1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ BĐVN bàn luận Bóng Đá các nước (Phần 4)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 25/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế nào thì không biết, nhưng tối qua BM chơi thế là quá tốt rồi, hơn nhiều so với BC!
  2. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Bác nói thế nào ấy chứ,chắc bác lấy trận lượt về của Barcelona để so sánh thì phải.Trận đó Inter phải chơi phần lớn thời gian với 10 người thì đương nhiên họ phải phòng ngự tiêu cực.Trước vạch 16m50 lúc nào cũng có 4 hậu vệ Inter giăng ngang.Barce cứ tấn công vào thì bóng lại bật ra,số cơ hội nguy hiểm chỉ có khi Barce chơi cảm tử ôm bom xông vào.Hôm nay bên Bayern chỉ có mỗi Robben, mà thực ra trận này Inter chơi phòng thủ - phản công rất chủ động.
    Như Van Gaal nói Inter chơi thế là không đẹp mà 2 bên phải đôi công mà Inter thắng thì ông ấy mới phục...he he.Chỉ riêng các việc chê quân mình kém là đíu dc rồi.Câu hỏi đặt ra là giải pháp tấn công Bayern có, thế giải pháp phòng ngự thì sao ? Bayern chơi chống phải công ra sao khi mà 2 chú trung vệ cứ díu vào nhau khi Milito có bóng hay Eto''o có bóng khi Inter phản công.Van Bommel , Schweinsteiger ở đâu ?
  3. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hàng thủ BM vốn đã yếu , lại gặp Inter CHẾT là phải! từng bị Fio, MU ghi bàn lia chia thế mà!
    Mà hàng thủ Inter vẫn như trận gặp BC thôi, một cách phòng ngự RẤT khó chịu.
    Mà rõ ràng BM chơi đẹp hơn BC, vì không có Ăn Vạ, Tiểu Xảo tí nào đâu!
  4. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Có tí tiểu xảo trong trận đấu của Barca với Inter lượt về là do trận đó các cầu thủ Barca ức chế mà thôi.Một bên làm mọi cách để giữ sạch lới,một bên làm mọi cách để ghi bàn thì một số cầu thủ không giữ dc mình là đương nhiên mà.
    Trận rồi Bayern tấn công tốt đấy chứ nhưng khi cầm bóng nhiều,tấn công nhiều mà không có cái cuối cùng là bàn thắng thì các cầu thủ tấn công nản chí,tinh thần Đức cũng biến mất.Mà cũng phải biết là khi một đội tấn công mà không ghi dc bàn thì lợi thế tâm lý lại nằm ở cầu thủ phòng ngự bên kia.Bên cạnh việc tổ chức phòng ngự tốt thì yếu tố tâm lý tự tin là rất quan trọng...(nó tấn công mình những quả trước có ăn dc đâu,quả này thì cũng thế thôi ).Xây nhà móng mà tốt thì xây dc tầng 2, tầng 3 thì cứ xây thôi.
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    1.004
    Một trận câ?u hay va? rất nhiê?u ca?m xúc. Ca?m ơn Inter va? Bayer cu?ng các CĐV hai đội đaf tạo ra bưfa tiệc bóng đá hấp dâfn nga?y hôm qua. Inter đaf vô địch, va? tôi cho đó la? kết qua? hoa?n toa?n xứng đáng. Trên con đươ?ng Inter đi tới đích cuối cu?ng, không ít chông gai khi co?n ơ? vo?ng đấu ba?ng, nhưng toa?n đội có thê? nói đaf trươ?ng tha?nh vượt bực khi bắt đâ?u va?o nhưfng vo?ng đấu knock out. Thắng Chelsea, đội sau đó đaf vô địch Premier League; vượt qua Barca, đội sau đó la?m mưa, la?m gió ơ? La Liga đê? tiến đến ngôi cao nhất ơ? gia?i quốc nội, va? hôm qua, thắng cách biệt 2-0 trước Hu?m Xám xứ Bavaria - đội đaf đoạt chiếc đifa Bạc trước một vo?ng đấu. Như vậy, không thê? ai nói Inter la? đội có nhiê?u may mắn, không ai có thê? gặt hái may mắn một cách tuyệt đối như vậy. Bayern hôm qua đaf chơi rất cố gắng, nhưng vị trí á quân la? xứng đáng đối với họ. Khi ty? số la? 1-0, tôi cufng đaf tư?ng nghif rất khó cho Bayern trong thế trận như vậy, có thê? ti?m cách chọc thu?ng lưới Julio Cesar, tuy nhiên, khi Diego Milito ghi ba?n thứ hai va?o phút 70, tôi đaf nghif tới nha? vô địch - INTER.
    Qua trận thắng na?y, Inter có nhiê?u điê?u "được":
    - Đạt cú ăn 3 vif đại, Inter la? đội bóng duy nhất tại Ý đạt cú ăn ba vif đại, một chiến thắng oanh liệt.
    - Giúp SeriA duy tri? hạng 3 trên ba?ng tô?ng sắp các gia?i vô địch quốc gia cu?a EUFA, tư? đó, ba?o toa?n số lượng 4 đội tham dự Champions League năm sau.
    - Sneider đaf có câu tra? lơ?i, chứng to? giá trị cu?a mi?nh với Real Madrid, đội bóng đaf bán anh đi tư? mu?a gia?i trước.
    - Lucio cufng đaf có câu tra? lơ?i xác đáng, khă?ng định giá trị cu?a mi?nh khi bị Louis VanGaal loại trư? kho?i đội hi?nh va? bán anh qua Inter. Lucio đaf hoa?n tha?nh nhiệm vụ khoá chặt cư?a ngof va?o khung tha?nh Julio Cesar trong trận chung kết.
    - "Báo đen" Eto'' đaf đi va?o lịch sư? khi đoạt cú ăn ba trong 2 năm liê?n với 2 đội bóng cu?a 2 quốc gia khác nhau (Cúp quốc gia, Vô địch quốc gia va? Champions League). Khi nhi?n thấy Eto'' luôn lu?i sâu hôf trợ pho?ng ngự đêm qua mới thấy hết được tinh thâ?n vi? tập thê? chung ma? Mourinho đaf xây dựng ơ? Inter tha?nh công tới mức na?o.
    - Diego Milito nô?i lên như một tiê?n đạo săn ba?n đă?ng cấp. Cú gặt bóng la?m lơf đa? hậu vệ đối phương rô?i dứt điê?m vô cu?ng chính xác va? thông minh va?o góc xa khung tha?nh Bayern đaf nói lên nghệ thuật ghi ba?n đă?ng cấp cu?a tiê?n đạo ngươ?i Argentina na?y.
    - Inter giơ? đây la? một thế lực mới ơ? lục địa gia?. Đă?ng cấp cu?a đội bóng đaf được nâng lên ơ? một tâ?m cao mới. Tâm lý sợ hafi môfi khi bước va?o các trận chiến ơ? Champions League giơ? đây được thay thế bă?ng sự tự ha?o, tự tin va? kiên tri? đáng khen ngợi.
    - Inter la? đội công thu? toa?n diện nhất ơ? Champions League mu?a na?y. Nếu ai đó chê bai chi? vi? Inter nghiêng vê? thu? thi? hafy khách quan nhi?n lại 3 ba?n thắng ghi va?o lưới Barca ơ? Meaza, ba?n thắng cu?a Eto'' trong trận tứ kết lượt vê? gặp Chelsea tại Stam, va? mới đây nhất, la? 2 ba?n thắng trong trận chung kết va?o lưới Bayern: nếu như ba?n thứ hai la? nghệ thuật la?m ba?n xuất chúng cu?a cá nhân Milito, thi? ba?n thứ nhất la? mâfu mực cu?a chiến thuật pha?n công chớp nhoáng, hiệu qua? - bo?ng chi? qua 3 ngươ?i: Julio Cesar, Sneider va? Milito, kết thúc bă?ng cú sút căng như ke? chi? cu?a tiê?n đạo ngươ?i Argentina.
    Được gửi bởi: nguyễn đức tùng
    Gửi lúc: 10:27 23/05/2010

