1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế mới đau!
    Mây mù bay, mây sáng sẽ trở lại. :D
  2. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1

    Đêm.
    Trăng vỡ vụn rồi chưa sáng lên
    Chẳng tiếc trăng thơ một bến êm
    Nên cố khỏa nước đầy sông ấm
    Thả mất bóng trăng của bóng đêm
    Đêm phả hơi lạnh da gai gai
    Tóc lẫn màu đêm tóc xõa dài.
    Mùi đêm thoang thoảng hương tóc lá
    Khơi dậy tình quê lại ấm vai
    Đêm đã kì lạ biết từ khi?
    Đêm tưởng nhàn nhã, đi bất kì
    Gieo bóng tịch mịch quạnh phố vắng
    Đến muộn như là đêm có thì
    Nặng lòng vì đêm mắt đăm đăm
    Nhìn trống vào đêm đã quên nằm
    Vơ vẩn thở dài khi đêm trống
    Tự kết duyên đêm tự nghìn năm
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không mất công mình thức khuya. :D
    Rất thú vị và đặc sắc, nhất là câu cuối nhé!
    He he, tự dưng thi hứng dào dạt. Dưng mà phải nén xuống vậy. Hãy đợi đấy! Vài hôm sẽ vào đây làm vài vần con cóc cho mà coi.
  4. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá ko gặp Mây béo. Vẫn như xưa, khéo động viên, mà thật ra lúc nào cũng động viên. Hôm nay tự nhiên đi uống một ít, lại ko buồn ngủ mới sợ. Chứ bình thường giờ này mắt díp vào rồi^^
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Phù Du cứ đà này, có khi lại thành tiên thơ Lý Bạch ấy chứ lị, trước nhà có cái Hồ Ngọc Khánh to lắm
  6. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    tốt ghớm, ra là nhớ nhất cái hồ. Thế ko tiếc tiền hòm à?
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đểu thế không biết! Muốn Phù Du say trăng nhảy xuống hồ đây mà. Dã man!
    @ Phù Du: có phải khéo động viên đâu. Thơ Phù Du rất ấn tượng và sinh động mà. Thích sức sống tiềm ẩn và sự hoang dại trong đó ấy chứ.
  8. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1

    Mình nghe nói ttvn sắp die, chẳng biết tháng 9 bạn mì mốc có kịp quay lại như hứa hẹn ko.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chào diễn đàn mới
    Không có chỗ chơi
    Vạn vật thay đổi
    Còn ta bên đời
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Convert chưa xong hay sao mà chẳng đọc được trang cuối?
    Hú hú, mọi người!;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này