1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần các yếu tố nào để trở thành nhà thơ ạ? Version 2.0

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi BKVAN99, 26/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Ko, bố khỉ ạ:-j
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    He. Theo sinh học thì trong đuôi thằn lằn có những tế bào chưa chuyên hóa, tức là không thực hiện một chức năng nào. Khi đuôi thằn lằn bị đứt, các tế bào này được phân công nhiệm vụ phân chia và tạo ra phần đuôi mới. Các loài động vật bậc cao hầu như không "nuôi khống" các tế bào này, tức là tế bào nào cũng đảm nhận một chức năng cụ thể rồi, nên khi mất đi hết các tế bào chuyên trách đó thì không thể có tế bào nào mà tái tạo nữa, thành ra cụt là cụt luôn.
  3. LieofDali

    LieofDali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    1
    Chán nhỉ, ước gì mình là thằn lằn@-)
    Thế còn tại sao cái file ảnh động ava của Lý Thông vẫn bình thường, file ava mình cũng ảnh động thì giờ còn mỗi cái hình đứng yên?:-L
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    He he, cụt mất cái gì rồi???
    Cái avatar là do tớ down trước vào máy, mới load lại đấy!
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    tìm một chốn bình yên
    giữa mua thu trong vắt
    khi buồn vui hối hả
    ngược xuôi trong lòng người
  6. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    đêm thu quán vắng người thơ thẩn

    nghĩ sao muốn viết một đôi vần
    thi nhân mạc khách chi bạc bẽo
    bỏ mặc mùa thu đã sắp tàn

  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doan-Khuc-Thu-Ha-Noi-Hong-Nhung.IWZ98ZB7.html

    Đoản khúc thu Hà Nội
    Nhạc và lời : Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Hồng Nhung

    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mừng sinh nhật ngu ngu, chúc ngu sang tuổi mới hay ăn chóng nhớn nhá!
  9. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Giao Thông nhé ! [r2)]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua sinh nhật Ngu Ngu
    Tặng Ngu chai rượu cùng tu khề khà
    Tuổi xuân Ngu vẫn chưa già
    Thêm một ngày mới cũng là lớn hơn
    Rèn môn rửa bát nấu cơm
    Được hôm trời nắng còn ôm vợ về. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này