1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi ý nghĩa 1 câu trong bài hát Giọt nắng bên thềm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi garu123, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Mấy vị nghe không rõ rồi, đúng như bạn gì ở trên nói: senđá chứ hổng phải là sen ...đã.
    [​IMG]
    Ca từ của Thanh Tùng nói chung được viết khá trau chuốt nên không thể có chuyện ông mắc lỗi sơ đẳng khi diễn đạt câu Cây sen đã lá bạc như vôi được.
    Nếu cần diễn đạt nội dung như trên, ông sẽ viết dễ hiểu như này "Cây sen lá đã bạc như vôi, mà vẫn không ảnh hưởng đến nhạc điệu của nó.
    Vì vậy bạn chủ top khỏi băn khoăn ý nghĩa nữa nhé!
  2. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Xấu hổ quá, từ trước đến nay mình cứ hát là "cây chen đá, lá bạc như vôi".
  3. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhiều em còn hát " HN mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đổ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nồng nữa kia...
  4. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    iem cũng chỉ nghĩ đc là nó bị phủ bụi thôi, nhưng sao laij "bạc như vôi" nhỉ, nó có giống "đừng xanh như lá bạc như vôi" hem các bác? nghe bạc bẽo phũ phàng quá
  5. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác. Em cũng không biết nguyên bản từ đó là " sen đá" hay " sen đã". Nếu là " sen đá " thì có lẽ như bác j đã nói, nhạc sỹ chỉ là mượn cảnh tả tình nhỉ
  6. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    thì ra...
    mình cũng có 1cây sen đá, xem hình mới biết tên của nó, trước giờ gọi là hoa đá
    cũng lâu rồi em không đến thăm
    đúng là bạc thật giá thật chứ không phải bạc giả
    vì cây hoa đá cũng đã chết rồi.
    tình cờ thật
    không chừng cây sen đá ấy cũng là của được tặng cũng nên.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đầu tiên cũng phân tích, cũgn nghĩ cây sen đá là hoa đá. Nhưng mà search nơi trên mạng, toàn thấy sen đã, nên thôi thì thế nào cũng là thế cả. Chung chung cho tiện.
    Rất sợ nhầm!
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người nên giữ lại 1 cảm nhận và cách hiểu riêng cho bản thân mình, nhưng chuẩn nhất vẫn là hỏi bác Thanh Tùng, em đồng ý với ý kiến " cây sen đá"
  9. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng hát là "Cây sen đá" tức cây sen như mấy bạn gì post hình ở trên
  10. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mượn cảnh tả tình, ý là "lâu rồi em không đến chơi", cảnh vật hoang tàn. Cây sen của ông Thanh Tùng khi không có "em" bụi bám đầy, tác giả cũng mặc nó bị bui bặm bạc trắng. Cái hay của câu này chính là "lá bạc như vôi" + " lâu rồi" khiến cho cảm giác thời gian có cái gì đó rất lâu, rất xa hiện tại rồi.
    Tóm lại lá cây sen muốn diễn tả "bao lâu", "lâu đến mức nào"

Chia sẻ trang này