1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay nó hỏi mẹ :" Nếu con lấy chống rồi phải theo chồng xa nhà không ở Hn nữa vid dụ như ra nước ngoại chẳng hạn thì mẹ có buồn không"? Ban đầu dường như mẹ không nghe rõ thì phải. mẹ hỏi lại con nhưng khi con chưa kịp hỏi lại thì mẹ đã trả lời rằng mẹ sẽ không buồn thi thoảng con đó mẹ sang chơi là được. Rồi con lại hỏi nếu con không ra nứơc ngoài và vào thành phố HCM thì sao? Mẹ lại trả lời rằng vậy hàng năm mẹ sẽ bay vào chơi với con.
    ................Hình như câu hỏi thứ hai của nó làm mẹ trả lời nhanh và dứt khoát hơn thì phải. Thì làm gì có bà mẹ nào muốn xa con mình đâu chứ nhưng có lẽ mẹ có thể chấp nhận được điều đó. Nhưng ......... không biết nếu điều đó trở thành sự thực thì mẹ sẽ thế nào nhỉ?
    Anh à! Nghe mẹ nói là em có tự tin và dũng khí hơn nhiều lắm. Em không biết anh đã suy nghĩ như thế nào ..................... Hôm nay em đi học cái Diệp nói với em rằng ra giêng nó và anh Ngọc sẽ tổ chức. Bọn họ cứ chia tay rồi lại không thành anh ạ. Tình yêu của họ lớn thế đó anh. Họ cũng ở cách xa nhau, có khi nửa tháng, có khi một tháng mới gặp nhau. Với chúng ta có thể xa hơn nhưng em tin là mình có thể làm được. Đừng buông xuôi quá sớm anh ạ.
    Có thể là em sai, có thể là em quá ảo tưởng về một điều đôi khi chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng anh ơi! Sao 2 chúng ta không làm nên câu chuyện của chúng mình hả anh? Chỉ một năm nữa thôi là em có thể đi cùng anh rồi ............. Em không ngại khó, em cũng không ngại khổ. Em chỉ tiếc nếu chúng ta đã có duyên với nhau mà em không thể bước đi cùng nhau mà thôi.
  2. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là chờ đợi là thử thách ....Mình cũng đang trong cảnh ngộ như bạn ... xa nhau có nhưng cái mà con người ta phải đặt niềm tin vào người mình yêu một cách tuyệt đối ....mình cầu mong 2 bạn sẽ vượt qua được 2 bạn sẽ rất hạnh phúc ....Hãy vun vén cho cái hạnh phúc bé nhỏ của mình ....
  3. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé! Chỉ sợ là có lẽ chỉ có mình mình mong muốn điều đó thôi bạn ạ. Chắc là anh ý không đủ tự tin hay nói chính xác hơn với anh ý khoảng cách địa lý như là một bờ rào mà bọn mình không thể nhảy qua được ý. Anh ý vẫn cho rằng điều đó chỉ có trong truyển cổ tích mà thôi. CÒn mình thì cho rằng thử thách sẽ làm bọn mình yêu nhau nhiều hơn.Mình cũng chúc bạn hạnh phúc bên một nửa yêu thương của bạn na!
    P/s:Bạn quê ở NB à? Mình cũng ở NB nhưng tiếc là mình về quê mỗi một lần nên cũng không có ấn tượng gì lắm.
  4. emsomalam

    emsomalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    lảm nhảm [nick]
    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 20/05/2010
  5. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn viết, muốn viết nhiều lắm ý mà mạng thì chập chờn đã thế điện đóm thì như hâm ý :((. Chưa viết xong đã phải khởi động lại máy. Ngày hôm nay thì đen đủi đủ đường. Chưa đến năm cùng thì cũng là tháng tận đây mà :-s
  6. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới ngồi cafe một mình. Cái cảm giác nhưng lúc thấy trống vắng trong lòng sao mà trôi đi nặng nề đến thế. Đôi khi không phải mình muốn khóc nhưng không phải luc nào cũng có thể dồn nén được. Có những lúc mốn chạy đi thật xa, muốn bỏ lại tất cả. Muốn là một cái gì đó nhưng rồi lại không thể. Vẫn biết hạnh phúc không phải tự nhiên mà có nhưng lại không biết làm thế nào để có được hạnh phúc. Bạn bè nói em không nên tin anh bởi anh chẳng yêu em nhiều như những gì anh nói. Nếu yêu em anh đã không muốn dừng lại như vậy. Em cũng không biết nữa anh ạ. Có những thứ chỉ có người trong cuộc mới biết. Em tin anh vì em tin những gì anh làm cho em không phải là giả dối. Mặc dù em biết cái khoảng cách địa lý đó là quá xa nhưng sao em vẫn muốn thử anh ạ. Em cũng không biết mình dũng cảm đến đâu để bước tiếp con đường này. Em cũng không biết tương lai của em sẽ ra sao. EM chỉ biết khi em không quên được anh thì mọi cơ hội tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa thì với em nó cũng chỉ là vô nghĩa.
