ,buồn buồn
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chán! mệt! chuồn về nhà ngủ từ 15h. Trời mưa! ôi cuộc đời!
  5. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay mình ăn nhiều kinh khủng. Không biết tâm trạng có gì bất ổn không?!
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    buồn nhỉ
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nhưng cũng kèm thêm sự hoang mang lo lắng
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    đừng lo lắng vìn hững gì có thể sẽ ko xảy ra bây giờ cứ biết mình đang hạnh phúc đã, chị nhé
    những rung động, những lúc trái tim rộn ràng, xao xuyến, nhớ nhung, ... cảm xúc ấy thật tuyệt
    những niềm vui nho nhỏ từ những vụn vặt đời thường đem lại cho ta cảm giác ấm áp, bình yên. Giờ em đang trong trạng thái này chẳng mong gì hơn thế
    sợ lắm nh74ng lcu1 mất tự tin, mất niềm tin & chìm trong hoài nghi. may mắn là giờ em đã dần dần bước ra khỏi những cung bậc cảm xúc ấy
    cho chị & cho em
  9. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    "Em biết gọi anh thế nào đây?
    Là bạn? Là anh? Hay là gì khác?
    Và trong anh, trời ơi! Em không biết!
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi?
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình rộng rãi
    Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta."
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    ngày của cảm xúc bất chợt, bất ngờ đọc đc một câu chuyện hay đầy lãng mạn, bất ngờ đọc đc một câu chuyện khác ôi sao mà giống mình đến vậy, chỉ biết mỉm cười vì sự trùng hợp và một chút buồn mam mác trong một ngày mưa ......

Chia sẻ trang này