1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng, ty sét đánh ... Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Say nắng, ty sét đánh ... Help me

    Tình hình là như thế này ạ. Em xin nói sơ qua lí lịch trích chéo của em để các bác dễ hiểu. Em có ny rồi, yêu nhau 2 năm nay rồi. Em và ny em nói chung là hay cãi nhau, ko hợp nhau lắm. Ny em cũng ko phải mẫu con gái lý tưởng của em. Nhưng ko vì thế mà em có ý nghĩ sẽ ngoại tình hay phản bội ny em gì cả. Chưa bao giờ em có ý nghĩ đó, kể cả bây giờ
    Đúng 1 tuần trước, em đi mua ít đồ lưu niệm. Và em gặp cô ấy (gọi là A cho gọn). Khi đang lựa đồ, em tình cờ nhìn về phía A, A cũng tình cờ nhìn về phía em. Ánh mắt cả 2 chạm nhau, ngay lúc đó em có 1 cảm giác gì đó rất lạ. Ko phải cảm giác khi nhìn thấy 1 cô gái rất xinh, dễ thương (em phải nói thêm là A nhìn bình thường, ko xinh mà cũng ko hề giống 1 ai em biết). Cái cảm giác đó rất lạ, tự dưng thấy vui vui, ấm áp và êm đềm. Và hình như A cũng có cảm giác đó. Em thấy A cũng nhìn em rất chăm chú và suy tư gì đó.
    Sau lúc đó em lựa quà xong, em tự nhủ là chỉ là 1 chút say nắng thôi, em ra thanh toán và ra về. Em đi đc 1 đoạn thì cứ thấy làm sao ý, ko biết diễn tả kiểu gì. Cảm giác lúc đó như là nếu mình ko quay lại thì mình sẽ hối hận cả đời. Kiểu như thế. Và rồi em quay lại, đúng lúc A dắt xe chuẩn bị đi. Lúc đó em ko nghĩ gì nhiều, lại gần A dắt xe giúp, và hỏi tên, xin số đt. Em xin thề với các bác là cả box này chắc ko có bác nào đi làm wen với con gái mà hỏi thẳng tuột như công an điều tra như em. Lúc đó em chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng ko run ko hồi hộp gì (em phải nói thêm là em chưa bao giờ làm wen con gái kiểu đó, em cũng chẳng đẹp trai gì cả), em nói là em nhìn thấy A và có 1 cảm giác gì đó rất lạ, nếu như ko nói chuyện, ko làm wen xin số đt của A thì sẽ rất hối hận.Em nói thẳng tuột như vậy đó. Và ko ngờ là A cũng nói giống em, và cho em biết tên, số đt. Em ko hiểu sao lúc đó mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, em và A đều ko có cảm giác ngại ngùng hay gì cả. Sau khi trao đổi tên, số đt thì em và A tạm biệt và về. Lúc đó em ko nói thêm gì, chỉ mỉm cười khi A nhìn em.
    Từ hôm đó đến giờ em vẫn ko liên lạc với A. Nhiều lúc rất muốn gọi, nt nhưng phải kìm lại. Em ko hề có ý định ngoại tình hay bắt cá 2 tay. Nhưng cái cảm giác lạ đó cứ đeo bám em suốt. Những lúc làm việc căng thẳng, stress, em nghĩ tới A thì tự nhiên thấy vui vui và thoải mái rất nhiều.
    Em cũng chả biết em nên hỏi gì, nên nhờ các bác tư vấn điều gì vì em cũng ko biết em muốn gì nữa. Chưa bao giờ em bị như thế này cả. Có bác nào từng giống em ko, cho em vài lời khuyên với
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế tình cảm của bạn vs bạn gái hiện giờ thế nào? Có tới mức tồi tệ lắm không? Những lúc này đang bị xao động có lẽ nên ở bên ng yêu nếu không muốn là kẻ ngoại tình. Cái cảm gíác như bạn có thì mình chưa có bao giờ nhưng mình đoán là nó cũng không thể quá sâu đậm được, vài hôm nữa là lại hết thôi. Quan trọng là nó khiến bạn phải bận tâm như vậy, trong khi ng yêu còn sờ sờ ra đó, thì có lẽ phải xem lại xem có cách nào hâm nóng tình cảm giữa bạn và bạn gái không, hay là nếu không hợp thì chấm dứt đi
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Tôi có cảm nhận cái mà bạn đang đề cao, chính là một trong những tiềm thức nào đó của bạn đã tồn tại từ lâu ngoài những sự vật hiện tượng của cuộc sống thực. Chuyện hai bạn gặp nhau, trao đổi điện thoại, cảm nhận có vẻ giống nhau, đó là một sự tình cờ, một điều ngẫu nhiên hiếm hoi. Và nó chỉ là thế thôi.
    Bạn hãy trấn tĩnh lại và tự trả lời cho bạn những câu hỏi sau nhé:
    1. Bạn đang mong đợi điều gì ở mối quan hệ mới này? Sự thỏa mãn tò mò của bản thân mình? Sự bù đắp những nhược điểm còn thiếu của người yêu hiện tại? Hay là đơn giản chỉ là một tình bạn, xã giao?
    2. Bạn sẽ làm gì để đạt được kỳ vọng và sẽ phải đánh đổi những gì để đạt được nó?
    Không ai hiểu rõ bạn bằng chính bạn. Cá nhân tôi, nên xác định tư tưởng chỉ là kết bạn xã giao, gọi điện làm quen, ban đầu đơn giản vậy thôi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đầu tiên là tôi chúc mừng bạn vì điều đã xảy ra.
    Thứ hai là chuyện topic này: Nếu bạn cân nhắc về một mối quan hệ cụ thể, nghiêm túc, có ý định hướng đến việc hôn nhân, thì bạn vui lòng nói rõ để (tôi) dễ góp ý. Nếu bạn cân nhắc về tình cảm trong lòng bạn (và nhấn mạnh là chỉ từ phía bạn) thì dĩ nhiên là không có gì phải tư vấn cả.
    Tình cảm thì không có gì cần tư vấn cả. Nó có, hoặc không có, vậy thôi.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn.
    Thứ nhất, bạn và bạn gái hiện giờ chưa phải vợ chồng, nên bạn đừng dùng từ ngoại tình cho nó nặng nề ra
    Thứ hai là, cảm xúc là chuyện cảm xúc, tiến đến hôn nhân thì phải TÌM HIỂU, phải có vài PHÉP THỬ
    Thứ 3, quan điểm của mình là cảm thấy không hợp, hay cãi nhau thì giải tán là hợp lý. Ngoại trừ có 1 vài gia đình, vợ chồng "nghiện" cãi nhau. Thật sự là có gia đình như thế, cãi nhau nhưng lại vui vẻ nhanh, rất lạ.
    Vấn đề giờ bạn cần trả lời ở đây là :
    - Bạn có cái tâm lý : sợ "đá người yêu bây giờ mà ngộ chuyện với em A không đi đến đâu thì hóa ra tay trắng à" hay không?
  6. phuong1011

