1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    1):))Ra là vậy,bác dk thành viên từ 2004 mà nhỉ,ít vào đọc trong này hả bác.Nếu cái bạn hungbarca viết mà là sỉ nhục theo tiêu chuẩn thông thường ở box này thì chắc chỉ còn fan Xerez là chưa bị fan đội khác "khinh bỉ" thôi.Xin lỗi bác vậy
    2)Trận El Clasico được đặt tên từ 1 trận thua tan nát của Barca trước Real đấy bác,và theo em hiểu thì "Siêu kinh điển" không có cái ý nghĩa như bây giờ ta hay nghĩ đâu,đừng đổ mọi thứ lên đầu Barca
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    984
    Ông Tô ốm quá nên lẫn rồi, đội hình thế này lấy ai ghi bàn?
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lại có trò vui để xem rồi, Sơn núi và Tấn Trường oánh nhau đê
  4. Vietluan

    Vietluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với kết luận của bác này.
    Hầu hết các cầu thủ Barca có cảm giác đương nhiên là phải thắng. Tuy nhiên làm cách nào để thắng thì bị "bó chân".
    Việc diễn kịch thì cũng bình thường như các CLB khác, khi vào thế bí. Tuy nhiên khi đã "bình thường" như vậy thì sẽ mất đi sự "vẻ đẹp" của chính mình, mất đi thiện cảm của các Fan ruột hay không ruột.
    Tuy nhiên cũng phải thông cảm với cầu thủ Barca vì đá dưới sức ép lớn quá. Cả sân vận động 100 ngàn người mà hò hét thì "you got to do something" đó có lẽ là lý do mà Messi và các chiến hữu khi bất lực đã đá không được fair play nữa. Và đó cũng là lý so mà goal keeper của Barca đã muốn ra va chạm với Mou, vì cả trận không có gì để làm
    Theo tôi thì một trong những lý do chính mà Barca không ăn thêm được là do bài "giữ bóng". Mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt mùa giải là phòng vệ từ xa và khống chế bóng. Cho nên khi Mou thiết lập bức tường phòng thủ thì:
    1. Không "bay" qua tường bằng cầu hàng không được
    2. Không dám lao vào khe tường vì có thể bị đụng tường --> mất bóng
    Chính yếu tố muốn giữ bóng đã làm "bó chân" các chú nên không dám lao lên hết mình. Tất nhiên là do kỹ thuật kèm của Inter cũng không vừa nữa. Nếu Barca máu lửa hơn dám "lao vào khe tường" thì sẽ có nhiều cơ hội hơn nhiều.
    Xem cả 2 trận thì đều thấy rõ điều này, khi Barca cứ quanh quẩn trước khu cấm, rê qua rê lại. Đó chính là điều "thất bại" của Pep, tôi cho rằng như thế.
    Theo tôi thì thấy rõ 2 cách phòng thủ khác nhau.
    Barca: Khi một cầu thủ của Inter chuẩn bị nhận bóng thì NGAY LẬP TỨC có 2 tới 3 cầu thủ Barca ập vào nên cầu thủ của Inter sẽ không kịp có khoảng trống để đi bóng hay đưa bóng cho tốt. Phương pháp này có thể gọi là lấy động chế tĩnh. (Chú kia đứng im nhận banh thì 2, 3 chú khác lao vào thì chú kia hết đường xoay xở)
    Tuy nhiên trong trận lươt đi thì phải khen các cầu thủ Inter chơi kỹ thuật cá nhân khá tốt. Tuy luôn bị bao vây cùng lúc bởi 2, 3 cầu thủ nhưng vẫn bình tĩnh tìm cách khống chế bóng và đi qua. Khá ngạc nhiên khi hầu hết các cầu thủ của Inter dám làm điều này, chứng tỏ bản lĩnh của họ rất cao. Tôi nghĩ chỉ có Inter làm được điều này, (khống chế bóng, đi bóng và tạo cơ hội --> 3 trái) do đó các CLB khác thì hầu hết đều thua dưới tay Barca vì không khống chế được bóng --> không cơ hội.
    Inter: Khi cầu thủ của Barca có bóng thì cầu thủ Inter thường giữ khoảng cách 1,2 mét và có một chú bọc lót sau lưng. Giữ khoảng cách như vậy thì kể cả Messi cũng khó lừa qua. Vì thằng kia nó có lao vào đâu mà lừa !!
    Phương pháp này thì có thể gọi là lấy tĩnh thắng động. Chú kia hay múa may, rê dắt thì ta cứ đứng im thì chú ấy không lừa qua được. Chú ấy tiến ta lùi, chú ấy qua trái ta qua trái .... Chú ấy đi ngang qua ta thì ta "dơ chân ra"
    Cách này tôi thấy Phù thủy Guss Hiddink xử dụng rất rõ nét khi đội ông dẫn gặp Nhật hay Brazil. (Nhật có lối đá giống Brazil)
    Trọng tài người Bỉ cho quả thẻ đỏ, giống như đã giết chết vẻ đẹp của trận đấu, hơi bị chán. Nhưng sau đó về cuối trận ông có vẻ hơi đổi gío một tí. Cứ hình dung 100 ngàn người hò hét từ trên dội xuống TT chạy cũng run nữa chứ .
    Nói gì thì nói Barca vẫn là một CLB cực mạnh chơi hay nên tôi phải chúc mừng Mou và Inter một phát, cả Mr Tuấn và các Fan Inter nữa chứ. Hy vọng niềm vui này chưa phải là cuối cùng của Inter trong giải CL năm nay. Tiếc cho Barca vì trận này chưa phải là chung kết.
    Được vietluan sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 29/04/2010
  5. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    ko dc như tên nick!
  6. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    29
    tinhtaonothe = Tính tao nó thế
  7. Whisky314

