1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Biết là đang sa lầy rồi nhưng không thể ra được, bạn bảo tớ phải làm sao bây giờ. tại bạn đấy , tớ ghét bạn lắm lắm.
    GHét cái kiểu dửng dưng, khô khan của bạn
  2. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tái nghiện
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Iam an architec
    I like this
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều khi thấy ****. Gặp đứa tử tế thì ít, bọn dốt nát, đần độn thì nhiều. Học cái hay *** học, lôi mấy cái trò nhảm ra tưởng hay hớm lắm. Mà đèo mẹ, giỏi mà *** có lương tâm thì đời nó cũng chửi cho nhục.
  5. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    say, không kiềm chế được, lại xem lại những bức ảnh của em, vừa nghe song for a stormy night, thèm 1 cơn mưa ngay lúc này
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đêm, một mình với chiếc laptop, ngồi ngoài ban công. Một bên núi, một bên là thành phố yên bình. Thế là gần 1 tuần về đây. A vừa chào mình đi ngủ, dạo này nó rất quan tâm đến mình nhé. Ba đứa kia chắc cũng ngủ rồi. Mình muốn uống bia, hay thứ gì đó làm tan cái cảm giác buồn buồn mà không rõ rệt thế này, hệt như đứa trẻ đòi quà nhưng biết chắc là sẽ không được. Tủ lạnh ngay kia kìa, bia, volka L mua về đủ cả, sao mình không muốn uống? Có lẽ phải bỏ cái thói quen hèn nhát này đi thôi...
    Hôm nay đã lên đấy và đúng như mình nghĩ... Có cảm giác mình đã hoàn toàn không thuộc về nơi đấy, không một chút nào nữa... Chẳng biết cái cảm giác lần đầu ghen tị với T là tốt hay xấu nữa, nhưng nó khác với tất cả các lần khác. Mình muốn được ốm như nó biết bao... Lần trở lại hôm nay, tuy có buồn, nhưng sẽ tốt cho mình để bỏ lại tất cả chăng?
    Laptop báo hết pin, về phòng ngồi gõ tiếp, mới thấy hoá ra chưa đứa nào đi ngủ cả , tối thứ 6 có khác, không phải lo dậy sớm đi làm...
    Chẳng biết đang viết gì nữa, chỉ biết gõ những gì đang nghĩ, chỉ muốn tiêu tan nỗi buồn này, nhưng sao vẫn buồn đến thế? Thật sai lầm khi mình đã không control mọi thứ ngay từ đầu.. để đến giờ trở nên thật thảm hại... M có thể nhận ra, sao những người khác lại không thể...
    Sao muốn Eyx ở đây với mình thế, thật sự rất muốn, có em ở đây, mọi muộn phiền sẽ tan biến, chỉ cần được ôm em vào trong lòng... Nhưng mình không được thế, không được vứt bỏ mọi thứ, không được trốn tránh mọi thứ. Nhiều niềm vui và hy vọng vẫn đến với mình từng ngày, và mình sẽ phải cố gắng hơn.
    Mỗi khi buồn, nhớ đến Eyx, nhớ đến gia đình, mình muốn ở bên mọi người quá, không phải chỉ là một kỳ nghỉ, mình muốn có những ngày bình thường với gia đình, với Eyx. Đằng đẵng những ngày thế này, mình có vượt qua nổi không?
    Đi ngủ đi nào...
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  8. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tối qua được bạn VA hỏi thăm, sáng nay gặp bạn DPM đi chợ, chiều nay được 2 bạn Sơn, Phương nhắn nhủ, xúc động quá cơ
    việc nên làm là lập danh sách những việc cần làm, đã làm, chưa làm rồi theo đó mà thuc hien
    học tiếng anh
    trời mưa gió thế này thì đi đâu được
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    bùn ngủ but muốn ra ngoài...cofe đê
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    không biết có phải mình đang trở nên quá phiền phức hay ko nữa ? :-s Hnay nt rồi chat vs e yêu từ sáng đến tận chiều , nhưng không biết có phải là do chat với mình nhiều quá nên em yêu của mình đang bị " bôi thực chat chit " mà chán ko thèm chat với mình hay ko nữa :(

Chia sẻ trang này