1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ thông tin về Lý Sơn - Nàng công chúa đang ngủ giữa biển Đông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xttran23, 01/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Máy phim thì có nhiều loại. Có một số máy hiện đại hỗ trợ đo sáng, lấy nét tự động, giống hết máy số chỉ khác là chụp bằng phim.
    Tuy nhiên, có mốt máy đời cổ, như máy của mình thì đo sáng nó bị "chết", nên thường là "đo sáng bằng niềm tin" và tất nhiên là lên film bằng tay.
    Film chụp đợt này mình dùng phim negative (âm bản) chủ yếu Fuji ProPlus 200 và Kodax Proplus 200. Hai phim này giá khoảng 25K/cuộn..
    Thực ra bộ ảnh này là film 35mm, nhưng bị lọt sáng ở một góc (do máy đang có vấn đề) nên phải crop vuông nếu ko thì cũng bị delete rồi, chứ không phải film vuông 6x6 cho máy Medium Format đâu bác ạ.
    @ all: Quan điểm của mình là : Nên phân biệt topic chia sẻ thông tin với topic spam lập nhà lập hội.
    Đối với những người chưa đi, chỉ cần mở ra ngay trang đầu tiên là có thể thấy được các thông tin cần thiết , một số hình ảnh về nơi mình sẽ đến thay vì phải đọc cả vài chục trang trong những topic rủ rê, spaming ít mang tính hệ thống..
    Nhà em cũng chỉ ăn khế trả vàng thôi. Một vài người bạn cho mình một số thông tin, giờ về mình giành một chút thời gian để hệ thống và chia sẻ với mọi người, update thêm những thông tin thực tế..
    #. Phơi "MƠ"
    [​IMG]
    [Bức hình này chụp ở cầu cảng đảo bé. Người dân ở đây có nghề vớt "MƠ" (người dân ở đây gọi tảo biển là mơ), phơi khô sau đó bán. Mỗi cân mơ họ bán được khoảng 5-10K/cân] [Bạn có thể mượn kính lặn của mấy người vớt mơ, lặn xuống xem san hô. Phải nói là đẹp miên man]
    # Untitle
    [​IMG]
    [Số tảo biển này không phải là mơ nên bị bỏ đi. Lúc chụp tấm hình này cũng là lúc trong đầu em xuất hiện 1 số đoạn văn vần (em sợ ko dám nhận là thơ). ?oNhững người đàn bà hái mơ trên biển/ Em đợi chờ gì khi sóng biển đã cạn khô/Những ngôi mồ gió im lìm trong cát trắng/Nắng đượm vàng kéo những hạt sương rơi?]
    #. Chênh vênh..
    [​IMG]
    [tấm này nhà em chụp ở đảo lớn lúc hoàng hôn. Nhìn con thuyền thúng chênh vênh trên biển, như số phận của những người ngư dân đầy bấp bênh..]
    #. Mướt.
    [​IMG]
    [Vào thời điểm hiện tại, nếu bạn đi ra Lý Sơn sẽ thấy, hòn đảo này mướt một mày xanh của ngô và hành. Hiện nay đang bắt đầu là mùa thu hoạch hành]
    Chúc bạn sớm tìm được đường ra hòn ngọc của biển đông này..
  2. Bitburger

    Bitburger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn ra Lý Sơn thì các pác phải chuẩn bị tinh thần như thế này.
    [​IMG]
    Nhưng bù lại thì cảnh đẹp dư lày
    [​IMG]
    và đây nữa nhỉ
    [​IMG]
    Toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn nhìn từ trên ngọn hải đăng
    [​IMG]
    và đón hoàng hôn trên đảo
    [​IMG]
    Góp vui bằng vải tấm ảnh cùng các pác.
  3. TMG_TTVNOL

    TMG_TTVNOL Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    92.027
    Đã được thích:
    985
    Ảnh quá đỉnh - phê quá
  4. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    #.
    [​IMG]
    [Tấm hình này em chụp ở trong cái thuyền cũ hỏng, nằm cỏng kheo ở đảo bé. Nhà em rất thích cái thuyền này]
    Được xttran23 sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 07/05/2010
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    #.
    [​IMG]
    Em thuyền đó nhìn xa xa nó dư lày à..
  6. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    #.
    [​IMG]
    [Tấm này nhà em chụp lúc đang ở trên tàu cao tốc ngắm cá chuồn lượt sóng]
  7. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Còn cái nhà nghỉ Hoa Biển ở cuối đảo, gần chỗ ngọn hải đăng nữa mà
  8. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đợt 30.4 vừa rồi có anh chị nào đi Lý Sơn chơi hội Khao lề thế lính Hoàng Sa ko , up ảnh lên cho em xem với.
    [​IMG]
    em thì em ko thể quên được lần đầu tiên bước chân lên đảo, trong một buổi chiều đẹp lung linh, và một anh đi xe 67 cũ ơi là cũ, ném uỵch thúng cá xuống cầu tàu, kêu " Lên anh chở ". Thế là em biết, cái em nhớ ko chỉ là một hòn đảo thơ mộng tuyệt vời, mà còn cả những người dân Lý Sơn hồn hậu chất phác. Ôi thích lắm ấy.
  9. KinhVan6789

