1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ốm quay ốm quắt cần có em thì chả thấy em đâu .
    Sao mình thấy nản thế , thôi kệ ai bảo yêu em .... Chán vl
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    - Hôm nay em làm gì?
    - Em không làm gì hết ạ (xấu hổ kinh)
    - Có chủ đề gì không?
    - Có ạ, nhưng không sure lắm.
    - về gì?
    - (bí mật)
    - uh, mấy hôm nay anh bận quá, một đống báo cáo nên không có thời gian hướng dẫn em nhiều.
    - Dạ, em biết.
    - Anh xin lỗi nhé, sang tuần anh sẽ hướng dẫn và đưa em đi cụ thể hơn.
    - Dạ...
    Cắp đít đi về.
    Mình sướng hơn bao nhiêu đứa, bọn kia thì phải đon đả ngọt nhạt với mấy thằng phóng viên để được hướng dẫn rồi chỉ bảo, có thằng thì lạnh như tiền, khinh khỉnh. Sếp mình thì như thế đó, không có thời gian hướng dẫn mình là xin lỗi ngay, rồi lại còn hứa hẹn, ôi, ngoài bác trông xe hôm trước, em bình chọn anh là người Dễ mến nhất tuần này. Nếu cứ như vậy (hoặc hơn như vậy) khéo mình sẽ kiến tập lại lần nữa :">
  3. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy khá khó chịu với 1 số ng` sai 1-2 câu mỗi câu 0,2 và 0,25 mà cũng dằn vặt bù lu bù loa :))
    Vầng thế là 12 năm học sinh đã qua rồi. 4 năm college sắp tới sẽ ko đc vô tư ntnày nữa, làm gì cũng phải nghĩ đến tương lai :( sợ phết.
    Tuy nhiên mặt khác tương lai chói lòa đang mở ra trước mặt =)) quá nhiều việc phải làm đến mức ko biết phải làm gì :)). Quả là we''''re condemned to be free :))
    À hnay còn bị nặng đầu và bế tắc lây vì nhg sự bế tắc của một số bạn trẻ :(
    i can''t take my eyes off you
    till I find somebody new...
    Được moscovitz sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 05/06/2010
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Cũng mơ hồ hiểu lý do vì sao người ấy bỗng một ngày xa rời em ...
  5. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ô hô topiếc gì hay ghê, cho tui tham gia với nha! dưng mờ dài 27 trang lận nên đọc mỗi trang cuối chưa ckịp hỉu đầu cua tai nheo thế lào cả
    "Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ????" á,
    à, hum nay mình bị cơ động vặt mất 1 lít, vì cái tội ko bật đèn pha hic hic, các bạn đi tối nhớ bật đèn nhé
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bí bách
    Đang đọc 1 cuốn sách, mệt óc nhưng thú. Chỉ mong đọc xong luôn. ôi hơn 1000 trang, còn 1 nửa.
    Lười tập đàn, chẳng biết mai đi học thày sẽ nói j với mình. Ôi ôi đồ lười :(
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng qúa ...
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thấy khá là thanh thản với quyết định của mình. Nhìn cả nhà mặt ai cũng rạng rỡ, thấy mình vừa làm được điều gì đó ý nghĩa
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Rất lười ....
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ ức chế, tức đến nỗi không ngủ được, giá mà mình có thể đập vỡ một cái gì đó, TY chẳng hạn.....

Chia sẻ trang này