1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật Dangiaothong nhé! Chúc những điều mới sẽ đến cùng tuổi mới của bạn!
    Hôm nay sinh nhật ơ lon (alone)
    Xờ ta (star) thêm tuổi mong tròn niềm vui
    Hai tám đã đến cổ rồi
    Chúc xây cầu khoẻ, xây đời... khỏe hơn!
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Có gì đâu mà phải hô hào
    Giao thông ta nào tuổi đã cao
    Hai nàng mới nên lo tìm cáo
    Ta còn mê mải chuyện tầm phào
    Mây béo bảo rằng ta lông bông
    Ừ nhỉ, cũng nhiều lúc chạy rông
    Khối kẻ thèm như ta chẳng được
    Đầy người mong cải lão hoàn đồng
    Ngữ văn chúc tớ khỏe xây cầu
    Bắc qua hết mọi nẻo sông sâu
    Nếu mà các nàng qua cầu hết
    Thì kiếp kỹ sư lại thêm sầu
    Ôi thế, lại nói loạn lên rồi
    Việc làm chưa xong đã ngồi chơi
    Ta lại quay về cùng công việc
    Rồi cũng được vài phút thảnh thơi ...
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Hum nay sinh nhật Lí Thông
    Mod box vật lí chổng hông lên giời
    Đến ngày mặt mũi ngời ngời
    Nhận quà cho đã cái đời lông bông( theo Mây béo chứ cũng ko dám phán Lý Thông lông bông đâu nhé)
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chưa nhận quà thì làm sao đã cái đời lông bông đây ???
    Hôm qua có người bảo mua quà cho mình rồi để đi tặng bạn khác
  5. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Thảm nhỉ . Đứa nào náo thế, dám quỵt cả quà Ní Thông.
    Nhưng rõ ràng chén quà rồi sao lại bảo chưa nhận? Định ăn xong phủi tay à?
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hết thật rồi sao topic thơ
    Tao nhân mặc khách mãi thờ ơ
    Mỗi người vui một phương trời mới
    Chốn cũ buồn thiu chẳng lượn lờ
    Ai về nấu lại cái nổi sôi
    Bây giờ, hay mặc tháng ngày trôi
    Hay để hồn thơ trong lạnh giá
    Nhìn xem, trời đã sắp thu rồi
  7. BKVAN99

    BKVAN99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đâu hết rồi, buồn ghê!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có người than thở "buồn ghê"
    Hè sao trôi mãi biết về bến nao
    Thôi thì hỡi chàng họ Ao
    Giờ không có hứng, mình cào nó lên.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đâu rồi hỡi cái hứng thi
    Cào mãi mới được nàng mây bi Ù
    Hạ trôi rồi đã sang thu
    Thi nhân nay đã vi vu phương nào
    Thôi, sinh nhật ta hô hào
    Chúc mừng người cũ thưở nào moza!
    Chúc mừng sinh nhật Mimoza! Mọi người vẫn luôn mong ngày bạn trở về đấy!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật Mimoza nhé! Chúc bạn luôn xinh tươi (hơn cả cô áo đỏ ngày nào ), nhiều niềm vui và may mắn nhé!
    Tặng Mimoza những bông hồng thật tươi thắm này:
    Tháng 7 thế là sắp xa
    Quán trọ giờ thương như nhà
    Ai đang phiêu du chốn ấy
    Nhớ về thổi nến, nhận hoa
    Thầm chúc cho Mimoza...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này