1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ống kính cho mối quan hệ của tôi????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi livefuz, 01/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài kiểu này ức chế thật, chẳng thấy mặt mũi chủ topic đâu, toàn thấy bà con chém nhau...
    Mà chả hiểu chủ topic nghĩ gì mà lại đưa vấn đề đấy lên đây... định tìm người cùng cảnh ngộ à.
  2. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Để anh nói thêm 1 chút . Xịp pẹ nếu em còn cái Trinh tiết thì không nên .... Nếu em ko còn gì để mất thì làm gái bao cho thằng già đó đi ..... Nhưng anh khinh cái loại con gái như em .""Muốn cái mà mình không có thì làm những cái mà người ta không làm "" Ngoài đời thiếu diz gì công việc tốt cứ nhất thiết phải như thế ah ...Anh xin lỗi anh *** kìm được cái kiểu như thế này nên anh nói hơi tục mong mọi người thông cảm .
  3. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    trưóc nhà em cũng quen con bé ..giống tình huống như thế này
    Thằng giám đốc cậy thế cậy tiền.. xem đám SV nào ra truờng cũng muốn lợi dụng ( cái này cũng là do một số chị em có ý đồ lợi dụng người có chức vụ )..rồi ỡm ờ đặt vấn đề làm bồ bịch ..sẽ đưọc thay thằng trợ lý ..con bé cũng không vừa nhà cửa đàng hoàng nó chửi thẳng luôn ..ông là thằng dê già không có tư cách..chửi một chập rồi bẩu : trợ lý ông bao năm nay mà ông kêu tôi thay thì tôi vài bữa ông có con nào khác ông cũng đuỏi thôi
    ..rồi nó bỏ ra ngoài văn phòng nói tùm lum ra hết với mọi nguời , nói luôn với tay trợ lý luôn ..rồi nó biến
    Tội thân Lão già Dê ..già rồi để con nít nó chửi ... cũng là coi thuờng nguời khác cậy quyền cậy thế ....không biết sau đó thế nào chắc là bài học suốt đời ..lần sau bỏ hẳn cái tư tưỏng bậy bạ đó hay không

