1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật một mình các bác thường làm và chuẩn bị những gì ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HGPhong, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Năm ngoái mình cũng sinh nhật một mình (cũng tự nhiên muốn sống nội tâm). Sáng đi học bình thường, có mấy đứa tặng bánh ga tô, cũng thấy vui lắm nhưng mà tự nhiên thích một mình. Thế là chiều tắt sau khi gọi điện cho mẹ thì tắt điện thoại. Mua một chậu cúc to đùng,đi ra công viên thành phố ngồi ngắm...lá đến lúc hoàng hôn xuống, rồi tự nướng bánh, ăn xong thì cố è cổ nhấc bụng đi xem phim hài, uống whiskey miễn phí, (nhầm là cốc nước có ga) say bí tỉ, mãi cũng bò được về đến nhà. Hi hi, tự nhiên thấy vui lắm. Một kỷ niệm rất là thú vị.
    Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chỉ cần làm những thứ mình thích trong ngày sinh nhật là cách hay nhất để sinh nhật một mình rồi :)
  2. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    1 mình thì chuẩn bị làm j hả bác
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    24/4 vừa rồi em sinh nhật 1 mình,chẳng bánh,chẳng hoa,cũng không rượu nói chung năm nào em cũng như thế.tuyệt nhiên vào ngày sinh nhật em lại chẳng muốn ồn ào jì cả.nhận được mỗi 2 tin nhắn chúc mừng.con bạn thân thì vừa rồi mấy gọi điện cho nói là sinh nhật của em nó quên,hôm đấy nó lại còn đi chơi với cơ quan.
    nói chung vào sinh nhật em thì em làm những jì em thik và hưởng thụ 1mình giây phút bước sang tuổi mới.
    ps.chúc mừng sinh nhật bác chủ top nhé
  4. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Một mình nên thưởng cho mình 1 bộ quần áo đẹp, vào ăn hẳn 1 nhà hàng sang trọng, biết đâu gặp 1 anh chàng hào hoa nào ở đó sẽ thành "2 mình"
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Kể từ khi tôi nghe bài hát: "Tuổi xuân dại khờ", sinh nhật năm nào tôi cũng kiếm 1 góc ngồi, thắp 1 cây nến và hát nho nhỏ:
    "Có tiếng đàn ai lung linh ngọn nến. Có chút bình yên đêm sinh nhật mình. Có những ngày xưa cho ta chợt nhớ. Nhớ tới tuổi xuân dại khờ"
    Sinh nhật là dịp để tôi thả cho ký ức mình trôi về những năm tháng thời sinh viên & Rock Việt. Những năm tháng đẹp nhất cuộc đời ...
  6. kiwi494

    kiwi494 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sn thì mình chưa bao giờ một mình cả n rất thích làm mấy trò đặc biệt cho ng` nào đó kô bik hôm đó là sn mình như gửi tin nhắn chúc mừng, mua quà, mua thiếp, đi chơi nhân dịp ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu đó. cứ nói hôm đó chẳng là ngày j` cả, làm như thế mấy lần thấy hay lắm.
    còn nếu bạn thích cảm giác một mình thì tự mua bánh ngọt, hoa, thiệp, ít rượu và kiếm 1 bộ phim j` đó hay hay về đóng cửa lại, tắt điện thoại rồi tự thưởng thức sn. hoặc có thể chơi trò 1 ngày mất tích đi đâu đó mình thích 1 mình cũng thú vị lắm
    anyway, sn vui vẻ nha^^
  7. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    mua bia về nhấm 1 mình, alo tkiu mẹ đã vất vả i. ra mình , ngủ nếu lâng lâng & cô đơn, lượn lờ vung $ vào mấy thứ linh tinh nếu phấn khích.
    Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé.
  8. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh sinh nhật vào mùa thu.
    Sáng dậy sớm, ra đầu phố xếp hàng mua bánh mì đũa cả về ăn với bơ và phô mát. Có ly cà fe nóng đang đợi trong quán góc phố...
    Rồi bắt đầu 1 ngày bằng chai bia nâu ưa thích.
    1 điếu marijuana thơm.
    In black
    Mùi Tabac.
    Anh thích đi bộ, nhất là trên con đường ngập lá vàng. Sến như đã từng. Đằng sau trường đại học là bờ sông.
    1 chiều mùa thu đi dọc bờ.
    Nằm dài trên cỏ. Hút.
    Sẽ luôn có 1 chai ngon , 1 tủ lạnh đầy bia và thức ăn. Anh thích nấu ăn, mà cứ say lại nấu, mà đã nấu thì nhiều. Hehe.
    Rồi cứ thế đêm về uống hút, nằm phè phỡn trên giường nghe nhạc.
    Uống nhiều...
    Hút còn nhiều hơn...
    Phê lòi
    Tự do
    Và chẳng có ai
    .
    Rồi mai lại bơi trong biển mặt người đầy xô bồ bon chen.
  9. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Em thì đón sinh nhật 1 mình mãi rồi,quen rồi,kệ nó.Năm nào cũng thế,em mua hoa về tặng mẹ :))
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    - bác này vẫn còn nghĩ tới ngày sinh nhật cơ à
    thôi bác quên nó đi
    nhật nhẽo làm gì
    vui buồn gì thì rủ bạn bè đi nhậu cà phê cà pháo
    còn chán bạn bè rồi thì nằm dài mà coi TV ...lang thang

Chia sẻ trang này