1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khụ...khụ... Giúp gà già này với...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 3776met, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3776met

    3776met Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy được một số thứ, không biết có phải là ưu điểm không:
    1: Khỏe mạnh, mặt mũi đầy đủ, công việc ổn định (cơ mà lương hơi hẻo).
    2: Đời sống tinh thần phong phú và lành mạnh (du lịch, bóng đá, phim, ca nhạc, bia bọt...)
    3: Chưa có tiền án tiền sự, chưa hút hít.
    4: Không ngại giúp đỡ bạn bè những việc nhỏ.
    5: Tôn trọng mọi người (tương đối).
    6: Có nhà riêng mặt phố, cũng định kinh doanh cái gì đó. Có xe máy wave anpha máy đen đời đầu, đề phát nổ ngay. (Cái này mang tính vật chất quá, hơi ngại nói ra)
    ...
  2. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình anh trên Album ttvn thì biết, còn hỏi.
    Răng còn 18 cái nữa
  3. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác ý đánh giá nhan sắc 5/10 chắc thực tế chỉ 3/10 thôi. Nhan sắc đã thế rồi thì bác quan tâm em ý có bạn trai hay chưa làm gì... cứ quan tâm cứ ghẹo thôi... bác kể chuyện em thấy cũng duyên lắm mà thấy sao sao ý , hơi tự ti thái quá thì phải
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, trên này nhiều bạn già quá.
    Bạn chủ topic:
    Bạn đọc sách nhưng không hiểu sách.
    Bạn xoắn như thế phỏng có ích gì?
    Giả sử bạn là 1 cô gái nhé.
    Giữa 1 anh già không có gì nổi trội + xoắn mình, quỳ lạy van xin tình cảm với 1 anh già không có gì nổi trội nhưng cưa như không cưa, tỏ vẻ có cũng được không có cũng được thì bạn chú ý đến ai hơn?
    Anh thứ 1,đuợc 5 điểm/10 thì gái sẽ cho còn 1.
    Anh thứ 2, được 4 điểm/10 thi gái sẽ cho 6.
    Thế nên là, tôi nghĩ thì ca của bạn là khó lắm rồi đấy.
    Còn giờ ta cứ tiến hành thế này,
    Đầu tiên là bạn phải tìm kiếm nhiều cô gái nữa đi.
    Thứ 2 là bạn cần làm như đúng như sau:
    1- "Không múa may quay cuồng, làm trò con khỉ để gây sự chú ý". Trong giờ làm việc chỉ có làm việc thôi, không àh ơi gì với cô ta hết.
    2- Thời gian nằm vùng, giả chết có thể lâu thật là lâu. Lâu lắm, lâu đến đâu thì không ai biết được, chờ đợi đến chết, chờ đợi cô ta đến bắt chuyện với bạn 1 lần.
    Nhẹ nhàng từ chối, sau 2-3 câu xã giao, nói ra "Ừ, thôi để lúc khác ta nói chuyện tiếp nhé giờ anh phải làm mấy việc".
    3- Thế nếu không bao giờ cô ta bắt chuyện hay tương tự thì sao, thì ta sẽ cố quên cô ta đi.
    4- Tiếp của 2, sau khi cô ta bắt chuyện như thế rồi, thỉnh thoảng trong giờ làm sau vài ngày sau đó bạn mới nói với cô ta vài câu, nhớ là chỉ vài câu thôi, không biết vị trí 2 bạn thế nào nhưng thỉnh thoảng có nghĩa 3-4 ngày/ lần vài câu.
    Cố gắng làm cho cô ta cười, ví dụ "thấy đôi giày của anh mới mua có đẹp không, từ hôm qua đến giờ anh cứ đi quanh quanh, quanh quanh 1 lúc là thi nhau người ta dòm".
    Cái cười sao cho nhẹ nhàng, và vui vẻ, nhưng không ấn bản thân xuống như Xuân Bắc, Tự Long... cái cười chỉ thoảng qua và nhẹ nhàng, sau khi làm cho cô ta cười thì trở lại làm việc luôn.
    Làm sao để khi nhìn thấy ta sau 1 thời gian, cô ta đã cười tươi từ xa thật xa, ta giả vờ không chú ý, khi tiến đến gần mới buông ra những câu kiểu như "trời, giờ anh mới biết là răng em trắng thiệt, dùng kem đánh răng loại gì đấy" cười.
    5- Sau khi đã có 4.
    Ta sẽ gọi điện và rủ cô gái đi đâu đấy.
    6- Sau khi đã có 5. Giờ bạn nên đọc rất nhiều bài trong TVTY để thấy là bạn nên phải làm gì.
    Tỷ lệ thành công hiện giờ của bạn là rất thấp, tuy thế, hãy luôn tin tưởng vào mình.
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, hội trưởng lão đông quá, sợ Cốc ta lạc hậu mất
    Đọc sơ qua giọng văn mình e ngại cao thủ giả vờ gà già lắm
    Nhưng không sao, coi như là ra đề cho các chuyên gia đục đẽo làm
    Mọi việc chung quy ở 1 điểm : em nó cần đến mình
    Muốn biết em nó có người yêu chưa thì ra bắt chuyện kiểu như "con em gái anh bằng tuổi em cuối năm nay cưới, em thì sao?", rất nhiều cách
    Muốn tiếp cận nhanh thì bác nên cố gắng xem điểm chung trong công việc của mình và em nó là gì. Bày bài cho em nó thăng tiến. Nhưng không phải dốc gan dốc ruột ra bày, từ từ ít một cho em nó ngấm.
