1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp cho chiến lươc chiến thuật chi tiêt! Em đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thánh ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiyeu1lan, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ca này cơ hội cao mà:
    Gà: bác nhắn tin cũng ổn mà , đừng nghĩ nhiều gì cho mệt cứ thoải mái , không tỏ ra quỵ lụy vồn vã là được mà.
    Cáo: gái già , không xinh , không ai cưa cẩm, vừa bắn tìn hiệu vừa muốn làm giá tí để chọn lựa.
    Hành động :
    - Tiếp tục tiến tới, nhưng nhắn tin ít thôi.
    - Rủ đi chơi , dùng hành động thay lời nói. nắm chân nắm tay. Thể hiện chất đàn ông mạnh mẽ. Ổn thì đè ra mà hôn :))
    Loại chăm học thế này chân yếu tay mềm lắm , cứ làm như phim hành động là ổn.
  2. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em ý có phản ứng thì kệ thôi. Tâm lý cáo sẽ : hết sức bất ngờ vì mình vốn nghĩ gà yếu ai ngờ là gà chọi, hành động thật bất ngờ táo bạo. Vừa ghét , vừa ngượng , vừa thích. Đêm về là nhớ cái cảm giác đó lắm.
    Sau vụ đó bẵng đi 1-2 hôm gọi điện rủ đi chơi tiếp.
    Good luck
  3. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Các em đọc sách anh viết, người thì "Ồ tưởng thế lào", thằng thì vỗ đùi đánh đét khen "hay", nhưng tựu chung lại cái tối thiểu nhất là cái thần, cái cốt thì nhiều em chưa nắm rõ, các chi tiết thì đọc là quên.
    Cuối cùng gây ra thị phi lại đổ cho đời bi ai, tình thống khổ.
    Trong tình huống này cô gái không có gì lấy làm xung động nên chúng ta chỉ nên trả lời ở 1 mức tương đương:
    "e voj a lam ban bjnh thuong dc ko? e chj co the coj a la traj dc thoj.chuyen tc bay h em chua ngj toj"
    Có rất nhiều cách trả lời cho câu này, ví dụ:
    Thông thường:
    - Em nói gì lạ vầy, em nghĩ bọn mình không phải là bạn à? (Em chủ topic trả lời đúng)
    Đá xoáy tít hơn 1 tí thì:
    - Uhm, em nói anh mới thấy. Em đúng là bạn tốt của anh.^^
    Hài hước 1 chút (mỗi quan hệ khăng khít, gắn bó, vui vẻ):
    - Cô định nhờ vả anh cái gì thì nói ra luôn đi, không cần phải ca bài bạn bè với cả anh em đâu. Bạn bè thì đúng là bẹn bà thật nhưng mà không loại trừ khả năng là bạn đểu, bản xấu đâu àh nha ^^.
    "o.dung roj.hoa ra e gjau trj tg bo.hehe.e khuyen a thuc long: dung yeu aj nhu e."
    Câu này gái nói, với 1 đôi chút thất vọng và hờn giận sau khi hẫng 1 tí. Trả lời có rất nhiều cách:
    Rất sai: anh yêu em.
    Sai: Sao lại không yêu, em tốt thế cơ mà. (Đây chính là câu trả lời của em chủ topic)
    Đúng:
    - Lại linh ta linh tinh rồi.
    Hài hước:
    Trời mới đi ăn ốc xong hả em, nước ốc thì... còn ốc sên thì lại sến ^^.
    Xoáy hơn 1 tí:
    - Thật lòng cô thì còn phải xem, khuyên thật khuyên giả nghi lắm ý. Giờ anh phải cảnh giác với cô mới được, (khéo lại bị lợi dụng đưa vào tròng thì khổ 1 đời giai - ''đoạn nầy có thể cân nhắc cho vào hoặc không tùy mối quan hệ khăng khít đến đâu'')
    Vỗ mặt hơn tí (mối quan hệ ta là tay trên, chiếm chủ động rõ)
    - Lòng mề ruột gan phèo phổi, yêu với đương cái gì hả, lên giường đi ngủ nhanh, mai còn phải đi học nữa đếy, lo học đi không có lúc đúp lại oán than biện bạch đời ngang trái.


    "a co tjn e ko?"
    Rất sai: Đương nhiên (Y hệt em chủ topic).
    Sai: "em có tin anh không? Em tin anh thì anh mới tin em"
    Đúng: "Lại thị phi rồi"
    "Tin thì sao mà không tin thì sao, nhóc hỏi câu linh tinh wa'' àh"
    Xoáy hơn 1:
    "Anh tin, anh tin là Thủy sẽ mời anh 1 chầu kem tươi =P~"
    "Thấy anh đẹp trai, thông minh, hiền lành, tốt bụng, định lợi dụng hả, còn lâu nhá."

    "Để mai tính."

