1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu lại với Cáo như thế nào đây các bác (giai đoạn đầu) !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lại với Cáo như thế nào đây các bác (giai đoạn đầu) !!!

    Em xin trình bày ngắn gọn như thế này ạ ...
    Em với Cáo đang vui vẻ ... ( mới bắt đầu chim nhau thôi các bác ợ ) ... có đi chơi chung với hội bạn vài lần ... cũng vui vẻ .. đi chơi riêng 1 lần ... cũng vui vẻ ...

    Tiếp theo đó thì có vẻ thân thiết hơn 1 xí ... tiếp xúc gần hơn ... em đã tự tin nhìn vào mắt Cáo ... ngồi cạnh cáo động chạm chân tay (chưa phải cầm tay) ... Cáo cũng dạn hơn trước với em ... cũng có các cử chỉ động chạm ... và cũng ko phản ứng dữ dội trước những cử chỉ của em ....

    Em thấy đến độ đó là có vẻ có bước ngoặt rồi ... ... nên đã xoắn quá .. hôm bữa lỡ làm quả dại ... để em nó biết là em thik Cáo ...Thế là Cáo lôi đầu em ra chat ... Cáo muốn em từ bỏ cái ý định tiến hơn mức bạn bè ... Cáo bảo Cáo xin lỗi vì đã để em hiểu nhầm ... bla ..bla .... Em cũng chả nói gì .. em chỉ bảo là Cáo có nói ntn .. thì anh vẫn tiếp tục như trước kia với Cáo .... Cáo thì cay cú .. nên cứ thuyết phục em .. nói suốt ... dùng cái điệp khúc mãi mãi để dập tắt cái ý định tiến hơn mức bạn bè của em .. Nhưng em vẫn giữ lập trường của mình ...

    Cáo thấy em như vậy nên cạch luôn ... ko nói j nữa ... Cáo cạch em 1 tuần ..
    Trong 1 tuần đó ... em có nói j cáo cũng ko reply lại ... ( trong tuần đó ngày nào cáo lên em cũng pm cho cáo mấy cái emotion zui zui ... tối thì SMS mấy chữ vớ vẩn cho cáo ..)
    Sau 1 tuần .. thì đã có biểu hiện tích cực hơn ... cáo đã phản hồi lại ..
    Em cũng bắt đầu lại 1 cách nhẹ nhàng ... và cuối cùng Cáo với em đã trở lại bình thường .. nói chuyện vui vẻ với nhau ....

    Tính đến bây giờ .. là 4 tuần rồi em với Cáo chưa gặp mặt ... trong đó có 1 tuần Cáo cạch ko nc với em ... và 2 tuần vừa rồi .. là có nói chuyện lại vui vẻ với em ...

