1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vẫn tự coi mình là con người của gia đình, của tình cảm cơ đấy, mọi thứ mình làm cũng chỉ dành cho hạnh phúc sau này. Nhưng có những lúc cảm thấy, những gì mình phấn đấu cho sự nghiệp, những ước mơ đấy, nó chẳng bao giờ phản bội mình, chẳng bao giờ làm mình quá buồn. Tưởng chừng như vì hạnh phúc, có thể tung hê hết sự nghiệp, nhưng mình đã bao giờ làm thế chưa? Ngược lại có những lúc căng thẳng về công việc, mình đã vứt bỏ nhiều thứ trong cuộc sống. Hay là con người của công việc nhỉ? Hay là nửa ông nửa thằng ?
    Dạo này quay lại đây hơi nhiều. WTF?
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    vâng , lại dạo lại điệp khúc muôn thủa ạ.
    Đói .
    Tiền .
    Miẹ , sao dạo này mình thực dụng vl vậy ta , toàn nghĩ đến ăn với chả xxx .
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    ngất ngây, tây tây, vì đang uống bia! Một mình
  4. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    mệt
    chán
    buồn
    uống một mình không thấy vui
    rủ thêm người vậy
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao để...bớt giàu
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    lại đau...
    Có cảm giác vừa lành một cơn bạo bệnh rồi lại bị gục thêm lần nữa chỉ trong mấy ngày.. Anh không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu em biết những ngày vừa qua anh đã làm những gì và trải qua những gì... thật quá bất công khi em đối xử với anh như thế...
    Dù sau chuyện này chúng mình có thể trở lại như cũ, thì niềm tin trong anh cũng đã mất mát đi nhiều.. cốc nước bị đổ không thể nào lấy lại đầy lượng nước cũ, gương vỡ không thể dán lại như cũ mà không còn vết nứt... TẠI SAO THẾ? TẠI SAO? TẠI SAO EM ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ??????????????????
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Con đường trước mắt thật khó khăn quá, cố lên mình ơi
  8. lenkalove

    lenkalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, và cả những ngày trước, trước đó nữa, với tôi đều rất tệ. Tôi chẳng thể nói với ai, tôi vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, nhưng chẳng có giấc ngủ nào cho tôi cả, mọi ý nghĩ xoay vần, nó cháy âm ỉ trong tôi, mọi thứ, chẳng còn gì nữa cả. Tôi như k còn là chính mình, nhưng đó là điều tôi đã lựa chọn, và tôi sẽ phải chấp nhận, dù thế nào đi nữa.
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngày thứ ba mình bị ốm. Chưa có tuần nào bắt đầu mệt mỏi như thế. Đi làm thì xin đi muộn về sớm. Nhưng vẫn thức bằng giờ mọi hôm để cắt và khâu.
    Hôm nay mệt, nhưng vẫn cố!
  10. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nho 1 nguoi....

Chia sẻ trang này