1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 10)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 21/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới trở lại ttvn thân yêu, không biết bạn giờ này thế nào rồi nhỉ, chúc bạn luôn mạnh khỏe và yêu đời như xưa nhé
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ hình như ttvn không còn khỏe nữa, người cũ lạc mất hết rồi, lâu lắm rồi tự nhiên hôm nay muốn viết, chạy vào đây ngó nghiêng thấy vắng hoe vắng hoắt, lại không biết viết gì, lại chạy ra
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Phụ nữ vốn luôn phức tạp.
  4. hoaanh.vn

    hoaanh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn dc đi cafe :D
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cảm thấy j hết,trống rỗng ...
  6. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Những khoảng trống cứ lớn dần lên, giữa 2 đứa. 2 con người 2 ước mơ 2 dự định khác nhau. sao lại gặp nhau làm gì? để rồi em cứ phải khóc mãi? mới chỉ chưa đến 2 tháng mà em đã khóc 2 lần, nhắc đến việc đường ai nầy đi trên 5 lần. sao em ko đủ can đảm để dừng lại tại sao? em muốn ôm anh, muốn nắm tay cùng anh đi một chặng đường dài trước mặt. thật đấy, nhưng em sợ sự hy sinh, em sợ mình ko còn gì nữa nếu em hy sinh những thứ em đang có để được đi cùng anh. em không thể đi tiếp nữa, xin lỗi anh, em biết anh đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, tương lai của anh đang dần dần được hình thành tại thời điểm này, chỉ chút xíu nữa thôi là anh sẽ di dc 2/3 chặng đường, chỉ có điều em sẽ ko thể đứng cùng anh lúc đó, em ko thể, em còn tương lai của minh, em có những công việc riêng của mình nữa anh à. đáng nhẽ anh ko nên nói chuyện ko nên thương yêu em làm gì, để khi em ra đi thì sẽ dễ dàng hơn, tất cả đang vỡ vụn trong em, người ta ko nên bắt đầu khi cả 2 đứa đã biết quá rõ về tương lai của mình, em buộc phải buông tay anh ra, vì 2 đứa ko thể đi cùng nhau nữa rồi. anh à, em lại khóc nữa rồi, anh ko ở đây lau nước măt cho em, lúc nào em cũng bướng bỉnh nhưng thật ra rất mong manh. em chẳng muốn anh phải lo cho em. sẽ cố gắng ko khóc nữa, nước mắt của mình có free đâu? mắt cứ xưng húp cả lên, sắc đẹp xuống cấp ko phanh nữa, nên thôi bỏ hết phải quên hết, mong là mình đủ can đảm để quên. vậy nhé anh, dấu chấm hết không phải là dấu lửng nhé.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều".

    Hi hi...... Hôm nay mình đã thắng trời.....
  8. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    trúng lô à bác bao nhiêu[:P]
  9. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Dù hum nay là ngày đầu tuần nhưng mình cũng ko thấy trong mình có sự hào hứng, vì sao? vì mình vừa bị một cú sốc , lại sốc, cuộc đời quá dài khiến ta luôn gặp những cú sốc, thật thăng trầm, chẳng bình yên chút nào, những điều này rèn luyện mình cứng rắn, nhưng cũng khiến mình trơ lì mệt mỏi với cs..................
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vui. sắp lên xe hoa mà còn có giai theo. Thấy mình chưa đến nổi già. Ajia....[r2)]

Chia sẻ trang này