    Hôm qua có người gọi điện cho em và nói rất nhớ em .......... nhưng sao em chẳng có cảm giác gì cả. Thực sự để mà nói người đó cũng khá tốt. Rất quan tâm tới em, cho dù biết chuyện của em với anh nhưng người đo vẫn muốn chờ vẫn muốn cạnh tranh công bằng với anh. Biết em muốn ở gần bố mẹ người đó cũng định mua một căn hộ ở gần khu vực nhà em. Thế nhưng em lại từ chối tất cả anh ạ. Người đó nói chúc em hạnh phúc, nói sẽ cố quên em. Tự nhiên lúc đó em nhớ tới tin nhắn của anh. Em sợ lắm anh ạ! Liệu anh có thể sống như vậy 2năm nữa để chờ em vào với anh không? Liệu bất giác một ngày nào đó anh có nhắn cho em rằng anh đã yêu một người con gái khác. .
    Hôm nay em bất chợt qua nhà anh trên diễn đàn. Em đọc được dòng cm của một người con gái. EM cũng tình cờ mới biết trước kia anh và chị ấy có gặp nhau. Không hiểu sao em lại khóc, nước mắt em cứ rơi, rơi hoài. Em tự hỏi có phải anh nói với em như vậy chỉ để em quên anh. Tự nhiên em nghĩ có lẽ anh và chị ấy có qua lại với nhau. Hjx:(. Chẳng lẽ anh đi rồi anh vẫn nói với chị ấy là chúng ta đã tam dừng lại rồi sao? Liệu có phải em quá khờ và bạn bè em đã đúng. Liệu sự hi sinh của em có là đúng đắn.
    Không phải bất giác em mới ngồi cafe một mình đâu anh. Những lúc thế này em rất muốn ngồi một mình đôi khi không chỉ là sự yên tĩnh mà còn để em có thể suy nghĩ được nhiều hơn. Chẳng hiểu sao em lại thích cái không khí ở hightland đến thế. Tuy giá cả thì có đắt hơn ở các quán cafe ngoài nhưng bình thường nó khá yên tĩnh và không gian cũng khá dễ chịu. Ngồi ở cạnh nhà hát lớn em vừa có thể nhìn xe cộ đi lại vừa có thể nhìn cây cối, cảnh vật xunh quanh. Em đã nghĩ xem mình nên và sẽ làm những gì. CÓ thể cho dù chúng ta có duyên gặp lại nhưng không đến đươck với nhau thêm một lần nữa thì em vẫn muốn cố. Ít nhất em có thể một lần là kẻ hết lòng cho tình yêu anh ạ. Trước kia em chỉ biết nhận, chỉ biết được yêu thương chứ không biết thế nào là hi sinh.
    Chỉ mới tuần trước thôi mấy đứa còn hí hửng việc ra giêng cái DIệp trong nhóm bọn nem sẽ lấy chồng vỵa mà hôm nay nó đã tuyên bố một câu xanh rờn nó và anh N chia tay anh ạ. Chả hiểu chia tay kiểu gì mà vẫn gọi điện cho nhau. Nó cũng vẫn liên lạc nói chuyện rất nhiều với mẹ anh ấy. Mẹ anh ấy cũng quý nó lắm. Lúc đó em chợt nghĩ nếu lần đó em về nhà anh thì biết đâu giờ này khi anh đi rồi em có thể san sẻ mọi thứ với mẹ anh ít nhất là về mặt tinh thần chứ. Ừ thì có thể mẹ có thể bắt máy báy đi gặp anh bất cứ lúc nào nhưng có lẽ mẹ cũng sẽ buồn lắm. Nếu có mộ người để chia sẻ có lẽ mẹ sẽ bớt tủi hơn.