    Túm lại là tình yêu có nên cơm nên cháo gì hay không thì mình phải đặt trước 7 phần, 3 phần là do giời thôi
    Chúc bác được như ý
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hơn kém nhau mười tuổi chẳng là cái đinh gì . Gái của tôi bây giờ kém tôi 13 tuổi , gái của mối tình trước kém 1 giáp . Nói thật ở cái tuổi 34 của chú mà đòi kiếm em nào kém vài ba tuổi thì chắc chỉ còn những em được cho vào chợ ê.................ế . Và với gái loại này chú chắc cũng chẳng ham?
    Lý lịch của chú với con bé nhan sắc trung bình kia là quá ổn , chỉ e là nó không rung trước chú thôi . Lý lịch của anh cũng tương tự của chú , thậm chí còn kém chú cái nhà mặt phố . Nhưng anh vẫn tán gái pằng pằng , có cả thắng và cả thua . Nhiều khi gần tới đích rồi lại không nhấn nữa , bỏ chân ga , vào cua khác .Và rút ra kết luận là gái chẳng bao giờ có thể giữ được lời nguyền với chuyện tình cảm cả . Kiểu như có rất nhiều gái đặt tự đặt ra tiêu chí khi lựa chọn giai cho mình là phải đẹp cái mặt tiền , hoặc ví xệ mông , hoặc lãng mạn , hào hoa như một thằng hâm.........Nhưng rốt cục mấy gái mơ mà được sờ thật . Hay nói văn vẻ hơn là thần tình yêu nó chẳng bắn chệch phát nào khi nó đã nhằm vào ai đó dù gà hay cáo .
    Mạn phép phân tích thêm về cái lý lịch trích ngang của chú nhé .
    Chú có đời sống tinh thần phong phú lành mạnh ( ngoại trừ việc bia bọt quá đà hôi như cú ) , thì ắt sẽ làm gái vui khi ở bên.
    Chưa có tiền án , tiền sự , chưa hút hít . Cái này nhiều thằng có . Không tính .
    Đã không ngại giúp đỡ bạn bè thì đừng có tính đến " việc nhỏ , hay lớn " ( cái này đã hé mở chút ít bản chất của chú ) . Mà phải là sẵn lòng giúp bạn bè trong sự cố gắng của mình .Nhiệt tình với bạn bè . Tốt , tiếng lành đồn xa . Gái khôn nó sẽ hiểu là giai được nhiều người quý ắt sẽ có người giúp đỡ khi gặp khó khăn (điều này không mong , nhưng không dám chắc đời luôn xuôi chèo , mát mái ).Tại sao lại không quan hệ với giai như này , chí ít là như bạn bè .
    Tôn trọng mọi người ( nhưng sao lại là tương đối ? Chắc cũng có lúc dựng xe bên xa lộ và rút súng phun nước tưới ruộng ?) . Nhưng thôi , ở cái XH Việt bát nháo nhiều hơn tử tế như thế cũng là ổn rồi . Biết tôn trọng người khác thì ắt sẽ không thú tính và sống bùn bựa . Gái khôn chắc nó cũng cho điểm .
    Nhà mặt phố , xe Wave xét về khía cạnh tình cảm không tính . Cái đó dùng làm cần câu với mục đích pháo , tẻng ngắn hạn thì ổn . Nhưng chung sống lâu dài thì phải xét gái nào không tham thì mới bền được .Vẫn biết vật chất giúp con người tiến hoá hơn , nhưng gái nào đặt cái này đúng hàng đầu trong cuộc tìm chồng thì vứt . Vì ta có một nhà mặt phố , nhưng thằng khác lại có đến 3 hoặc nhiều hơn cái nhà như thế . Đại loại là vậy , phải con tham nó lại tự động hạ gối xuống cho gà nhiều nhà hơn đạp lên.
    Tôi nói hơi lan man , không biết chú đủ kiên nhẫn đọc hết không ?.
    Giờ đến đoạn chính . Xét theo khách quan , gái đó nhan sắc trung bình có gì phải ngại mà không đẽo .
    Đã là đồng nghiệp của gái thì việc tìm xem gái đã có giai hay chưa giai thì có gì là khó . Cạy miệng thiên hạ đã không khó thì việc cạy khéo miệng đồng nghiệp giữa em và chú lại càng dễ hơn . Kiểu gì gái chẳng phát lộ với bà Tám nào đó cùng phòng . Vì bản chất con người là xẻ chia tình cảm . Hôm nay không xẻ thì mai sẽ xẻ . Chỉ giữ được một hai tuần chứ không thể giữ được cả năm .
    À , quên nói thêm về gái . Vì nó ngoan , hiền , ắt sẽ không " lẳng " . Mà không " lẳng " thì đừng có mơ mà muối xổi . Phải từ từ mà ninh . 35 hay 45 mà có " đời sống tinh thần phong phú " thì hâm thế qué nào được mà lo.
  7. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em cóc tin bác này, văn thế kia mà ko thuần đc cáo trung bình. Tuy vậy, vẫn theo dõi topic vì văn hay, lắm cao thủ ghé thăm
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Đừng thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hình đâu cho xem già như nào rồi
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không dám tư vấn tư véo gì
    Nhưng bác Mod từng nói với em rằng : " khi ở trước bàn fím, người ta có thể trở thành 1 con người khác " ( có sai từ nào Mod thông cảm )
    Vì thế văn hay nhưng chưa chắc ở ngoài nói đã hay . Có những người trên này chém bạt mạng, nhưng ở ngoài thì...
    Chưa kể em này không có chút tình cảm gì với bác, và bác lại không tự tin vào mình. Nên khó, chúc bác may mắn ( có thể ở lần sau )

Chia sẻ trang này