    phuong1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản, bạn muốn tiếp tục với "nắng" hay bỏ qua cũng được, miễn là bạn cũng sẽ chấp nhận nếu cô người yêu của bạn làm điều tương tự.
    Nếu bạn thấy ổn thì chẳng còn gì để nói cả
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đồng ý với ý kiến này: Bạn muốn tiếp tục với "nắng" hay bỏ qua cũng được. Nếu bạn thấy ổn thì chẳng còn gì để nói cả.
    Tôi không đồng ý với ý kiến này: Miễn là bạn cũng sẽ chấp nhận nếu cô người yêu của bạn làm điều tương tự.
    Dù bạn có quen ai khác bạn gái bạn hay không, thì đến khi cô ấy làm vậy thì bạn cũng dĩ nhiên phải chấp nhận mà thôi. 1 mqh cần 2 người chứ còn đã không có mqh nữa thì chỉ cần 1 ng quyết định (theo ng khác), mọi ý kiến ý cò của ng thứ 2 là không còn giá trị gì nữa.
  8. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chả có tội lỗi gì ở đây cả...
    Đừng hành hạ bản thân mình... hãy làm theo bản năng của ... liên lạc ngay với em kia.... Còn chuyện tiếp theo thế nào thì từ từ tính tiếp....
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn trẻ thì nên thử, vì nó cũng là 1 cảm xúc của cuộc sống. Có duyên chưa chắc đã có phận. Vấn đề là ở chính bạn, bạn rất muôn liên lạc với cô bạn mới rồi; nhưng lương tâm còn cắn rứt vì bạn cũng cho đó là phản bội. Bạn cần tìm một lời khuyên bạn tiếp tục?
    Hãy tiếp tục, và chờ xem kết quả thôi!
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mới giai đoạn cảm nắng thôi, chứ đã yêu iếc gì ở đây mà sét đánh. Để yêu một người, nó không phải chỉ là bất chợt bị cuốn hút bởi một cái mới lạ đâu.

Chia sẻ trang này