  6. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    C1 năm nay thực sự quá căng thẳng, nên chắc cũng làm nhạt nhòa WC nhiều rồi. Nghĩ đến WC thì chẳng buồn xem, chẳng có đội nào xứng đáng vô địch. Tất cả các đội đều thoái trào quá mạnh, trừ tuyển Anh. 2 đội tuyển Nam Mỹ được giao cho 2 HLV trẻ nắm quyền, và cả 2 chú này rất thích chứng tỏ cá tính, quyền lực của mình bằng cách loại thẳng tay nhiều ngôi sao.
    Tuyển Anh và TBN rất đều, nhưng tôi tin TBN sẽ lại ca bài ca tứ kết, còn đội mà tôi thù ghét nhất là Anh sẽ lên ngôi.
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mùa giải đã khép lại, bây giờ cần hướng tới tương lai và GU của các member trong này
    Năm sau các pác lại có bài bình luận lối chơi chặt chẽ và khoa học của Real dưới thời Mou Tuy nhiên đi qua 1/2 chặng đường thì Mou đứt, bị đuổi như kiểu Chelsea
  8. tamxuanthu

    tamxuanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào mà Tuấn Mẽo Bình hay thế, thank so much, đọc chán trên các báo mạng, báo giấy, vào đây gặp mấy bài của Bác này thấy hay hơi, chính xác hơn, đời hơn, một lần nữa , TuanUSA
  9. Vietluan

    Vietluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Vào chúc mừng Mr. Tuấn và bà con Inter nào.
    Trận chung kết coi hay từ đầu tới cuối. BM đá tấn công khủng phết, tiếc là vận may lại không hiện ra. Robben chơi xuất sắc nhưng tấn công mãi không kiếm được gì nên đôi khi thấy Rob cũng nản vì không biết đá kiểu gì nữa.
    Mỗi lần Rob lên bóng bà con Inter cũng dễ bị thót tim lắm. BM có vẻ thiếu hẳn 1 người để thực sự đá cặp với Rob trong trận này.
    Theo tôi nói Inter chém lén hay không biết chơi tấn công là không đúng. Tiền vệ và tiền đạo của Inter khi lên bóng rất bản lĩnh trước vòng vây trùng điệp của BM. Chỉ có điều là họ không "ngoáy mông" hay biểu diễn điệu nghệ như Messi để đi bóng.
    Nếu không biết chơi tấn công, không thể nào bản lĩnh được như vậy và thể hiện rõ ở 2 pha xử lý bóng của Milito để tạo thành 2 bàn thắng. Trong cả 2 pha thì số hậu vệ của BM là nhiều hơn so với số TĐ của Inter, như vậy không phải là đánh lén.
    Chẳng qua là Inter có thanh bảo kiếm nhưng cứ mài, mài, mài rồi dùng hết sức bình sinh chém một nhát --> cây đứt.
    BM cũng có bảo kiếm nhưng cứ đem ra chém mãi, cây không đứt mà kiếm lại mẻ, chém mãi cũng mỏi tay --> nản lòng.
    Điểm sáng là có rất ít tiểu xảo, Mou thì khá lịch thiệp và có thể nói là lễ phép với thầy cũ của mình. Các cầu thủ Inter thì vỗ tay cổ vũ BM lên nhận huy chương bạc, thể hiện đúng bản chất của nhà vô địch.
    Thắc mắc một điều, trong cả trận Milito chạy cũng không nhiều lắm, nhưng cuối trận có vẻ rất mệt mỏi hình như muốn Mou thay ra để cho Balo có cơ hội vào chiến thì phải.
    Bác Mou thì chắc mấy hôm không ngủ được nhỉ .........đi vào lịch sử như thế mà.
    Có nhiều người nói Mou gặp nhiều may mắn. Có nhiều người nói Mou xuất sắc. Theo tôi thì người tài giỏi trong chuyên môn, khôn khéo trong tính toán chiến lược chiến thuật và gặp may mắn trở thành người Đặc Biệt và khi thời cơ đến thì tạo dấu ấn như một người Vĩ Đại trong khoảnh khắc của lịch sử. Vâng, tất nhiên người đó chính là Mou.
  10. Vietluan

    Vietluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Ngồi coi lại cảm động nhất là khi Milito ghi bàn thứ 2, trong khu BHL thì mọi người nhảy lên vui mừng nhưng riêng Mou thì làm động tác chùng 2 tay xuống giống như muốn nói: "Calm down, calm down".
    Chắc Mou trong lòng vui sướng nhưng cũng đau khi cứa 2 nhát vào người thầy cũ của mình. Đau lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ, thời thế tạo nên những éo le, nhưng đó là cuộc sống.
    Khi trận đấu còn mấy giây thì Mou sang tận nơi ông thầy Van Gaal đang ngồi, bắt tay và "chia buồn". Động tác rất bài bản -->Chuẩn không cần chỉnh
    Mou đã để lại hình ảnh đẹp trong sân mà mùa tới sẽ là nhà của Ông. Đây là sự khởi điểm tốt và may mắn cho Mou. Có thể đây là điềm báo cũng như sự mong muốn được hợp tác, và chơi đẹp của Mou đối với chủ nhân mới.
    Tôi nghĩ lý do chính mà Mou sang Real là để tìm thử thách, nếm trải cảm giác với những chiên thắng mới lạ.

Chia sẻ trang này