1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vamos, vamos Argentina. World Cup is counting down. Glory is coming!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Higuain đang bị cóng thật (nhìn cái cách sút bóng mà ko ngửng mặt nhìn thế là tâm lý nặng lắm rồi), đáng lẽ để Milito đá từ đâu còn Higuain và thay ở hiệp 2 thì tốt hơn, để thích nghi dần.
    Vòng bảng đá 3-4-3 thì được chứ từ vòng 2 thì thật là rủi ro.
    Năm nay đúng là phải hồi hộp xem từng trận 1. Cảm giác này thật là hay.
    Được minh_quan0 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 13/06/2010
  2. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bật lên xem từ phút thứ 10, chính vì thế xem mãi mà cứ tưởng Di Maria ko được cho vào sân đến gần cuối hiệp 2 mới thấy được cái tên Di Maria thì đúng là vãi hàng Có điều mình vẫn muốn cho Di Maria thêm cơ hội thể hiện bản lĩnh, dù sao cũng mới trận đầu mà.
    Có 1 điều thú vị là tuy ông Veron nhà ta trận này đá siêu dở nhưng mà các chú đại bàng gãy cánh chắc vẫn phải tế sống Veron lý do: năm 2002 cũng là từ 1 quả tạt cánh của Veron mà Nigeria bị thua 0-1 Hài !!!
  3. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cậu này được cái là bảo thủ
  4. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác Maria hôm trưóc hơi "quá sức" thì phải
  5. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Cứ gặp đội yếu đá dở, gặp đội mạnh đá ít dở hơn... chung quy lại kết quả cứ thắng cách biệt 1 bàn là ok lắm rồi. Có vẻ thắng trận mà vẫn nảy sinh quá nhiều vấn đề nhỉ.
    _Jonas đá vòng loại tốt, nhưng quá ì và ấn anh ta vào đá hậu vệ thì đúng là tử huyệt ở đây chứ đâu nữa. Nhưng Diego là một tín đồ của Jonas, nên khả năng Otamendi hay Burdisso đá chính ở đây là cực thấp, trong khi không thể tìm cho Jonas 1 vị trí ở hàng tiền vệ, trừ trường hợp muốn phòng ngự mọi giá thì thay thế được cho Di Maria. Mà cho dù cả 2 cầu thủ trên đá hậu vệ phải, có hiệu quả hơn Jonas hay không thì cũng còn phải chờ. Hay là Javier Zanetti đang thắp hương, để ma ám vị trí này của Diego
    _Tử huyệt thứ 2 là Veron: đá thủ thì lưới biếng, chậm chạp và hay mất bóng; đá công thì dẫm chân Messi và Tevez. Nên thay Veron bằng 1 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, để chia sẻ áp lực với Mas, nhưng phải có khả năng tổ chức tấn công, do 2 hậu vệ cánh của chúng ta không có khả năng dâng cao. Không biết Bolatti có đáp ứng được không, nhưng hình như Diego cũng chưa thử phương án cặp Bolatti và Mas cùng hiện diện với nhau. Pastore cũng là giải pháp, nhưng quá phiêu lưu khi lúc đấy cả khu trung tuyến phó mặc cho Mas.
    _Nốt lặng thứ 3 là Higuain và Di Maria. Cả 2 đều tài năng, đều đẳng cấp. Nhưng Higuain trong những trận cầu đỉnh cao thì ai cũng biết thế nào rồi, trong khi Di Maria có vẻ cũng chưa Angel lắm do bị ngợp. Giải pháp là trao cơ hội cho Milito, đưa Higuain về dự bị. Higuain sẽ hữu ích hơn khi xuất phát từ ghế dự bị ở cả vị trí trung phong lẫn tiền vệ phải. Với Di Maria, sẽ có thêm cơ hội. Trong trường hợp vẫn không có biến chuyển, có thể đẩy Jonas sang vị trí đó để hỗ trợ cho Heinze và Mas.
    _Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là những nốt lặng. Messi dù không ghi bàn nhưng đang tái hiện lại những hình ảnh táo bạo, đầy ngổ ngáo và giàu chất thơ Getafe năm nào. Mas xứng đáng với kỳ vọng của Diego, chính là xương sống vững chắc trong hệ thống vận hành lối chơi cả đội.
    _PS: Nhiều bạn cứ ấn tượng xấu với Heinze chắc còn phải xin lỗi anh ta nhiều lần đấy
  6. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Cứ gặp đội yếu đá dở, gặp đội mạnh đá ít dở hơn... chung quy lại kết quả cứ thắng cách biệt 1 bàn là ok lắm rồi. Có vẻ thắng trận mà vẫn nảy sinh quá nhiều vấn đề nhỉ.