    Mà em với Cáo 2 tuần rồi chỉ nói chuyện ko cũng chán ... chưa biết phải tiến tới như thế nào đây ... Mấy bác phân tích quả này và cho em lời khuyên với ạ ...
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Cố đấm ăn xôi làm gì. Em nó đã bẩu không thích thì thôi. Giãn ra rồi mà âm thầm chiến tiếp. Cứ phải giơ đầu ra mà chịu báng là sao .
  3. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các bác có dạy là cưa gái phải tăng cường tiếp xúc ... sau quả vl này của em thì mọi thứ y như cứ dặm chân tại chỗ vậy ...
    Em thấy nói chuyện quài cũng chán zồi ... ngày nào em với Cáo cũng onl hết ... chẵng nhẽ mình cứ bay vào nói mấy chuyện ling ting vớ vẩn sao được ....
    Mấy ngày nay em hay lên box ngin cứu ... tìm đường khai thông bế tắc cho mình ... Mà vẫn chưa có đc ý tưởng nào cả ...
    Mấy bác làm công tác tư tưởng cho thằng em này với ạ
  4. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chú thành thập thủ của cái cốc này từ khi nào thế Prince!
  5. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giãn 1 tuần đối với em là y như 1 năm vậy bác ơi .... Em với Cáo bây giờ nói chuyện bình thường vui vẻ rồi ... Lâu lâu Cáo đang có cảm xúc trong 1 số việc thì em cũng tỏ ra đồng cảm với Cáo ...
    2 anh em cứ dặm chân tại chỗ như vầy .. em thấy em cũng chán .. mà Cáo chắc cũng chán các bác ợ ...
    Phải làm 1 quả j đó để tăng cường cảm giác cho cả 2 mới được ...
    Sắp tới về quê 30.4 ... nhóm bạn chơi chung có tổ chức dã ngoại .. em có gợi ý với Cáo ... ko biết CÁo có tham gia hay ko đây ....
  6. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì cả, mới thích thôi chưa yêu chưa làm sao :D. Giải tán, kiếm em khác, 1 tháng sau quay lại nói chuyện. Trong 1 tháng này kiếm em khác thì đừng có dại dột và bông bột nữa...sau 1 tháng này mà kô quên được em kia thì mới tính tiếp kkkkkkkk sao phải xoắn...
  7. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    DM sao phải xoắn thế nhờ... Đã yêu đương đêk gì đâu...sao cứ phải thủ dâm tinh thần là " nàng là số một, mình chỉ yêu mỗi nàng mà thôi..." mới có 1 tí tí thế kia mà chú đã gọi là có bước tiến, là thick, là thế này thế nọ thế lọ thế chai...như thế thì mãi mãi chỉ là 1 con gà...
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Ai bảo giãn là không gặp nữa .
    Bảo với em nó ý: ''Uh, giờ anh đek tán em nữa đâu, mình lại làm bạn. Anh hết thích em rồi''. Sau đó âm thầm mà chiên, khi nào có vị trí kha khá đối với em nó hãy ngửa bài .
    ///Lão ruồi: Hehe, thủ cái giề .
  9. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đôi chút về bản thân ... 9x (90) .. còn trong giai đoạn học hành ... chuyện tình cảm trong giai đoạn này còn trong sáng .. hồn nhiên ... chưa phải xoắn nên bây giờ xác định tiến là chỉ focus vào 1 em mà thôi ... bây giờ em còn gà ... còn non trẻ .. nên em ko muốn bỏ lỡ cái cơ hội đc học yêu đâu ... ^^ .... ... sau này cao thủ rồi chắc là sẽ được như các bác thôi ... lúc đó ko phải xoắn gái nữa ... ^^
    3 tuần vừa rồi em cũng đã giãn rồi các bác .. em đã thể hiện có thể nói là thành công ... ah mà quên có 1 chi tiết quan trọng ...
    Là trong vòng 1 tuần Cáo cạch em ... thì Cáo đã dứt khoát với ku bạn trai của Cáo rồi ... trước đó từ lâu lắm rồi .. Cáo đã muốn dứt khoát tình cảm của mình cho hắn .. ( bởi vì thằng ku bạn trai của Cáo nó vốn ko quan tâm j đến Cáo ... và first love của Cáo là tình yêu đơn phương ... )
    Bây giờ em còn gà .. nên ko thể focuss 1 lúc nhiều em đc bác ah ... tình cảm .. tiền bạc của con người có giới hạn .. cứ đem đi ban phát như vậy mãi .. rồi cũng theo như các cao thủ ... chai lì gái rồi .. mất cảm giác ... bây giờ có muốn tìm về cảm giác gà cũng ko đc như xưa
    Được ducnang sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 24/04/2010
    Được ducnang sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 24/04/2010
  10. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đé0 hiểu cao thủ nào bơm vào đầu mà các chú gà cữ vẽ lên một tuơng lai tươi sáng : đi làm - phong độ - đong nhiều vẹo thế nhỉ
    Việc hôm nay thì chú lo hôm nay đi, biết đé0 được ngày mai thế nào. Việc hôm nay là muốn có vẹo để phang thì phải đong thêm 1 con vẹo khác đi, có thế thôi

Chia sẻ trang này