  4. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy câu nói vu vơ của mình mà cũng nhiều người quan tâm phết
    các bác cứ đọc lại hộ em nhé
    em ko tóm tất cả vào thành 1 vấn đề đại gia
    1 điều hiển nhiên là cuộc sống có người này người kia
    trong 100 lão thì cũng có cả tá các lão là người tốt
    thậm chí là hầu hết chứ ko thể khẳng định là tất cả
    em hoàn toàn ko phủ nhận điều này
    thế nhưng cũng đừng lôi tư cách của mình ra để đánh giá tư cách của người khác
    đấy mới là điều em muốn nói
    bao giờ làm đại gia và ở trong 1 hoàn cảnh như vậy mà mình làm khác đi thì hãy đưa ra phán xét
    còn bây giờ cứ ngồi đây NGHĨ mình là đại gia bla bla rồi bảo thằng kia thế là ko đc thì em thấy nó chả hay lắm
    lại còn thêm mấy bác lôi người nhà người quen hay hàng xóm ra để biện minh
    cũng là 1 đại gia nhiều tiền
    nhưng vợ xinh đẹp thông minh hiểu ý chồng và biết chiều chồng
    mấy đứa con như những thiên thần
    thế thì ngta còn cần êck gì nữa mà ko sống tốt để phúc đức cho con cháu
    còn như cậu kori viết là người ta tôn trọng nhau vì NHÂN CÁCH
    xin lỗi cậu chứ đối với mình như vậy còn quá ít
    nếu 1 người CHỈ có NHÂN CÁCH rất tốt thôi thì ra ngoài đường chẳng ai biết đó là ai để mà TÔN TRỌNG cả
    với mình người đó phải ngoài nhân cách ra còn phải hiểu sâu biết rộng đối nhân xử thế ......
    đúng là cát bụi thì sẽ trở về với cát bụi
    nhưng quan trọng là trong thời gian bao lâu
    và lúc là hình người thì họ làm đc những gì cho đời
    lại thấy mợ light lôi cả 1 đại gia khác hơn hẳn vị Pgiám đốc kia vào nữa
    hơn về tiền và quyền àh
    chắc mợ cũng nghe câu "thằng chột làm vua xứ mù" rồi chứ
    nếu so về số lượng thì đúng là ĐẠI GIA của mợ hơn thật
    nhưng trong 1 môi trường mà chẳng thằng nào hơn lão PGĐ thì lão ấy vẫn là vua
    và em cũng 1 lần nữa nhắc lại rằng người của chị kể ra đã quá đầy đủ rồi thì sẽ ko có những trường hợp trên xảy ra
    có thiếu người ta mới tìm cách làm cho nó đủ
    còn làm bằng cách nào thì lại là 1 vấn đề hoàn toàn khác
  5. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    post bài xong mới đọc đc bài này
    chính bài này của bác lại càng làm câu khẳng định của em thêm vững vàng hơn
    đấy
    con bé bác kể ra nó có nhà cửa đàng hoàng rồi nên nó cần êck gì mà ko chửi lại
    con bé của bác còn thế chứ có những con bé nó chỉ cần có người yêu bên cạnh
    xác định 2 đứa cùng nghèo khổ vật vã nhưng sẽ cùng phấn đấu cho tương lai
    nó cũng chẳng sợ mà ko chửi cho bung bét lên
    thế nên cho phép em đc nhấn mạnh lại 1 lần nữa
    đừng NGHĨ mình trong hoàn cảnh ấy sẽ làm khác
    hãy ở trong hoàn cảnh ấy rồi làm khác
    còn thậm chí chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh ấy mà phán xét thì em nói thật là ko nên
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    nhắc bạn thiephong
    viết cho đúng chính tả
    không tự tiện xuống dòng bừa bãi
    Đầu dòng phải viết hoa
    hết câu phải có dấu chấm (.)
    nếu không thì
    những ý hay của bài bạn
    bọn tớ
    không
    đọc kỹ được
    khó chịu lắm
    khổ lắm
    nhé
    !
  7. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt không nên dính vào....không đc lợi bao nhiêu mà thiệt thòi là nhiều,thiên hạ biết đc còn bị mang tiếng nữa.....!
  8. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua câu đầu đi nhé.Lợi đơn lợi kép ý chứ.Có chỗ dựa tinh thần này.Có công ăn việc làm ổn định này.Có nhiều tiền tiêu sài này.Thiệt thòi mấy đâu.Mang tý tiếng thì có làm sao.Như cái ví dụ em thậm xưng ở trên đó.Có 1 trăm tỷ rồi thì bị coi là hèn hạ nhục nhã cho người khác đánh đau đớn cũng Ok mà.
    Đây mới là cái em muốn các bác phân tích rõ hơn.Cần chỉ rõ ra lợi chỗ nào thiệt chỗ nào ý.Chứ sự việc nào xảy ra chẳng có 2 mặt lợi và thiệt.Nhưng rõ ràng ra thì mới cân nhắc đc cái thiệt nó có lớn hơn cái lợi ko mà biết đường xử lý.Còn những bác vào ném đá với chửi rủa thì cần êck gì.
    Hix.Viết ko xuống dòng khó chịu thấy bà nội.Em cố gắng lắm rồi đấy.Àh bác ku ghẻ xem có thay đc ava ko.3 4 nick của em làm các kiểu mà ko thay đc.Nếu thay đc chỉ em cách với.Ko em PM bác thay hộ em.
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ đưa ra đấy như một ví dụ minh chứng cho cái suy nghĩ là cứ đại gia thì như lão PGĐ kia là không đúng thôi. Nhưng tớ không hiểu quá đầy đủ theo nghĩa bạn là ý gì? Vợ đẹp, con khôn, tiền tài, địa vị đầy đủ??? Nhiều người có đầy đủ vẫn cứ sinh tật đấy. Theo tớ thì tất cả phụ thuộc vào nhân cách của mỗi người thôi.
  10. hantedsuk1210

    hantedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình chửi tục tí nào đâu mox có biết đọc tiếng việt không đấy ??? sao khoá nick nhi??? đang úc chế nói tránh rồi còn gi

Chia sẻ trang này