1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có truyện gì hay hay cho gái đọc đỡ buồn không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi triixflix, 07/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tolainhanr

    tolainhanr Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mới cướp quyển Percy Jackson của thằng em, hay phết. Thể loại thì như Harry Potter, Eragon nhưng viết đơn giản hơn, dễ đọc.
  2. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    truyện của tác giả Minh Hiểu Khê,thấy vợ hay đọc.
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    1. Cô đơn vào đời của Dịch Phấn Hàn
    2. Nào ta cùng lãng quên của Bùi Thu Huệ
    3. Mảnh vỡ của đàn ông ( quên mất tên tác giả)
    4. Cuộc đời của Pi ( life of Pi) hay lắm luôn ý
    mấy truyện của Trần Thu Trang như Nhiều cách sống, 1981....
    Cá nhân em thì thích tiểu thuyết có hơi hướng tôn giáo hoặc liên quan đến chính trị nên Sidney Sheldon, rồi Dan Brown hay Jeffrey Archer, cả Agatha Christie là đỉnh nhất rồi.
  4. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm đồng cảm nữa ^^... Truyện này mình đọc lâu lắm rồi, và nó thuộc top đầu "the most favorite books list" của mình ngay và đến tận bjờ.
    Thế nên là mình xem Prison Break thấy hay gấp mấy lần, vì cũng nói về 1 anh tù vượt ngục siêu nghị lực và thông minh mà ^^
  5. hoang_tuyetmai

    hoang_tuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hay là đọc truyện kinh dị đi, biết đâu đấy Kiếm mấy quyển của Quỷ Cổ Nữ mà đọc hj` hj`
    Em thích quyển này.
    Nếu ko thì quyển "The Lost Symbol" của Dan Brown ấy, mới ra, đang hot ạ.
  6. TomYamKoong

    TomYamKoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đừng đọc quyển này chán è cổ
  7. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ôi, trước giờ chỉ biết Myt hay spam, ai ngờ Myt đáng yêu xế! Myt còn thích cuốn nào nữa? Chia sẻ với tớ đi.
    Bác Lee vừa nói The lost symbol của Dan Brown chán òm? Cá nhân em thấy nó chán òm so với 4 cuốn trước thôi, chứ nó vẫn xứng đáng là cuốn gối đầu giường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (hì hì, cuốn ấy dầy, gối đầu thích ghê)
    @ Vitxau: Ấy, tớ vốn "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường", làm gì có địa chỉ mà báo với bạn. Nhưng công nhận Vitxau hào phóng thế, còn bonus thêm cả "Hai số phận" cơ à? Liệu Vitxau có thể hào phóng một tý nữa, để bonus thêm cho tớ cuốn "Cha và con" của Cormac McCarthy (tên tiếng Anh là "The road") được không? Tớ bị bạn mượn "một đi không trở lại rồi".
    (Chỗ này phải mở ngoặc, là kể cả bạn có không bonus thêm cuốn "Cha và con" thì ấn tượng của tớ về sự hào phóng của bạn vẫn còn nguyên giá trị)
  8. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    "Khi Lấy Chàng!" Nhật kí của cô dâu trẻ, e đang đọc ở đây hay lém :D
    http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=27977
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Nghe cứ như "lợn cưới áo mới" ấy nhể
    Hôm trước mình vượt qua "pháo đài số" để định đến "suối nguồn" tìm "mật mã Davinci". Thế nào run rủi lại gặp "hai số phận" " cha và con". Con thì tự xưng "tôi là bê tô" đang "xin một vé đi tuổi thơ", còn ông bố thì lại là "Papilon người tù khổ sai" đang đi tìm cuốn "Nhật ký ma cà rồng" vào lúc "chạng vạng", bây giờ thì "Trăng non" đã lên rồi mà vẫn chưa tìm được
  10. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc "tắt đèn" người con vô tình tìm thấy cuốn "cha giàu, cha nghèo", trong đầu anh nổi lên "1 vạn câu hỏi tại sao". Với "những người thích đùa" như cha anh thì việc giải đáp những câu hỏi thật là như đi "hai vạn dặm dưới đáy biển"
    Thôi, đi ăn cơm đã

    @mimoza, cha và con thì miềng chưa có, cho mượn "gatsby vĩ đại" nhớ

Chia sẻ trang này