1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vamos, vamos Argentina. World Cup is counting down. Glory is coming!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận bác ạ, Diego chỉ có 1 mà thôi. Diego = Messi (tài năng cá nhân) + Riquelme (khả năng tổ chức) + Tevez (sự máu lửa) + Passarella (tầm ảnh hưởng trong đội). Giờ tìm đâu ra 1 người như thế
  2. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Ac và Bra cùng bị 1 cái dớp, cái dớp của 1 vinh quang
    Confed Cup
    & Quả bóng vàng năm trước world cup
  3. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có trách thì phải trách ở tinh thần thi đấu của đội tuyển chúng ta. Chẳng biết các bác thế nào nhưng tớ thấy hiệp 2 Arg đá như đi bộ, nhất là tuyến dưới. Hàng công chưa làm nên chuyện mà hàng thủ đã phá nát rồi. Cho nên hôm qua thua nhưng chả thấy ấm ức như 4 năm trước thua do xui xẻo đc. Nhìn hiệp 2 các cầu thủ chúng ta thi đấu cứ như là VN đang đá WC vậy, chả thấy 1 tinh thần phấn đấu gì cả, dù mới chỉ là thua 1 bàn mà hàng hậu vệ chẳng buồn chạy theo mà đoạt bóng, để dẫn tới tình trạng thua nặng thêm ??!!!!!! Tóm lại là đợt này tránh vào các trang tin tức .
    PS: Giờ thì bóng đá đẹp đã biến hết khỏi giải ....haizzz.... Không biết tụi Tây Ban Nha có thể làm nên 1 thứ bóng đá đẹp hơn cái bọn châu Âu còn lại hay không nữa . Thôi giờ cổ vũ TBN qua trang tin tức vậy ít ra TBN nó đá đẹp hơn mấy bọn còn lại
  4. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạ. Mình thực tế đấy chứ, cái mình muốn nói là đừng ép Messi làm 1 Diego thứ hai. Xét ở thời điểm này bạn có công nhận cái công thức của mình đúng không? Nhưng Messi là Messi, hy vọng cậu bé sẽ làm được những điều thật đặc biệt của riêng cậu, để thế giới bóng đá nhớ đến cậu với cái tên Lionel chứ không phải là Diego đệ nhị.
  6. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng mà. thonglypatra. Làm sao có thể có Maradona thứ 2 nữa, khi mà bóng đá đã chuyên nghiệp tới mức không thể có cơ hội cho ai nắm được nhiều nhiệm vụ lớn lao như cách đây 24 năm
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Có ai ép Messi làm Maradona đâu pác , chỉ các pác hâm mộ Mesi tới bến mới kỳ vọng thế . Thực tế đi pác!
    Mà Maradona có còn thanh xuân, với thứ bóng đá hiện nay, cũng tắt điện.
    Bóng đá hiện đại là lối chơi cả 1 tập thể với sự khoa học trong hệ thống vân hành , mà Đức là 1 ví dụ tiêu biểu . Khi 2 đội bóng được tổ chức chặt chẽ gặp nhau, 5 ăn 5 thua thì bên cạnh may mắn , sử toả sáng cá nhân là cần thiết vô cùng . Điều kiện cần là sự khoa học Arg đâu có , cho nên đừng mơ có 1 Maradona thứ 2 để toả sáng ....
    Cuối cùng, chính xác như em nói từ đầu , Messi quá thiếu cá tính để thành thủ lĩnh, ở Arg cần 1 ai đó ở hàng tiền vệ có thể làm bóng tốt như Riquelme ngày xưa , để Messi lại gần khung thành hơn , Messi sẽ là Messi của Barca. Còn cá tính, đek có ai pass cho Messi cái cá tính đc
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của tôi rung lên khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu còn chưa vang lên. Ông không chờ được đến phút chót, không thể chờ được. Trên máy, ông nói một cách rắn rỏi và mạnh mẽ, có lẽ để át đi tiếng hò hét của các CĐV và tiếng vuvuzela trên sân: ?oĐấy, tớ nói với cậu rồi. Diego chỉ là một con người bình thường, thậm chí tầm thường. Anh ta không biết cầm quân và có lẽ sẽ không bao giờ biết cầm quân. Người Argentina không sai khi coi anh là Thánh. Nhưng anh ấy chỉ là Thánh trên sân?. Phải, Thánh trên sân, danh hiệu được phong 24 năm về trước, trên cao nguyên Mexico, trong những ngày nóng bỏng của năm 1986. Từ ?oBàn tay của Chúa? cho đến ?oThánh?, là một con người, nhưng chỉ trên sân. Không phải ngoài đời, vì không có Chúa và Thánh nào nghiện ngập đến mức suýt chết, không cả Thánh trên ghế HLV, vì hình như Maradona được sinh ra là để đá bóng, để đưa ra những câu phát ngôn mà có lẽ Mourinho bây giờ đang học theo, và chửi Pele.
