1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khụ...khụ... Giúp gà già này với...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 3776met, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết.
    Vì các bác ấy giàu hơn nữa. Bạn Grass. chả mở Topic "làm sao lấy được chồng giàu" còn gì? Chủ topic này có nhà mặt phố, bố làm to, xe Way xịn đấy.
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đùa, bác viết ổn thế này mà ko làm gái cười được thì hơi lạ. Trừ trường hợp quanh năm ngồi thu lu một xó, chứ nếu tư duy hài hước thế này mà giao tiếp nhiệt tình như bác nói (bia bọt, rượu chè....) thì có gì phải ngợi.
    Có cảm giác bác hơi bị ngợp bởi gái nên ko còn bình tĩnh nổi, phải "múa may làm trò khỉ". Tự tin hơn đi, có làm trò gì thì chính bản thân bác cũng phải hài lòng, vui vẻ theo cách tự nhiên nhất, đừng gượng ép cố làm cho gái cười để biến thành thằng hề khiến gái đang từ ko thích chuyển thang chán ghét, tệ hơn là khinh bỉ. "Bu nhà nó chứ, anh sống lâu, kinh nghiệm nhiều, mày có cái vẹo gì mà dám khinh anh." Cứ nhẩm lại câu này 10 lần trước khi định tiếp xúc hay hành động gì trước mặt gái cho tự tin.
    Làm cùng công ty thì cơ hội nhiều lắm. Chưa có cảm tình thì chẳng thể rủ em đi tay bo được, mà phải thông qua các hoạt động tập thể, ăn uống, nhậu nhẹt, kara để tiếp cận. Ngoài ra phải liên tục nâng cao hình ảnh của bác trong công ty lên. Làm thế nào mà trong câu chuyện của mấy chị em phải thỉnh thoảng có nhắc đến anh 3776met ở hướng tích cực. Kiểu như: Ôi về mảng này thì hỏi thêm anh 377 ý, anh ý thoải mái giúp đỡ thôi, biết nhiều nữa.... Đại loại thế. Gái yêu bằng tai mà bác, vị thế của ta sẽ được nâng dần lên. Nhớ bác nhé, ca này khó, nên phải từ từ.
    Cố lên.

  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    các bác cũng cho ý kiến nhiều nên em cũng ủng hộ bác nhiệt tình.cố lên nhé bác
  4. doremon1836

    doremon1836 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bố người iu em năm nay 55t
    ng iu con bạn em kém bố ng iu em 1t, tức là 54t
    con bạn em 22t
    vậy con bạn em kém ng iu 32t
    kể ra cũng hiếm có khó tìm đấy
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    34t=34 tỉ... bác cứ bảo với em nó thế...
    Đọc một hồi em đang băn khoăn trên này có ai đủ trình độ: chi? đường ...thay la bàn không
    Dieu` duy nhất đáng ngại là em ý có người yêu hay chưa thôi, cách điều tra thì có nhiều, bác ngại hỏi thẳng thì hỏi kiểu đòn gió: sao hôm nay em dễ cáu/buồn thế, hôm qua cãi nhau với bạn zai à...- tôi hôm trước thấy em đi trên đương x với a nào đẹp zai thế..anh zai hay bạn zai thế v.v.....nói chung là kịch bản là thế.. bác tự dẫn dắt để nó tự nhiên với hoàn cảnh...
    Còn nếu em nó có hay không bác cũng vẫn tán thì cũng không cần phải hỏi...
    còn cách tán thì cug nhiu`...như bác hum nào mới nhận lương, mới em nó đi ăn trưa ở đâu đó (có thể cả ông trưởng phòng
    )...roi`...
    Chủ yếu bác yêu em nó ở cái tính cách, giờ bác mang tiền bạc vật chất ra để tán thì lại đi ngược với mong muốn ... cái khó của bác là ở chỗ đó, chứ ...tuổi tác thì...
  6. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác gà già này nhiều nhược điểm quá, ưu điểm lớn nhất của tuổi già là điềm tĩnh và kinh nghiệm thì bác lại không thể hiện được trước em ý.
    Hình như đối tượng của bác tuổi Hổ hoặc tuổi Mèo đúng không ạ? Theo em bác cứ để mọi việc tự nhiên, tiếp xúc với em ý cũng như với các đồng nghiệp trẻ tuổi khác. Chỉ khi nào bác trở nên bình thường trước mắt em ý thì mới tiếp tục giao đoạn khác (lung linh hơn ).
    Còn việc dựa vào chuyện trò của đồng nghiệp để tôn bác lên thì theo em thấy là không ổn. Bác 34 tuổi rồi, làm việc cũng lâu năm nên tài cán ra sao mọi người cũng biết cả. Bây h bảo bác làm mới mình e hơi muộn..
    Chốt lại, theo em bác hãy cứ coi em ý bình thường như những người khác đã, tán tiếc để sau
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    viết ổn thì chắc gì ngoài đã chém ổn,văn viết và văn nói là khác nhau mà.
    anh chủ thớt up date tình hình để mọi ng hóng với
  8. chimquayxoan

    chimquayxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một vị tiên hiền trong box đã từng phán "chổ kiếm cơm thì ko nên kiếm gái".
    .. đến đoạn nhìn thấy gái chảy rỉ ứa chút nước mắt liền hồng hộc chạy đi tìm hoàn đơn cho gái. Quả đúng thật là một tinh thần xẻ dọc Trường Sơn vì gái.
    Gái 5/10 có khả năng là hơi bị cá sấu. Mà đã là có mùi cá sấu là anh làm biếng hiến kế. Thôi thì đành chờ chú Quẩy đời thứ bảy cho ý kiến chỉ đạo.
    Gái làm chung cơ quan muốn dụ dỗ chúng thì trận địa không phải là ở chốn văn phòng đầy thị phi.
    Chủ topic bị bệnh phao câu nhỏ, bị hôi râu, tiền ít, khoái làm trò tào lao trước mặt gái. Có lẽ chủ thớt hơi quá tự tin, vì mặc dù là gái xấu nhưng vẫn là gái. Gái càng cá sấu thì nó càng mẫn cảm. Đôi khi để cưa gái cá sấu cũng không phải là một vấn đề đơn giản như ta tưởng.

  9. 3776met

    3776met Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi không nói chuyện nhiều với cô ấy, chỉ tào lao vài câu với cả phòng, với lại công việc cũng nhiều nên không có thời gian. Đợt nghỉ vừa rồi tụ tập bạn bè, chơi bời đàn đúm nên tư tưởng cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn. Tôi xác định vụ này giống như dự án treo, khi nào có điều kiện thuận lợi thì tiến hành tiếp. Công trình thế kỉ nào mà chẳng chậm tiến độ vài năm.
    Còn vấn đề cá sấu thì tôi đã nói ngay từ đầu, em ấy đúng là cá sấu, một con cá sấu hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp. Vả lại, điều đó không có nhiều ý nghĩa khi 4/10 là chỉ số thị lực của tôi nếu không mang kính. Và khi có kính thì tôi cũng không có thói quen đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài của họ. Tôi không đi tìm một cô gái, tôi đi tìm một mái nhà. (Khà khà..., nghe như kiểu "tôi có nhà rồi nhưng chưa có mái" ấy nhỉ).
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác Tè tường em lại nhầm nhịt sang phang phịt rồi
    Bác chủ thớt cần vợ chứ có cần tán gái vui chơi có thưởng đâu
    Vì là vui chơi... ra sản phẩm, tìm người nâng khăn sửa túi nên chuyện nhan sắc chả liên hệ gì sất. Khỏe mạnh, ngon bổ rẻ, vệ sinh hợp túi tiền là ta tiến hành thôi, bác nhề???

Chia sẻ trang này