1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khụ...khụ... Giúp gà già này với...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 3776met, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Theo em cảm nhận thì bác chủ top sống tình cảm, chân thành, sống hơi hướng nội tâm nên có thể có đời sống tinh thần phong phú, hiền lành nhưng vẫn có thể sống phóng túng đc. Đó là ưu điểm chính vì vậy sinh ra 1 khuyết điểm, tạm gọi là: nhát gái ( với "người cần phải nhát", chỗ này em bí từ ko diễn đạt nổi ).
    Để có cách nào đó giúp bác thì em nghĩ bác phải dùng 1 vài tiểu sảo (trong này thì nhiều lắm), phải thật manh động, phải tinh vi (tinh tướng ấy ), 1 chút nhiệt tình+chân thành nữa. Sau đó là đc thì được mà ko đc thì thôi. Ai mà chẳng đc lấy vợ, lo gì
  2. touchtala

    touchtala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em cũng vào hóng
  3. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  4. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [quote-TranNam75 viết lúc 11:22 ngày 28/04/2010-]
  5. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác chủ top cứ tiến lên thôi. Tuy mình không có nhiều ưu điểm nhưng không phải mình không có lợi thế. Bác như thế còn trẻ chán. E có con bạn năm nay mới 22 hơn em 1tuổi mà người yêu nó kém bố người yêu em có 1tuổi thôi à. (bố người yêu em năm nay năm 55 ạ). Vì thế nên bác không cần xoắn về tuổi tác , cứ thể hiện bản thân sự chân thành , thiện và tình cảm cho em í thấy chắc là sẽ còn cơ hội choc bác đấy.
    Cố lên bác ạ
    Mà cưa gái thì phải tự tin lên chứ như bác thế này thì công nhận cũng hơi chán thật.
    Cưa nhanh lên không bác chuẩn bị liệt vào danh sách đàn ông ế của em í thì lúc đấy chả còn cơ với hội nữa đâu
    Chúc bác thành công mĩ sờ mãn luôn
  6. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em cũng là một gà thôi các bác a! định lập topic cưa gái cùng cơ quan để mọi người tư vấn giúp.Em đang thích cáo mới vào làm chung cơ quan được 5 tháng, mỗi lần em nhìn cáo là cáo lại nhìn em nó giống như tình yêu biểu hiện qua "ánh mắt các bác ạ!" đôi mắt em cáo này nhìn rất đẹp nhưng em thì chưa có biểu hiện bệnh gà như bác chủ top, chỉ gặp nhau nói chuyện rất ít, hôm vừa rồi em có cơ hội gặp cáo để lấy số điện thoại thì cáo nó lại nắn gân em và bảo: "em không sử dụng điện thoai anh à!". em cũng nhờ các bác có kinh nghiệm tình trường như bác: cqx 007, SH, ngaychia xa24, ...giúp em ca này thế nào nhé!
  7. 3776met

    3776met Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Breaking News:
    Chào các bạn. Hôm nay, bằng một số biện pháp nghiệp vụ (theo sự tư vấn của các bạn), tôi đã khai thác được thêm một số thông tin về cáo của tôi.
    1. Cáo chưa có người yêu.
    2. Đã lấy được số điện thoại.
    3. Khoảng cách tuổi tác rút xuống còn 9 (em ấy 25).
    4. Cáo ghét người nào uống rượu bia, thuốc lá. Chết một nỗi, với tôi, uống rượu không đơn thuần là ẩm thực, nó là bản sắc văn hóa gia đình. Nhưng vấn đề này có thể giải quyết được.
    Mọi thông tin cần phải được kiểm chứng lại, nhưng có vẻ như đã có những tia sáng le lói cuối đường hầm.
    ***Ngoài lề một chút: Một số bạn nghĩ rằng tôi đang viết ra một câu chuyện không có thật. Không phải vậy đâu, tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi kể câu chuyện của tôi với các bạn; tôi đã tham khảo ý kiến của những người bạn thân nhất; xin ý kiến của chuyên gia tư vấn tâm lý trên trang aFamily. Tôi muốn kết hợp kinh nghiệm chính thống từ các chuyên gia với kinh nghiệm thực tế của các bạn. Tôi muốn thành công trong phi vụ cuối đời này.
    Mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến.
  8. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ .... Cha?o bác ga? gia?, em thi? la? thợ săn tre? đaf vê? hưu sớm em có mấy điê?u góp ý ca? bác như na?y : Đọc giọng văn cu?a bác thi? cufng khá vui ve?, hóm hi?nh va? cuốn hút nhưng cơ ba?n ko biết ngoa?i đơ?i bác có được như type trên mạng ko
    - Tuô?i tác ko quan trọng
    - Đẹp zai, phao câu bé, thịt dai ko quan trọng ( Miêfn la? ko quá xấu )
    - Tiê?n nhiê?u cufng quan trọng nhưng ko pha?i tất ca? ( Nhiê?u thi? tốt miêfn đư?ng ko có )
    - Cáo có ny chưa ko quan trọng vi? thế ko câ?n thăm do? - Quan trọng la? bác tự ca?m nhận du? nó có ny rô?i bác có chiến ko? Nếu vâfn chiến thi? ko câ?n thiết pha?i ho?i
    - Cơ ba?n gái na?o cufng ghét rượu bia, thuốc lá nhưng ko vi? thế ma? chúng nó ko yêu trai rượu bia thuốc lá. Tệ nạn ai chă?ng ghét nhưng ko sống chung với luf thi? 10 thă?ng đa?n ông may ra có độ 4 thă?ng ko hút -> Chúng nó ế hết ha? bác?
    Tất ca? nhưfng cái đaf gạch đâ?u do?ng trên la? nhưfng thứ ngoại thân va? có thi? tốt ko có chă?ng sao ( Trư? cái sự nghiệp thi? ko thê? ko có va? cố gắng cho nó ca?ng to ca?ng tốt )
    Theo ngu ý cu?a em ca na?y bác nên bi?nh tifnh, chậm ma? chắc đaf vi? gái đaf ko có ca?m ti?nh với bác rô?i. Quan trọng la? bác có lạnh được hay ko?
  9. 3776met