  7. bee000

    bee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em!! Cánh cửa này đóng lai thì cánh cửa khác mở ra mà
  8. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Được có hai ngày man mát được một tí hôm nay đã lại oi rồi. Thời tiết này khó chịu và mệt mỏi lắm ý. Dạo này ăn được, ngủ được. Ngày nào cũng ngủ như trâu, như bò ý! Trưa đi học về ăn cơm xong là ngủ đến tận 4rưỡi chiều, tối cứ tầm 9h- 9rưỡi là đi ngủ rồi. Thế này chẳng mấy chốc là mình thành con heo quay mất thui. Cuối tuần này đi đường Lâm với mọi người thay đổi không khí một tí. Dạo này hè về có khác các mẫu thi nhau đi chụp ảnh. Mình thì dạo naỳ xuống mã trầm trọng. Đen hơn nè và có vẻ béo hơn nữa, chưa kẻ là kiểu tóc bây giờ thì không đỡ được luôn ý! Chả dám đi đâu nữa ý chứ đừng nói là chụp ảnh. Trước kia có người bảo mình là: tớ chẳng hiểu sao cậu nhiều ảnh thế rồi mà vẫn muốn đi chụp. Khổ cái là đó như một thói quen ý. Mỗi lần đi đâu là đều thích chụp anh đơn giản đôi khi chỉ là để lưu giữ lại kỷ niệm thi thoảng đem ra xem lại. Mà lúc đấy nhìn lại mới thấy là mình khác chứ bình thường có mấy khi nhận ra sự thay đổi của bản thân đâu. Tối nay phải đi họp bàn về kế hoạch hè. Năm nay mà cắm trại là nó die luôn. HJx:(. Cả khu dân cư mà không vận động nổi một tên để sai vặt. Các khu khác có các anh trai giúp làm cái gì cũng suôn sẻ. Bên mình cứ động đến việc to, việc nhỏ là chỉ có mấy chị em với nhau. Cuối tuần này đi đường Lâm ròai thế là bỏ nguyên một ngày tập huấn. Vậy là phó mặc cho mấy đứa đi tập huấn. Tập không ra hồn về không dạy được ta cho lên thớt luôn. Như năm ngoái ý, mình phải lặn lội buổi tối sang bên cụm khác nhờ mấy đứa dạy lại cho những động tác mấy nhóc bên mình quên mất. Già cả rồi mà năm nào cũng bị gọi đi tập huấn quận. Kể mà không vướng chuẩn bị thi thì mình cũng đi. Tuy bọn trẻ con khu mình ngịch, đôi khi lười tập và cũng khó bảo nhưng lại vui lắm ý! Mỗi tối ra sân chợ tập với mấy đứa nhóc, chơi với chúng nó làm mình cảm thấy thoải mái hơn. Chưa kể là tự nhiên tối nào cũng có điều kiện tập thể dục nữa chứ. Mùa hè thường nắng mà nóng nên nó cũng lười chả muốn đi đâu thành ra cũng lười vận động luôn. Căn bản nó cứ rời cái quạt là mồ hôi mồ kê nhễ nhại cơ. Tính ra thì cũng đã 4năm nó làm bí thư ở khu rồi. Biết bao nhiêu là kỷ niệm những lần đi tập huấn công tác đòan ở Quận, những buổi diễn văn nghệ, những lần đi chơi, những lúc đi ăn .... và còn nhiều nhiều lắm. Có lẽ nhờ những lần đó mà nó trưởng thành hơn, tự tin khi nói trứớc đám đông hơn và biết cách tổ chức hơn. Mình học được khá nhiều từ những buổi tập huấn. Mình không chỉ được học mà còn được giao lưu với những bạn bên phuờng khác. Dù có năm cả hè mình đi suốt. Mình cũng bị mẹ nói nhiều lắm ý! Mỗi lần như thế mình lại đùa mẹ: Tại mẹ sinh con vào tuổi ngựa nên con không đi cũng không được ý! :P. Đôi khi đi công tác đòan nhiều nên mình cũng chẳng có thời gian đi chơi cùng bạn bè luôn nhưng vẫn thấy vui. Bọn trẻ con khu mình lúc nào cũng làm mình như muốn trở lại tuổi thơ xa xưa. Cũng là khoảng thời gian mình bắt đầu tham gia như chính mấy đứa bây giờ, cũng quậy và lười tập lắm :P.
    Đúng là bào giờ cho đến ngày xưa .........