    _Jonas đá vòng loại tốt, nhưng quá ì và ấn anh ta vào đá hậu vệ thì đúng là tử huyệt ở đây chứ đâu nữa. Nhưng Diego là một tín đồ của Jonas, nên khả năng Otamendi hay Burdisso đá chính ở đây là cực thấp, trong khi không thể tìm cho Jonas 1 vị trí ở hàng tiền vệ, trừ trường hợp muốn phòng ngự mọi giá thì thay thế được cho Di Maria. Mà cho dù cả 2 cầu thủ trên đá hậu vệ phải, có hiệu quả hơn Jonas hay không thì cũng còn phải chờ. Hay là Javier Zanetti đang thắp hương, để ma ám vị trí này của Diego
    _Tử huyệt thứ 2 là Veron: đá thủ thì lưới biếng, chậm chạp và hay mất bóng; đá công thì dẫm chân Messi và Tevez. Nên thay Veron bằng 1 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, để chia sẻ áp lực với Mas, nhưng phải có khả năng tổ chức tấn công, do 2 hậu vệ cánh của chúng ta không có khả năng dâng cao. Không biết Bolatti có đáp ứng được không, nhưng hình như Diego cũng chưa thử phương án cặp Bolatti và Mas cùng hiện diện với nhau. Pastore cũng là giải pháp, nhưng quá phiêu lưu khi lúc đấy cả khu trung tuyến phó mặc cho Mas.
    _Nốt lặng thứ 3 là Higuain và Di Maria. Cả 2 đều tài năng, đều đẳng cấp. Nhưng Higuain trong những trận cầu đỉnh cao thì ai cũng biết thế nào rồi, trong khi Di Maria có vẻ cũng chưa Angel lắm do bị ngợp. Giải pháp là trao cơ hội cho Milito, đưa Higuain về dự bị. Higuain sẽ hữu ích hơn khi xuất phát từ ghế dự bị ở cả vị trí trung phong lẫn tiền vệ phải. Với Di Maria, sẽ có thêm cơ hội. Trong trường hợp vẫn không có biến chuyển, có thể đẩy Jonas sang vị trí đó để hỗ trợ cho Heinze và Mas.
    _Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là những nốt lặng. Messi dù không ghi bàn nhưng đang tái hiện lại những hình ảnh táo bạo, đầy ngổ ngáo và giàu chất thơ Getafe năm nào. Mas xứng đáng với kỳ vọng của Diego, chính là xương sống vững chắc trong hệ thống vận hành lối chơi cả đội.
    _PS: Nhiều bạn cứ ấn tượng xấu với Heinze chắc còn phải xin lỗi anh ta nhiều lần đấy
  7. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Cứ gặp đội yếu đá dở, gặp đội mạnh đá ít dở hơn... chung quy lại kết quả cứ thắng cách biệt 1 bàn là ok lắm rồi. Có vẻ thắng trận mà vẫn nảy sinh quá nhiều vấn đề nhỉ.
    _Jonas đá vòng loại tốt, nhưng quá ì và ấn anh ta vào đá hậu vệ thì đúng là tử huyệt ở đây chứ đâu nữa. Nhưng Diego là một tín đồ của Jonas, nên khả năng Otamendi hay Burdisso đá chính ở đây là cực thấp, trong khi không thể tìm cho Jonas 1 vị trí ở hàng tiền vệ, trừ trường hợp muốn phòng ngự mọi giá thì thay thế được cho Di Maria. Mà cho dù cả 2 cầu thủ trên đá hậu vệ phải, có hiệu quả hơn Jonas hay không thì cũng còn phải chờ. Hay là Javier Zanetti đang thắp hương, để ma ám vị trí này của Diego
    _Tử huyệt thứ 2 là Veron: đá thủ thì lưới biếng, chậm chạp và hay mất bóng; đá công thì dẫm chân Messi và Tevez. Nên thay Veron bằng 1 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, để chia sẻ áp lực với Mas, nhưng phải có khả năng tổ chức tấn công, do 2 hậu vệ cánh của chúng ta không có khả năng dâng cao. Không biết Bolatti có đáp ứng được không, nhưng hình như Diego cũng chưa thử phương án cặp Bolatti và Mas cùng hiện diện với nhau. Pastore cũng là giải pháp, nhưng quá phiêu lưu khi lúc đấy cả khu trung tuyến phó mặc cho Mas.
