1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thứ 7, chủ nhật - Nỗi cô đơn của người chưa có 1 nửa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mr_, 09/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kin nhỉ, các hội độc thân chưa đủ hay sao mà các bác lập hội hè ở đây nữa. Hay là offline nhỉ??
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sống sướng nhỉ :)) Thât là vãi pee :))
    zYべて死ね!
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    sợ đến lúc có ny lại ko đủ thời gian để quan tâm đến ny
    thứ 7,cn thì sáng rủ bạn đi ăn sáng, uống cà fê
    12h trưa về nghịch tí game
    3/4h chiều đi lên sân tập võ, đi bơi, guitar...
    7h tối thì rủ bạn đi ăn, xem show, triển lãm, chụp ảnh
    11h đêm thường có gặp nhau cuối tuần xem film ma, kinh dị... mỗi đứa làm host, thay phiên nhau đăng cai mỗi tuần
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    uhm, tớ không có ý kể lể chuyện đi chơi vớ vẩn của mình trong topic "cô đơn" đâu, vì nghe tớ hết đi với bạn, đi với đồng nghiệp lại đi 1 mình là biết tớ cũng chưa có 1 nửa rồi. Ý tớ chỉ là, có nhiều việc để làm và có thể làm để tận hưởng cuộc sống lắm. Cũng có những ngày tớ thèm có người ở bên cho mình dựa dẫm đến chết được. Nhưng ngày nghỉ mà ở nhà ngủ thì chỉ nên là vì thực sự muốn ngủ, chứ không phải không biết đi đâu làm gì.
    Vì nếu khi không có người yêu là thấy chẳng muốn làm gì, thì khi có người yêu rồi... bị đá (lol) sẽ thấy đời thảm lắm lắm lắm
    @ langxang: Hồi SV tớ đi lang thang quanh Hà Nội bán kính 60-100km - đi về trong ngày nhiều, bây giờ ít hơn vì vướng công việc gia đình nữa (cả tuần đi làm xong cuối tuần tếch đi chơi, bố mẹ chả nhìn thấy mặt con lúc nào :P), nhưng thi thoảng cao hứng vẫn đi (cao hứng vào cái đợt nắng nóng này mới khổ sở chứ). Bạn thì sao, mật độ thế nào
  5. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xem Personal Taste =)) muốn có ny để thực hành mấy cái sự ngọt ngào trg phim :( chứ thực ra cũng thừa biết 1 mình mình cuộc sống đã cứ **** up chẳng ra đâu vào đâu lại lòng thòng thêm mà làm j.
    Mà thực ra là thèm một chỗ để đặt đam mê, yêu thương và niềm tin, cho người khác và cả cho mình nữa. Đã sống đc bao nhiêu năm trên đời mà đã cằn cỗi thế này :))
    Mấy ngày hnay giời nóng quá chả muốn ăn gì :D sáng ăn như bthg, trưa vinamilk ko đường chiều nửa bát cơm. Thích cái cảm giác bụng rỗng, cảm nhận rõ cái inner side của bụng, mềm mềm dịu dàng. Thỉnh thoảng một cơn đau thoáng qua cũng làm mình dễ chịu.
    Thấy yêu mình hơn.
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @sota : Quanh HN bán kính tầm 60 km tớ bao hầu hết (là ngày xưa), nhưng giờ chỉ đi đúng một địa điểm , tần suất nhiều lắm , ít nhất tuần 1 lần. Toàn đi trời tối , khi viết mấy dòng này ra tớ chợt tự hỏi : đi nhiều vậy sao chưa bao giờ hỏng xe nhỉ ???? Thật may mắn .
    Thích mấy dòng bạn viết ở trên lắm .... Cs đẹp mừ chỉ sợ hem có time để cảm nhận hết .
    Tự dưng lại nhớ bài Vội vàng của XD ^_^

Chia sẻ trang này