1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai là tác giả bài Tuổi Hồng thơ ngây

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guma, 09/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    E cũng thích bài này :D, có cả F*ck u nữa :D hehe, bác nào search đc gửi e link download nữa, "Bài ca A sinh viên" của bác j bên Bách khoa cầm đàn hát cũng hay :D đau ruột
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Trước học BK thì hay đánh đàn hát bài này. Mấy lão tiền bối bảo dân XD sáng tác. Sau đó thì dân BK có thay đổi một tý lời, nên bài hát hoàn thiện hơn. Nói chung là sinh viên thì đã cầm đàn là bài thích học nhất là bài này.
  3. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/6sXJQxySpR[/FLASH]
    Sơn tinh thủy tinh của bác meomeotom
  4. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&source=hp&q=son+tinh+thuy+tinh.mp3&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
    gúc với từ khóa sơn tinh thủy tinh.mp3 là ra cả đống
    Bài này mình biết năm 2005, trong 1 lần tình cờ ghé qua Box Những người thích đùa
    Đất nước xa xưa đất nước Âu Lạc thanh bình, thanh thanh bình
    muôn hoa đua tươi có nàng Mị Nương vừa tròn 18,
    xinh như thiên nga, đẹp như trăm hoa,
    da nàng mà trắng tinh,
    trắng trắng tinh là trắng trắng tinh.
    trắng trắng tinh là trắng trắng tinh
    Cho đến 1 hôm đâu đó xuất hiện hai chàng, hai hai chàng
    vai mang cung tên đến xin cầu hôn Mị Nương công chúa,
    hai tay như nhau, ba chân như nhau,
    Vua Hùng mà bó tay.
    bó cái chân là bó cái tay,
    bó cái chân là bó cái tay.
    Ôi khó làm sao không biết phân biệt thế nào,
    ta đây Thủy Tinh có tài gọi mưa hô gió,
    Sơn Tinh ta đây có tài là đánh gốc cây,
    đánh gốc cây là đá gốc cây,
    đánh gốc cây là đá gốc cây.
    Cao kiến làm sao vua mới phân biệt thế này, thế thế này
    Mị Nương con ta rất thèm là ăn thịt chó,
    ngày mai đem ra chó đực mà 6 chân,
    6 6 chân là 6 6 chân.
    6 6 chân là 6 6 chân.
    Ngay sớm hôm sau Sơn Tinh bắt được chó dại, chó chó dại
    đến trước Thủy Tinh dắt tay nàng tiên mơ ước,
    đi trong muôn hoa, đàn chim reo ca,
    buông lời ái ân,
    ái ái ân là ấn ấn ai,
    ái ái ân là ấn ấn ai.
    Thôi thế là thôi Thủy Tinh đến chậm mất rồi, mất mất rồi
    Sơn Tinh ngươi kia thù mi ngàn năm ta nhớ.
    Mị Nương em ơi thôi rồi là giết chết anh,
    giết chết anh là đánh tiết canh
    giết chết anh là đánh tiết canh.
    Sư bố thằng vua người giết chết mẹ ta rồi,
    biển khơi bao la hỏi ta mò đâu được ra con chó
    vua cha đi ra,
    Thủy Tinh kêu la,
    kêu rằng Fu ck you.
    Fu ck you là Fu ck you.
  5. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Bài này của sinh viên trường Bách Khoa chứ nhỉ!! Nghe nói 1 chàng năm 4 thất tình sáng tác rồi ngồi đánh đàn hát trên tầng 4, hát xong để lại bản nhạc trên đó còn ôm đàn phi thân xuống thời đấy mình cũng hay đàn bài này, nhưng có lần đi sinh nhật bạn có nghe thấy 1 phiên bản đệm nghe nhộn cực, chả hiểu ra làm sao họ có thể remix thành được vui thế
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Càm ơn Koji và? echloichoi nha. Nghe mẮy loài bà?i nà?y nhớ thơ?i sinh viĂn quà. MẶt thơ?i 'àn bom, mẶt thơ?i hò?a bì?nh
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này có vẻ chuẩn vì tớ cũng nghe như thế.Chỉ khác tác giả là một chú bên Xây Dựng chứ ko phải BK.Thế mà!
  8. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    iem cũng từng hát bài này trc lớp
    kết quả 56 đôi dép bay vào đầu
    bài này của dân bách khoa
    nhưg sv bên trg XD thì bẩu của bên đó
    nchug là như nhau vì hàng xóm mấy chục năm ồi
  9. Bagratyon

    Bagratyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bài này từ thời mấy bác nhà mình sang đánh nhau bên Cam đã có rồi.
  10. TomYamKoong

    TomYamKoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác này mỗi bài viết đều kết thúc bằng câu Thế mà! đọc như đấm vào đít

Chia sẻ trang này