    3776met Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghiền ngẫm những lời tư vấn của các bạn, phân tích, mổ xẻ vấn đề bằng tất cả sự tỉnh táo sáng suốt của một con gà. kết hợp với tình hình thực tế trên chiến trường, tôi quyết định thay đổi chiến thuật tấn công cáo. Từ cách dùng miếng Hổ lao tấn công vỗ mặt nay chuyển sang cách đánh du kích: vẫn làm việc, vui chơi giải trí bình thường (khoản rượu bia có thể giảm đi một chút), khi nào phát hiện có cơ hội, mình rút súng làm phát "cắc đòm" rồi lại cất súng đi làm việc tiếp. Cách này tuy không tốn nhiều sức nhưng nếu vào trúng chỗ hiểm cũng có thể hạ gục đối phương, chỉ có điều hơi chậm. Tôi sẽ áp dụng cách này trong thời gian khoảng 3 tháng, sau đó tùy tình hình mà có thể điều chỉnh lại. Thời gian với tôi lúc này thực sự là vàng. Hôm nay em ấy chưa có người yêu nhưng ngày mai thì sao biết được. Đầu năm nay tôi đi chùa nhiều, chỉ là đi chơi, chả cầu xin gì, nhưng biết đâu mấy vị ở trển nhìn thấu tâm can mình, lại thấy mặt mình quen quen có khi tặc lưỡi: Thôi được rồi, vụ này để ta giải quyết hộ.
    Chợt nhớ tới câu chuyện Ông già và biển cả. Con cá to mà ông lão bắt được lúc cuối đời ấy, liệu có phải là một sự thành công hay là một thất bại. Ông đánh cá đã mất cả cuộc đời để đuổi theo con cá, có đáng không khi ngoài kia còn bao nhiêu điều thú vị khác; và con cá ấy - tất nhiên cũng đã già yếu - liệu còn hứng thú với việc chạy trốn nữa không?. Vẫn biết niềm đam mê khi đã ngấm vào máu thịt thì khó mà từ bỏ, nhưng tình yêu không phải là một cuộc săn đuổi (mặc dù lúc đầu có vẻ giống như thế). Khi ta bắt được mục tiêu săn đuổi, thì ngay sau giây phút hạnh phúc ngắn ngủi sẽ là sự mệt mỏi và trống rỗng. (Cái lối suy nghĩ này của tôi là hậu quả của 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường, cộng với việc bị đào tạo bởi một ông thầy dạy văn thuộc hàng giáo viên dạy giỏi cấp huyện, các bạn thông cảm).
    Trở lại vấn đề của tôi, tôi cảm thấy rất vui và may mắn khi đã được các bạn trợ giúp. Những ý kiến của các bạn - bao gồm các cao thủ và các cao (đầu) lâu - đã làm tôi bình tâm trở lại. Một người đã lâu rồi không uống rượu, lúc gặp phải rượu giả có khi không phát hiện ra, lại thấy đầu óc đơ đơ phê phê nên cứ tưởng rượu ngon. Tình yêu cũng thế, cần có thời gian để kiểm chứng. Vì tôi đã chuyển sang chiến thuật đánh du kích, nằm im giả chết, nên chắc trong thời gian tới sẽ không có tin gì đặc biệt để khoe với các bạn, nhưng tôi vẫn luôn mong nhận được những sự tư vấn từ các bạn. Xin cám ơn tất cả.
    Được 3776met sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 29/04/2010
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Đúng khi bắt đầu cuộc săn là giây phút ta cảm thấy một niệm hạnh phúc len lỏi đâu đó trong huyết quản. Nó sẽ thăng hoa nếu như ta làm chủ cuộc chơi. Con mồi cho dù tìm cách này hay cách khác để vẫy vùng trốn thoát thân nhưng đều đã nằm định liệu của ta hết rồi. Bác già ở tầm cỡ này ko thể nói là tôi đang bị xoắn gái, tôi bột phát hành động nông nổi. Đã qua cái thời đó lâu rồi.
    Mọi hành động đều được cân nhắc, ra đòn chắc chắn với một phong cách giản dị tự nhiên.
    Sợi chỉ đỏ trong chuyến đi săn này là Tình và Nghĩa. Tình cảm để em gái cảm thấy vui mỗi khi gặp bác và hàm ơn cái nghĩa cử của bậc đàn anh khi đi về.
    Trong cái topic bên cạnh có thằng bạn *** SH nhà em nói, đi đẽo gái mà bơ gái đi thì chẳng khác gì nhà nghèo lại còn sĩ. Bác già vẫn phải làm trò, nhưng là làm trò Sư Tử. Tôi nghĩ làm cùng một công ty, chẳng thiếu gì cơ hội thể hiện, mà ko có đi chăng nữa, ở tuổi bác thừa sức tạo ra 1 sân chơi cho cả tập thể.
    Thôi em tạm nói thế đã. Mấy ngày lễ này em đưa vợ đi chơi, xong về em sẽ truyền đạt lại hết những gì mà em đã nghiệm được trog lần đi săn cuối của đời em.

Chia sẻ trang này