    KinhVan6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    - Nguồn nước của hành và tỏi :
    [​IMG]
    Với nguồn nước như thế này, người dân Lý Sơn luôn phải đợi và tranh thủ tưới nước ruộng, thâm chí không nghỉ trưa chút nào. giữa cái nắng trang trang, ruộng mênh mông trắng xóa đẻ giữ những mầm xanh.

    - Rong biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải nói thẳng, đến đúng gió đông nam, người dân phơi rong biển đầy đường, những lối đi ven biển và cá cơm vì những đoạn đấy nồng lên mùi chả dễ chịu gì, chưa quen còn có cảm giác choáng và buồn nôn hơn cả say tàu nữa. Lúc tớ đi gần cuối tháng 3.
    Trạm ra đa
    [​IMG]
    Có lẽ là cao nhất đảo, đường lên nhỏ và dốc. Xe lên cầy số 1, xuống cũng nhè số 1 và phanh.
    Mình vu vơ phóng lên tầm trưa, chạy qua luôn cả đồn biên phòng. Ấn tượng với hai hàng cột đỏ hai bên đường ghi đầy khẩu hiệu.
    Thực sự mà nói đến Lý Sơn trừ khi nắm rất rõ bản đồ, hoặc những điểm cần đến, không thì trong một ngày rất khó đi hết hoặc không kỹ vì ở đảo chả có biển chỉ dẫn gì cả. Hỏi dân hết. Ai mà nghỉ chùa Đục lại chạy qua một lô một lốc mộ, đường hoang vắng, lại có lối lên núi lẫn xung quanh vô khối mộ
    [​IMG]
    hay chùa Hang ở sát biển chứ không phải trên núi,
    Ai nói cho bạn biết khi hết kịch đường đi ngay gần quán nước là đường xuống chùa Hang. Dù trước mắt bạn sờ sờ là biển, nghĩ mười mươi là hết lối đi. Túm lại chả có biển chỉ dẫn gì hết.
    Ai đi rồi chắc cũng cảm thấy cảnh biển ngay trước chùa là đẹp nhất đảo. Nước trong xanh, thấp có các mỏn đá rộng và bằng phẳng. Nô đùa tắm biển ở đây là nhất, nhưng ngay trước tượng Quan Âm thì không ổn.
    Tất nhiên khi nói Lý Sơn cũng không quên nhắc tới cảng Sa Kỳ, cái kiểu đường vào khá đặc biệt, cứ một đoạn lên dốc lên rồi gập xuống như đường đê bao quanh biển. Đi ban ngày không nói, nhưng phóng xe máy đi ban đêm phóng nhanh thì suýt chết.
    Mình cũng bổ sung thêm, ngay gần cảng Sa Kỳ cũng có một nhà trọ bình dân ngay lối bên trái đường, qua đồn biên phòng và kho xăng dầu, theo dốc nhỏ bên trái lên.
    Chốt lại mình cũng ngựa cũng tới được đảo. Dù có lúc nghĩ để béng bên cảng Sa Kỳ có khi lại đỡ rườm ra hơn.
    [​IMG]
  10. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Việc đi lại trên ở trên Lý Sơn, đúng như bạn nói là. (1) Có được trong đầu các địa điểm cần đến. (2) Hỏi dân..
    Hôm đầu tiên mình ở đó thì, cứ đi một lúc lại hỏi. Đến ngày thứ 2-3, thì thấy đường Lý Sơn rất dễ đi vì chỉ có mỗi mấy con đường.. :)..
    Hôm lễ Khao Lề Thế Lình mình ko chụp nhiều hình. Upload một hình đua thuyền TỨ LINH vậy. Dân ở đảo đặc biết rất thích xem đua thuyền. Hôm đó, người đứng trên bờ ở đình An Vĩnh xem đông nghịt.. Hôm đó, gồm có 04 thuyền đua, (chèo 04 vòng), thuyền Phượng về đích nhất, thuyền Quy nhì.
    Bạn vào Âm Linh Tự sẽ thấy nơi cất thuyền QUY (và mấy cái đầu thuyền hình con rùa ở đó), chạy về hướng chùa Đục, trên đường sẽ thấy nơi làm và cất thuyền Phượng....
    #
    [​IMG]

Chia sẻ trang này