1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với ạ !!! Em không hiểu biết làm sao bây giờ nữa ạ T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocxit1st, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Chú nói ngu vãi.
    Đợt trước chú bị con ng yêu hờ nó hành cho lên bờ xuống ruộng rồi đâm ra hận đời à.
    Em nó say nắng (Ts, mình ghét phải dùng cái từ của nợ này ) thôi chứ đã lừa đảo hay cắm sừng như chú bị đâu mà nói em nó nặng thế.
  2. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Anh gét nhất cái kiểu này .Thứ nhất em đã biết gì về mặt mũi cái thằng kia thế nào đâu (Hay em là người không coi trọng hình thức bên ngoài ) Thứ 2 những gì nói trên DD có đáng để em tin để em từ bỏ .....
    Anh chỉ khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm 1 chuyện gì đó .... Thứ 3 . Gia đình thằng kia chẳng là gì để em phải suy nghĩ cả ... em đã là vợ của nó đâu .
  3. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    ơ bạn này đc
    đứng núi này trông núi nọ
    no PRo
    hẹn thằng bồ đi 1-5 còn of thì 30-4 đến gặp mặt trực típ xem nó có chém cả hót hay như trên mạng rồi phán tiếp
    k thì cứ yêu nó đi rồi 1 ngày k xa lại nhận ra $#$*#&$#**&$*#$
  4. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    9 ếch có khác, chat chit linh tinh mà cũng thích với yêu được. Ảo quá.
    Em cứ gặp cậu zai kia đi đã. Thấy thích thì nhích, cứ yêu và cặp bồ với cậu ấy đi, xong rồi khi nào chán thì húng hắng chuyện cưới xin với zai người yêu em. Vậy là em được cả đôi đường nhé, được yêu người mình yêu và cưới 1 thằng chồng lý tưởng: Yêu mình, hiền lành và ngốc nghếch .
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em gái này có mỗi thế này mà cậu gọi là không có đạo đức, thế chuyện của cậu với em gái nhà cậu, cậu săn sóc nó hết mực trong khi nó hú hí với thằng người yêu "cũ" thì chắc hẳn là rất đạo đức và mẫu mực .
  6. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không có các em dư lày thì mấy thằng chuyên gia đong gái đẽo vẹo còn làm ăn chi nựa.
    Em nào mà cũng kiên định thủ tiết thì thiên hạ thái bình à
    Chắc em chủ thớt cũng cá sấu thôi nên dễ dãi vậy. Thằng bồ phải nhạt thế nó mới ngó đến mấy đứa như em em ạ. Còn chú chém gió trên mạng giỏi kia thì
  7. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng phải rõ ràng. nên suy nghĩ cho kỹ để sau này có mà nghĩ lại rồi tiếc.......................
  8. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cái em bạn ý lên đây nhờ tư vấn tư véo đến tầm 20 trang thì cũng kinh thật. Giờ bạn ý ra đây phán em chủ thớt là ko có đạo đức nó cũng hài nhưng thôi hơi đâu mà đá :))
  9. khanhnam86

    khanhnam86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    55
    Anh chỉ khuyên em một câu thôi: cẩn thận "mất cả chì lẫn chài" đó
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sao các bạn dã man thế ? Em nó sn 90, vừa thoát khỏi tâm lý của tuổi mới lớn, chuyện dao động là bình thường. Em nó còn nghĩ đến việc fải đối mặt với gia đình người yêu như thế nào là nó còn biết nghĩ chán. Hơn khối đứa
    Các bác hơn tuổi em nó, vững vàng ý chí hơn, biết mùi đời hơn, lại ở ngoài, nói kiểu gì chả hay ?
    Vấn đề bây giờ em gái muốn thế nào ? Muốn cắt cơn say này, hay muốn bỏ anh người yêu ? Hay không muốn bm người yêu nghĩ mình lăng nhăng ?
    Tốt nhất em cứ gặp anh trên mạng kia, nói chuyện ở ngoài, nếu thấy thật sự yêu thì dứt khoát với anh người yêu mình.
    Còn nếu không yêu thật thì chấm dứt với anh trên mạng, và xem xét lại tình cảm của mình với anh người yêu.
    Dù em chọn phương án nào thì điều quan trọng nhất là em fải xác định lại xem mình có còn yêu anh người yêu không ? Anh trên mạng chỉ là 1 trong số vô vàn những lý do, khó khăn, thử thách cho tình yêu của em mà thôi. Nếu em đã từng nghĩ " bồ em hiền lắm, đến nỗi nhiều khi em thấy ngốc nữa ạ " hoặc " bg là em thấy nhạt với bồ " thì chứng tỏ anh người yêu em không còn sức hấp dẫn với em nữa. Trai trên mạng còn nhiều anh hay cực kỳ em ạ. Nhưng không fải anh nào cũng thành người yêu được đâu

Chia sẻ trang này