    Marcelo Hoyos nói đúng. Ông nhà văn người Argentina mà tôi gặp trên tàu đến Cape Town không thích Maradona, không thần tượng anh như hàng triệu người Argentina đã và đang làm trong dịp World Cup. Sự tỉnh táo đến mức tàn nhẫn với một thần tượng của ông đã khiến mấy CĐV Argentina khác đi cùng đoàn với ông tự ái và khó chịu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ông bảo tôi rằng, nếu người Argentina cần một thần tượng trong bóng đá, cứ thần tượng Maradona. Diego thì từ trẻ con đến người lớn đều yêu mến được. Những sai lầm trong cuộc đời của anh dễ dàng được bỏ qua, vì ánh sáng lung linh tỏa ra từ đôi chân bằng vàng và mái đầu ngẩng cao của anh làm người ta choáng váng.
    Người Argentina không có được tình yêu và cả sự căm thù như người Ý, nhất là những người Italia, cụ thể hơn, người Napoli. Cái thành phố biển có dáng dấp một cảng ở Nam Mỹ ấy đã yêu anh biết bao nhiêu trong những ngày anh đem những danh hiệu và chiến thắng đến cho Napoli, nhưng đã căm thù anh khi anh đưa Argentina vượt qua Italia ở bán kết World Cup 90 trên chấm phạt đền. Căm thù, và không biết đến tha thứ. 20 năm rồi vẫn thế, dù ai cũng biết rằng, Maradona cũng đau khổ vì chống lại nước Ý, nhưng anh không thể làm khác. Trái tim có lí của trái tim. Nhưng người Argentina không thế. Maradona suýt chết vì nghiện ngập người ta vẫn đứng chật phía ngoài cổng bệnh viện để cầu nguyện và ngóng tin anh. Không một lời trách móc. Thua World Cup này là nhục nhã. Nhưng sẽ không ai trách Diego yêu dấu lấy một lời, dù sự ấu trĩ trên ghế HLV của anh đã làm tan nát trái tim những người hâm mộ.
    Yêu và vị tha. Người Argentina là thế. Các cô gái Argentina xinh đẹp tôi gặp trong một quán bar, hay các chàng trai đến từ Buenos Aires khác đã khóc. Nhưng họ khóc cho đội bóng của mình. Sự kém cỏi về năng lực cầm quân của Maradona dễ dàng bị bỏ qua, vì người ta chỉ nhìn thấy ở anh con người chiến thắng của 24 năm trước, chứ không phải bây giờ, cứ như là thời gian đã mãi dừng lại ở cột mốc 1986. Thế nên, các CĐV không trách Diego. Với họ, Thánh không có lỗi, không bao giờ có lỗi. Khi người ta yêu, người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả để đặt trọn trái tim.
    Hôm ngồi trên tàu, Hoyos bảo, người Argentina yêu Maradona như là một người tình chứ không phải là vợ. Họ yêu chứ không lấy anh, giống như một người đàn ông có vợ vẫn lén lút với bồ. Họ cũng không bao giờ bỏ vợ để đi lấy bồ. Đơn giản vì thần tượng của họ cũng có vợ (không chỉ một) và rất nhiều người tình cũng như con rơi. Hoyos kết luận khi kết thúc cuộc gọi: "Diego không phải là Thánh. Tôi không phải là người quá đạo đức và cũng không giỏi về chiến thuật bóng đá, nhưng tôi không thể nào yêu được hắn ta như các cậu trẻ vẫn yêu. Nhưng tôi buồn và tôi khóc cho Argentina". Khóc đi. Người Argentina đã khóc nhiều lần, khóc cho Evita Peron, cho Carlos Gardel, cha của Tango, khóc cho những thất bại của đội tuyển Argentina. Nhưng đừng khóc cho Diego.
    Diego không bao giờ là Thánh. Người ta chỉ là Thánh khi đã chết. Maradona đã là Thánh vào năm 1986. Sau đấy, anh chết rồi.
    (Anh Ngoc)
    Hay, rất hay ..... Sao cái sự yêu và ghét của fan Arg cũng dễ dãi với Maradona thật, đâu xa, trong cái box này ....
  9. ylang2sg

    ylang2sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nguo`i ha^m mo^. đo''n đo^.i tuyen tro ve` (sorry ko biet sao e ko go dau duoc)
    http://www.ole.com.ar/mundial/argentina/recibio-gente-Seleccion-Inolvidable_5_292220777.html
  10. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tuyển Argentina đã được chào đón như những người hùng.
    Phải, họ chính là những người hùng. Dù thất bại...
    Messi đã thấy Argentina yêu anh như thế nào, các chàng trai của Argentina đã thấy người dân yêu mến họ như thế nào...
    Với 1 đội bóng như thế, với 1 quốc gia như thế, chúng ta sẽ chiến thắng ...
    ... tương lai...

Chia sẻ trang này