    Được v0jk0j sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 26/05/2010
  9. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    " Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ _ Nên rặn lòng cố nhớ để mà quên "
    Trái tim em _ nơi mà anh đã từng ngự trị giờ đây chỉ còn là sự hoang tàn và trống trải. Nếu như ngày anh đến bên em là ngaỳ em tưởng rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian thì ngày hôm này em thấy mình là người tuyệt vọng nhất. Em đã từng yêu và được yêu còn ngày hôm này em lại một lần nữa trở thành kẻ thất bại trong tình yêu. Yêu anh, chưa một lần cảm thấy hối hận nhưng giờ em lại cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc vè quãng thời gian mà em đã không thể làm cho nó đẹp hơn. Nếu như anh đã không muốn cho chúng ta một cơ hội. Nếu như anh không thể vượt qua khoảng cách địa lý. Nếu như anh không còn yêu em ... thì ở một nơi xa đó. Anh hãy sống thật tốt như trước khi quen em. Em sẽ cố chôn sâu hình bóng anh trong trái tim em. Em sẽ giữ lại những kỷ niệm, những giây phút hạnh phúc chúng ta bên nhau. Rồi một ngày nào đó sẽ có một người con giá khác thay thế em trong cuộc đời anh. Hi vọng người đó sẽ yêu anh nhiều hơn anh yêu em, quan tâm đến anh nhiều hơn em đã từng quan tâm và làm cho anh hạnh phúc hơn những gì mà anh đã làm. Yêu anh _ tình yêu của em
    " Không có tình yêu nào vĩnh cửu _ Chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu "
    Ngày mai nó sẽ đi đường Lâm. Thật sự nó cũng chẳng quá thích thú với chuyến đi này nhưng vẫn muốn đi. Đi, đơn giản chỉ là lâu lâu không gặp mọi người. Đi, đơn giản chỉ là muốn rời xa nơi có quá nhiều kỷ niệm buồn. Đi, đơn giản chỉ là muốn thay đổi không khí. Đi, đơn giản chỉ là em không muốn nhớ về anh. Nó vừa nhìn qua danh sách thấy có nhiều mem lạ và cũng nhiều mem đã gặp. Gặp một lần có, gặp một vài lần có mà gặp nhiều rồi cũng có. Thực ra cũng không quá kỳ vọng ở chuyến đi này nhưng vẫn muốn đi, vẫn muốn gặp gỡ mọi người cho thoải mái. Ghét cái không khí lạnh lẽo ở nhà
    Dạo này nhà nó có nhiều chuyện quá! Nó như một kẻ đứng giữa nhìn thấy mọi thứ xung quanh mà bất lực. Vừa không muốn xem vbào chuyện của người lớn nhưng vừa muốn làm giảm không khí nặng nề đang bao trùm. Phải chăng bất cứ gia đình nào cũng có mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nạng dâu. Phải chăng lấy nhau rồi là không thể kết thúc. Hôm nay, cả nhà cùng nhau đi ăn sáng. Nó thì thầm vào tai bố:" Lâu lắm rồi cả nhà mình mới cùng nhau đi ăn sáng bố nhỉ?". Liệu một đứa con gái đã từng mong bố mẹ nó ly dị có phải là đứa con gái bất hiếu không? Đôi khi nó muốn rời xa khỏi nơi này, nơi nó đã sinh ra, lớn lên, nơi có người thân, bạn bè. Nó muốn đến một nơi mà không có ai biết đến nó, một nơi nó có thể bước đi bằng đôi chân của mình, một mình bước từng bước thận trọng và chầm chậm.
    Hôm nay nó nói chuyện với cả ông ngoại và bà ngoại, Ông vẫn đôn đốc nó phấn đấu học tốt rồi học cao hơn, không được lãng phí thời gian và tuổi trẻ. Ông vẫn luôn bên cạnh nó dù ở gần hay ở cách xa nó. Nó nhớ ông lắm! Hè này nó quyết định sẽ dành một tháng vào với ông bà. Hôm nay nghe bà nói cũng khá hơn nhiều rồi, không quá khó nghe như lần trước còn mẹ H vẫn trêu là nói chuyện với và như nghe tiếng nước ngoài ý. Từ hồi bà ngã nên bị tai biến đến giờ. Mọi người trong họ ai gặp cũng hỏi thăm bà. Dù bà đã đỡ hơn rất nhiều nhưng khả năng bình phục hoàn toàn là khó. Thương bà lắm nhưng lại không được ở bên bà. Có lúc gọi điện cho bà, nge giọng bà thều thào nói không rõ tiếng nó chỉ biết khóc thôi. Hồi bà còn liệt nửa người, các dì và mẹ thay phiên nhàu vào chăm bà. Mẹ đi rồi mọi việc trong nhà nó đều phải thu xếp. Thôi thì ít nhất một lần nó được học cách sắp xếp mọi việc trong gia đình.
    Tối nay tạm vậy thôi đã, ngồi một lát nữa thôi còn đi ngủ mai còn dậy sớm để đi chơi nữa. Hôm nay mà không dành sức mai mệt cảh chơi được :">
    .
  10. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng. Em cảm ơn chị.Em cũng hi vọng là thế ạ. Em chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!

Chia sẻ trang này