    _Nốt lặng thứ 3 là Higuain và Di Maria. Cả 2 đều tài năng, đều đẳng cấp. Nhưng Higuain trong những trận cầu đỉnh cao thì ai cũng biết thế nào rồi, trong khi Di Maria có vẻ cũng chưa Angel lắm do bị ngợp. Giải pháp là trao cơ hội cho Milito, đưa Higuain về dự bị. Higuain sẽ hữu ích hơn khi xuất phát từ ghế dự bị ở cả vị trí trung phong lẫn tiền vệ phải. Với Di Maria, sẽ có thêm cơ hội. Trong trường hợp vẫn không có biến chuyển, có thể đẩy Jonas sang vị trí đó để hỗ trợ cho Heinze và Mas.
    _Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là những nốt lặng. Messi dù không ghi bàn nhưng đang tái hiện lại những hình ảnh táo bạo, đầy ngổ ngáo và giàu chất thơ Getafe năm nào. Mas xứng đáng với kỳ vọng của Diego, chính là xương sống vững chắc trong hệ thống vận hành lối chơi cả đội.
    _PS: Nhiều bạn cứ ấn tượng xấu với Heinze chắc còn phải xin lỗi anh ta nhiều lần đấy
  8. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    _Cứ gặp đội yếu đá dở, gặp đội mạnh đá ít dở hơn... chung quy lại kết quả cứ thắng cách biệt 1 bàn là ok lắm rồi. Có vẻ thắng trận mà vẫn nảy sinh quá nhiều vấn đề nhỉ.
    _Jonas đá vòng loại tốt, nhưng quá ì và ấn anh ta vào đá hậu vệ thì đúng là tử huyệt ở đây chứ đâu nữa. Nhưng Diego là một tín đồ của Jonas, nên khả năng Otamendi hay Burdisso đá chính ở đây là cực thấp, trong khi không thể tìm cho Jonas 1 vị trí ở hàng tiền vệ, trừ trường hợp muốn phòng ngự mọi giá thì thay thế được cho Di Maria. Mà cho dù cả 2 cầu thủ trên đá hậu vệ phải, có hiệu quả hơn Jonas hay không thì cũng còn phải chờ. Hay là Javier Zanetti đang thắp hương, để ma ám vị trí này của Diego
    _Tử huyệt thứ 2 là Veron: đá thủ thì lưới biếng, chậm chạp và hay mất bóng; đá công thì dẫm chân Messi và Tevez. Nên thay Veron bằng 1 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, để chia sẻ áp lực với Mas, nhưng phải có khả năng tổ chức tấn công, do 2 hậu vệ cánh của chúng ta không có khả năng dâng cao. Không biết Bolatti có đáp ứng được không, nhưng hình như Diego cũng chưa thử phương án cặp Bolatti và Mas cùng hiện diện với nhau. Pastore cũng là giải pháp, nhưng quá phiêu lưu khi lúc đấy cả khu trung tuyến phó mặc cho Mas.
    _Nốt lặng thứ 3 là Higuain và Di Maria. Cả 2 đều tài năng, đều đẳng cấp. Nhưng Higuain trong những trận cầu đỉnh cao thì ai cũng biết thế nào rồi, trong khi Di Maria có vẻ cũng chưa Angel lắm do bị ngợp. Giải pháp là trao cơ hội cho Milito, đưa Higuain về dự bị. Higuain sẽ hữu ích hơn khi xuất phát từ ghế dự bị ở cả vị trí trung phong lẫn tiền vệ phải. Với Di Maria, sẽ có thêm cơ hội. Trong trường hợp vẫn không có biến chuyển, có thể đẩy Jonas sang vị trí đó để hỗ trợ cho Heinze và Mas.
    _Nhưng cũng không hoàn toàn chỉ là những nốt lặng. Messi dù không ghi bàn nhưng đang tái hiện lại những hình ảnh táo bạo, đầy ngổ ngáo và giàu chất thơ Getafe năm nào. Mas xứng đáng với kỳ vọng của Diego, chính là xương sống vững chắc trong hệ thống vận hành lối chơi cả đội.
    _PS: Nhiều bạn cứ ấn tượng xấu với Heinze chắc còn phải xin lỗi anh ta nhiều lần đấy
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đã có dvd trận đấu, chất lượng HD. Mình sẽ biên tập và up lên đâu đó cho anh em down.
  10. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    1-0 là ngon rồi, mình thích thế hơn là thắng đậm quá rồi bị soi cho hết bài. Hơi thất vọng với Di Maria, Higuain thì quen thấy bộ mặt này của cậu ấy rồi, anyway cả hai đều cần thêm cơ hội để chứng tỏ mình. Nếu các đ/c này phát huy được ở vòng sau thì Arg có càng nhiều con bài tẩy.
    Veron tiếp tục là căn bệnh trầm kha :| chỗ này nan giải quá. đưa ai vào đây dc nhỉ, nếu k có lời giải thì Arg còn khó khăn lắm. Hi vọng bác béo có đáp án j đó

Chia sẻ trang này