1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7, chủ nhật - Nỗi cô đơn của người chưa có 1 nửa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mr_, 09/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, chủ nhật - Nỗi cô đơn của người chưa có 1 nửa

    Em tin là có nhìu bác tâm trạng như em, sau 1ngày ngủ vùi em quyết định lập cái topic này để mọi người cùng vào chia sẻ đôi ba câu cho đỡ sì tress.
    Nhiều lúc em chỉ ước không có ngày nghỉ
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sáng t7 đi xem How to train your dragon 3D với bạn, trưa chạy lên công ty làm tí việc xong đi uống trà sữa với đồng nghiệp, chiều ra KTQD tìm mẫu tattoo xong chạy qua quán cafe của người quen ngồi nghe chủ quán đàn hát, ngồi đến tối có em đến chơi piano, tối về nhà lôi đĩa The ugly truth ra xem lại, 2h ngủ.
    Sáng CN đi Thiên Sơn 1 mình, cắm earphone phóng xe máy 60km. Chiều về Hà Nội gọi bạn đi ăn kem xong về nhà nấu cơm cho bố mẹ. Giờ đang ngồi chờ bố về để ăn tối. Dự tính hôm nay đọc lại Martin Eden.
    Em chỉ ước tuần được nghỉ 4 ngày
  3. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 chủ nhật ngủ chán đi , rồi dậy học tiếng anh , thấy các bác bên box anh văn học kinh quá , mình k thể k có cái ielts cho bằng bạn bằng bè được
    Nghiện máy tính , gõ lạch cạch lạch cạch suốt ngày , bị bệnh check invi , nhìn đứa nào invi mà k chào mình thì tức lắm , tất nhiên là những đứa quan trọng rồi
    Đọc nốt những quyển sách cần đọc
    Sống nốt những ngày độc thân đi vì dù gì thì 7 năm nữa cũng phải lấy chồng , chả nhẽ đến 30 tuổi còn độc thân
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    hức, các bác độc thân xịn 100% thì đã đành. e đây lại cứ nửa vời, có cũng như k, yêu xa nên mình tự nhiên cũng thành chưa có ng yêu, cũng vật vã cô đơn trong những ngày cuối tuần. những lúc bận rộn công việc học hành k sao, chứ những lúc rảnh rỗi, thấy tự kỉ lắm các bác ạvẫn biết tính yêu nó có lúc nọ lúc kia, lúc bổng lúc trầm nhưng mà vẫn buồn , mệt và nản lắm... haizzz, e có đôi lời tâm sự như thế. chắc e cũng phải cố vùi đầu vào học cái j đấy cho quên đi, chỉ có học mới k làm mình thất vọng thôi, e nghiệm ra như thế
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hì , độc thân 100% cũng k phải , yêu xa là thế mà , bác cố lên, e cũng nghiêm ra như thế đấy , cứ học thì k sao chứ k học là nghĩ linh tinh ngay
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lúc nào cũng thế này
    Cô đơn hay ko là ở trong lòng
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng độc thân cực xịn luôn, cuối tuần chỉ muốn rủ rê bạn bè đi chơi mà không rủ được ai, ngồi ở nhà chuyên nghĩ linh tinh.
  8. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mềnh cũng giống bác này!
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ý : hay nhỉ , có làm thường xuyên ko . Hỏi để biết vì tự dưng gặp người giống mình ^_^
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngồi buồn bã, chả biết làm cái merde gì. Trưa chả ăn uống gì, chả buồn xem cái shỉ gì. Chiều chán đời chả biết nghe cái kuso gì. Tối quanh quẩn chả buồn đọc cái ttong gì. Tóm lại là cuối tuần cũng như ngày thường, như ****.
    女人学坏就o?',"人o?'就学坏 => Đổi giới ko cô em? Học tiếng Anh làm gì cho nó khổ. Chơi dài như anh đây mới sướng này :))
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 09/05/2010

Chia sẻ trang này