    Khi gái bẩu là sao anh không tặng quà nhân dịp chúng mình quen nhau hay cái gì đại loại thế thì phải trả lời đại khái là:
    "Thế quà của anh đâu" cười.
    Nó chưa chuẩn bị thì nói "thế mà cũng đòi"
    Nó lấy ra tặng thật "Đẹp thế, cái gì vậy" "để bóc ra xem nào, hà hà" "trời ơi cái cà vạt mầu nầy àh, trông có hơi đồng bóng "
    Gái "để em đổi cái khác cho anh nhé"
    Ta "thôi cũng tạm, dùng tạm cũng được, đeo cho anh đi"
    Gái "còn lâu, thế còn của em đâu, định đánh trống lảng hả"
    Ta " Hơi coi thường nhau đấy, em gái àh, đeo cà vạt vào cho anh đi đã, hay là không biết .... sau thằng nào vớ phải em blah blah...."
    Sau dẫn nó đi ăn tối ở quán nào sang sang là được.
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì tốt nhất bạn nên huỷ vụ này đi..không phải ngươi trong cuộc nhưng dựa vào những gì bạn đã kể thì sẽ có 2 khả năng thế này:
    1. Thử thách (tức cũng chưa chắc đã yêu).. khả năng thành công không phải là cao...và dù có thành công thì đây cũng là 1 em tương đối quái chiêu...yêu sẽ rất khổ đấy, đặc biệt ban lại là tình đầu...khả năng tự vệ rất thấp, chưa kể tâm lý cũng thuộc dạng yếu...nên khả năng tinh yêu đi vào ngõ cụt: buồn bã, bực dọc v.v... ->chia tay là không phải không có, nếu bạn xác định yêu phát cưới luôn thì có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa..
    2. Em không yêu anh đâu, anh không phải tuyp người của em... khả năng này là 75%...tất nhiên dù không phải tuyp người nhưng bạn vẫn có thể làm nó thay đổi quan điểm, nhưng thay đổi một con người là không hề dễ ... nói chung con gái rất hay làm hàng...nhưng bạn nên biết phân biệt giữa làm hàng và thật lòng... mình không tiếp xúc với cô gái mình không biết, như những gì bạn đã kể thì mình không thấy đó là một lời khuyên chân thành... dù thế nào mình cũng đánh giá cao một cô gái như thế này...cũng đáng để yêu đấy...nhưng bạn cần cân nhắc năng lực của mình..
    Tóm lại thì theo mình thì khả năng thành công không phải không có, nhưng cũng là một khúc xương ngon khó gặm... nhưng vẫn còn nhiều khúc xương ngon khác và dễ gặm hơn... chỉ là bạn chưa gặp được thôi...
    Tặng bạn 1 câu: đời còn dài gái còn đầy
    ps: bác có thể nghe lời zombie...nhưng theo chủ quan thì em thấy bác zombie áp dụng lý thuyết hơi máy móc.. và lý thuyết với thực hành bao giờ cũng rất khác nhau.
  5. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là em vừa ngủ dậy. Cả đêm qua em ngồi thức đọc mấy cái bí kíp mà bác Zombie phím cho đến 10h sáng nay ( xin nghỉ làm cả ngày để ngủ bù luôn )
    Đúng là sau khi đọc, học khẩu quyết một lượt do thời gian gấp gáp nên dù ko thuộc lắm, nhưng em cũng cảm thấy đầu óc sáng ra nhiều ( exp nhích ầm ầm, còn lv có lên đc hay ko thì còn chờ thực tế thực hành)
    @ Zombie, Ngaychiaxa24 và các bác khác: em đã học được khá nhiều điều mà trước nay mình ko biết
    - Trước khi trở thành người yêu trước hết cứ coi cáo như là hơn một người bạn bình thường đi. Ko việc gì phải xoắn xuýt quá ,kể cả trước những nhờ vả và yêu cầu của cáo ta ko nhất thiết phải làm hết. Và đặc biệt cấm chỉ thần tượng bất cứ con cáo nào.
    - Khi bị cáo nắn gân thì phải bình tĩnh. Ta cứ tưởng tượng phản ứng bình thường của gà khi bị nắn gân như thế nào thì làm ngược lại luôn hay một hướng ko thể phán đoán nào khác. Khi bị hỏi nắn gân cũng vậy, phải tính toán xem cáo sẽ chờ đợi câu trả lời nào mà ta cũng sẽ phải đưa ra câu trả lời khác. Nhìn chung là coi những lời nói nắn gân của cáo như gió thoảng.
    Dạ thưa các bác đây là điều em rút ra được sau gần 10 tiếng luyện khẩu quyết. KO biết có đúng và còn thiếu sót gì ko nhỉ.

    @Hiep88 : Cám ơn bác đã góp ý cho em và mong bác tiếp tục nhiệt tình giúp đỡ cho em những lần sau. Những lời bác nói rất đúng, đúng là gà em có đã đá sai sân. Mới tập tọng ra giàng mà đã đòi đá giải ngoại hạng. Nhưng mà khổ nỗi run rủi thế nào mà em lại gặp em nó, chính xác là bị sét đánh. Thế đấy bác ah! Vì là tình yêu đầu nên em khó mà vượt qua, em chỉ tự nhủ thui thì mình sẽ cố làm hết sức, cho dù thất bại cũng ko ân hận gì cả.
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có câu: Hồng phúc nước nhà còn lớn lắm
    Chúc em mọi điều may mắn.
  7. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    àh Tiện đây em hỏi các bác cho em lời khuyên về phong cách nhắn tin cho cáo thời gian tới. Hồi trước em chơi 3 phong cách:
    -hơi Lưu manh.
    - Sến: nhớ nhớ, thương thương gì đó.
    - Ngây ngô: kiểu như em ơi hôm nay anh bị kẹp tay
    vậy em vẫn giữ vững 3 kiểu như vậy hay là bỏ phong cách sến đi nhỉ các bác nhỉ?
  8. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Suy nghĩ đã khá hơn nhiều rồi đấy.
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm mất hết ý chí chiến đấu còn gì, đi tán gái đừng có mà nghe mấy câu này. nản lắm :)
  10. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi có phải cẩm nang: làm thế nào để "cưa đổ" một cô gái là do bác ngaychiaxa24 viết phải không a? sách ấy em photo để trong tủ và tối nào cũng lấy ra nghiềm ngẫm hết a!

Chia sẻ trang này