    Whisky314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ừ há, chuyện của mấy thằng Tây da trắng râu ngô ở tít bên châu Âu thì liên quan dek đến mấy ông VN tóc đen mũi tẹt da vàng nhà mình mà đòi nhảy vào dây máu ăn phần. Đúng là vớ vẩn ! Bọn nó thua thì bọn nó đau, bọn nó thắng thì bọn nó sướng, mắc mớ chó gì mà đau đớn quằn quại nhăn nhó cùng bọn nó. Rõ là phải gió !
    Uhm, mà suy đi tính lại cho kĩ thì xuất phát điểm của bóng đá nó cũng chỉ là trò giải trí như vô vàn những môn thể thao khác mà thôi. Những khái niệm màu cờ sắc áo, tinh thần thể thao, lòng tự hào, thái độ yêu ghét cũng dựa trên khái niệm cơ bản kia mà xuất hiện dần dần theo thời gian. Còn bây giờ mình mới biết được một suy nghĩ mới đáng phải học hỏi, tao cuồng thì tao mới được vui được buồn được xem được thưởng thức, mày không yêu không ghét đừng có nhảy vào mà bàn luận, nhức đít tao lắm. Haizzzzz. Xem và bàn luận một trận bóng đá bây giờ sao mà khó khăn đến thế !
  8. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Diego Maradona thán phục gọi Mourinho là ?omột HLV hoàn hảo?
    http://www.bongda.com.vn/Champions-League/96192_Jose_Mourinho_Nguoi_dac_biet_Khong_Nguoi_vi_dai.aspx
    Biển người ở Milan chào đón thầy trò Mourinho
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/04/3BA1B5B6/
    Hình ảnh Mourinho xuất hiện trên bìa các tờ báo Tây Ban Nha
    http://www.bongda.com.vn/Champions-League/96255_Bao_chi_Tay_Ban_Nha_sau_that_bai_cua_Barcelona_truoc_Inter_Milan_Mourinho_den_Madrid_bang_xe_buyt_.aspx
    Inter Mourinho - Niềm tự hào nước Ý
    http://www.bongda.com.vn/Champions-League/96214_Inter_Mourinho_Niem_tu_hao_nuoc_Y.aspx
    v.v.
    Rõ khổ, báo VN yêu Mou ghê, kiểu này lại làm khối bác trong này ấm ức ***g lộn lên.
    Kiểu này sắp tới chủ tịch Inter phải lo sốt vó tìm cách giữ Mou. Chắc sắp tới thành HLV được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá. Theo các bác, Mou sẽ vẫn ở Inter mùa tới hay sẽ đi đâu?
    Chắc chắn là không phải Barcelona rồi vì Mou vừa bảo sẽ ko bao giờ dẫn dắt đội này.
    [​IMG]
  9. sakura13579

    sakura13579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Inter vào chung kết là rất xứng đáng ...
    Còn Bacca thì ..... hôm qua coi càng về cuối trận càng bực .. nhiều khi các cầu thủ Bacca đá quá máy móc . Ai coi kĩ sẽ thấy các đường bóng hầu hết được các cầu thủ chuyền qua lại từ cánh ra trung lộ , rồi gặp bức tường Inter lại chuyền ngược ra cánh ..
    Lúc đầu trận trong 1 tình huống tấn công Xavi 1 mình cầm bóng lao vào vòng 16m50 ... trước mặt anh là 1 khoảng trống nhưng thay vì sút xa thì anh lại chuyền sang hướng khác ........ và rồi các cầu thủ inter lại lao vào bao vây . Cách đá của Bacca hình như là không khuyến khích các cầu thủ sút xa mà toàn là rê rắt và xẻ nách ...
    Hôm qua mình thấy Pep cũng ... tầm thường quá ..... không đọc được trận đấu ... Khi Motta bị đuổi thì Pep nên tung thêm 1 tiền vệ công ngay lúc đó hoặc 1 tiền đạo như Henry vào để uy hiếp cánh trái ...... nhưng không .....bacca cứ rề rề , đủng đỉnh ... và mãi phút 70 mới thay 1 cầu thủ đá cánh trái nhỏ con , lạ hoắc ......... mà cánh trái của Inter là Maicon , 1 hộ pháp toàn diện theo đúng nghĩa . Thấy ku Jefer vào sân mà không dám cầm bóng đột phá cánh , chỉ toàn chuyền ngược ra trung lộ ......
  10. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Messi trông thật tội nghiệp, mồm há ra giận giữ nuối tiếc, tay với theo quả bóng như muốn giữ lại, trông Messi thật bé nhỏ và bất lực trước "thiên la địa võng" của Inter.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này