1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vamos, vamos Argentina. World Cup is counting down. Glory is coming!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psc123

    psc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Arg!
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời Carlitos !!!!!!
    Anh Ma ơi, cho Tevez ra nghỉ, Pastore vào để Messi lên đá tiền đạo kiếm bàn thắng đi anh
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác quả clip của chú Heinze
    http://www.youtube.com/watch?v=D85X4ON9gzc
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đập camera vào đầu anh anh táng vỡ đầu chứ chả riêng cái cam nhé. Chú đi chỗ khác chơi, không phải chọc ngoáy
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Chú henze gốc đức, nóng tính và lì:D
  6. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Vamos Vamos Argentina
  7. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Recap lại trận đấu một chút:
    - Về đội hình xuất phát: Để Veron và Jonas ngồi ngoài là quyết định rất sáng suốt của đại ca. Ông chắc muốn dùng cái vía của Maxi để doạ Mễ
    - Hiệp 1: Mễ khởi đầu rất tốt, với 3 pha hãm thành có thể làm anh em ta ngồi xem ở quán Thành Lương xón ra ít bia . Nhưng sai lầm của trọng tài biên không bắt việt vị Tevez đã mang đến cho chúng ta không chỉ bàn thắng dẫn trước mà còn cả một lợi thế lớn về tâm lý. Hơi bất công cho Mễ, nhưng quả thật lâu lắm Albiceleste mới biết đến may mắn. Các bạn Mễ thân mến, rồi các bạn sẽ được đền đáp ở WC sau với 1 đối thủ khác . Bàn 2-0 của Higuain cho thấy anh đúng là mẫu tiền đạo sát thủ mà chúng ta tìm kiếm suốt 4 năm qua. Gần như mất hút nhưng khi có cơ hội là ăn bàn. Vamos El Pipita . Đầu hiệp 1 khả năng phòng ngự từ xa không tốt, để Mễ lên bóng khá nguy hiểm và khu vực trước cầu môn luôn trống trải. Có lẽ Bollati đá cùng với Mas sẽ an toàn hơn nhiều. Hàng hậu vệ chơi khá tốt, đặc biệt là Otamendi.
    - Hiệp 2: Siêu phẩm của Carlitos là điểm nhất của chúng ta, nhưng sau đó bộc lộ nhiều vấn đề. Đầu tiên là sai lầm của hàng hậu về. Lại là Micho với 1 pha đánh đầu phá bóng vào chân tiền đạo đối phương, và một pha xoay xở chậm chạp để Hernandez thoát xuống rút ngắn tỷ số. Thủ Môn Romero cũng có 1 pha ra vào lỗi, may mà Heinze phá bóng ngay trước khung thành bỏ trống. Cảm ơn Gaby . Khả năng thay người của đại ca Ma trận này cũng là dấu hỏi. Về ý tưởng, đưa Veron vào để điều tiết nhịp độ trận đấu chậm lại là ok, nhưng người thực hiện nó lại quá tệ. Veron vào sân là mất tuyến giữa và vô số đường chuyền sai, gián tiếp dẫn đến bàn gỡ 1-3. Carlitos có vẻ không hài lòng vì bị thay ra khi đang hưng phấn, hy vọng không xảy ra vấn đề gì nội bộ. Một cách tốt hơn, bác Ma nên chờ đến phút 70 để rút Higuain ra, đưa Pastore vào và đẩy Messi lên đá tiền đạo. Rồi sau đó tuỳ tình hình tung Jonas vào thay Maxi hoặc Di Maria. Có thể thêm Aguero thay Tevez nữa. Như thế hoàn toàn có thể có tỷ số 4-0 và 1 bàn thắng cho Messi.
    Tiếp theo là Đức. Người Đức đá cực hay trước Anh, nhưng dường như trận này là peak của họ rồi. Chỉ cần tỉnh táo chúng ta sẽ vượt qua. Tiếp tục chờ 1 bàn thằng của Messi và chắc chắn nó sẽ là một bàn thắng cực kỳ quan trọng
    VAMOS ARGENTINA
  8. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Anh hai mấy thằng ku thủ môn tại sao cứ bé messi sút đẹp và cho dù khó mấy thì tụi nó lại hay đột xuất
    Higuain thì đúng là có duyên rất lớn với mấy quả bóng trước cầu môn nhưng thật sự là rất nể pha xử lý tinh tế khi đối mặt thủ môn và ngay sau đít có 1 thằng ku Mễ đang dí rất sát. Ban đầu cứ tưởng hắn gạt bóng qua bình thường, ai dè hoá ra là khều bóng sang bên rất kỹ thuật rất hay
  9. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Trận tới với Đức sẽ là một trận khó khăn đấy, các cầu thủ phải vào sân với cái đầu lạnh, đừng vào sân với thái độ "trả thù" cho thất bại năm 2006, chúng ta sẽ chiến thắng.
    Trận với Mexico Heinze vẫn chơi tốt đấy chứ, chúc mừng Argentina
  10. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã thắng và điều quan trọng nhất là mọi người vẫn nghĩ chúng ta thắng rùa, vì thế, những "chiêu bài" vẫn chưa bung ra mà để giành cho các trận sau.
    Messi tiếp tục tạo điều kiện cho anh em tỏa sáng và vẫn chưa lên đỉnh -> đáng mừng. Hãy nhớ cú ăn 4 vào lưới Arsenal, sau đó "câm lặng" khi gặp Inter.
    Di Maria là vũ khí chiến lược, sẽ tỏa sáng khi cần. Trong khi vũ khí bí mật của Đức là Muller đã phát hỏa và lộ nguyên con, khắc chế nó thì dễ thôi.
    Bác Maradona đã biết Jonas và Veron nên giành cho dự bị, chứng tỏ ông khôn ngoan hơn chúng ta tưởng nhiều.

Chia sẻ trang này