1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy trống rỗng,ko cảm thấy j hết
    haizzz
  2. 62002508

    62002508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tóc bằng
  3. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình nên chôn vùi bản thân vào công việc, vào essay để gạt tất cả những suy nghĩ kia sang 1 bên, để không they mih 1 mình tủi thân và khóc lóc.
    Nước mắt chẳng để làm gì, chẳng thể xoay chuyển tình thế.
    Wat will be will be....
    Be brave and Be strong!
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần có chút bực mình
  5. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào đây hóng hớt chuyện thiên hạ nhỉ
    Bao giờ mình đi làm nhỉ, chờ đợi thôi... Nghĩ đến cảnh đi làm cũng chẳng thiết tha nhưng mà 2 thang'' thất nghiệp chan'' rồi Còn chuyện ấy của mình, xem lại đi, lúc nào thật sự thích, nhớ và cần thì hãy tiếp tục.
  6. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    bad day and bad dress
  7. pkpkchu

    pkpkchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xedapmat_phanh đáng ghét!
    Khi người ta cần một bàn tay ấm thì đi đâu mất?
    Lòng nguội lạnh rồi!
    Sent một tin nhắn với lời "vĩnh biệt " cũng là lúc kết thúc một tình yêu chưa bắt đầu
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu như bước chân trên cát
    Bước nhẹ nhàng nhưng lún rất sâu........................
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt mỏi vì phải chời đợi
  10. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài mệt mỏi. Nó cũng ko nhớ chính xác nó đã nói chuyện gi` với bạn nữa. Chỉ biết rất mệt. Nó ăn nói lung tung và thấy bạn cũng chịu chấp nhận cách nói chuyện dở hơi của nó...Tất cả mới chỉ là bắt đầu....nó không biết kết thúc sẽ đến vào lúc nào, có thể là ngay ngày hôm nay rồi...Nó sợ những kế hoạch của nó sẽ bị thay đổi, nó sợ nhiều thứ. Nó tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng thật nhiều nhưng mà rôì mọi việc chả đến đâu vào đâu. Nó luôn bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Nó sợ mình ko thành công. Nó sợ mình chả ra gì. Đáng nhẽ hôm nay phải rất vui sau một tối chạy qua hết khu shopping này đến khu shopping khác cùng bạn..... Nó sợ mình ko đủ tỉnh táo đi lạc bước và nó sẽ mất hêt những gì nó đã tốn công xây dựng. nó biết nó chả đủ sức để giữ chân một người nếu người ta muốn đi, và nó cũng có lòng tự trọng của nó nữa. nó thật lòng muốn giữ gìn nâng niu, nhưng ko biết có đủ sức hay ko? hay lau lau lai thay doi tinh tinh met!!!

Chia sẻ trang này