1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Mong có nhiều chuyến đi nữa để bà con hải ngoại thấy được sự quyết tâm

  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Ông thứ trưởng này nói nhiều câu sai quá,hải chiến HS năm 74 ổng lại nói năm 75,lính VNCH bảo vệ HS lại nói TS
  3. KAMAZTANK

    KAMAZTANK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    2
    Bác này nói hay mà, rõ ràng, rành mạch, tuy có đôi chỗ lặp lại nhiều lần nhưng mà giọng điệu nghiêm túc, mạnh mẽ, phong cách tự tin, đường hoàng. Xem nhiều phát biểu của các bác lãnh đạo, em thấy bác này nói rất hay!
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em đâu có nói ổng nói dở,chẳng qua có vài câu ổng nói sai thôi,mà lại là những cái sai cơ bản mới chết chứ
  5. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Thứ trưởng Thanh Sơn không nói sai đâu bạn. Tôi nghĩ ông đoạn này Thứ trưởng đang nói về những người lính hải quân VNCH giữ đảo Trường Sa cho đến nhưng năm 75 cho đến khi quân đội cách mạng ra tiếp quản mà không để rơi vào tay ngoại bang. Tôi không nghĩ là ông đang đề cập đến những người lính trong trận Hoàng Sa năm 74 đâu. Câu chữ là như vậy, hiểu sao mới là vấn đề
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Mình nhớ đoạn đầu ổng nói những người lính hi sinh tại HS năm 75 tới khúc sau ổng mới nói những người lính hi sinh bảo vệ ts năm 75,thực tế ra mà nói HQ VNCH chỉ có hải chiến HS với Tung của,còn các tranh chấp với Phi,Đài không thấy nhắc tới xung đột vũ trang(hình như lúc đó Phi,đài đang là đồng minh)và lính VNCH ở TS chỉ đánh với HQNDVN trong trận giải phóng TS thôi
  7. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Lúc cuộc chiến sắp kết thúc, nếu những người lính VNCH đang giữ TS lúc đó không bảo vệ tới giây phút cuối để quân Cách mạng đến giải phóng thì không chỉ TQ mà cả Phi, Mã cũng sẵn sàng chiếm TS bạn nhé. Phi là đồng minh với VNCH nhưng họ cũng chiếm nhiều đảo lớn của TS trong chính thời kỳ VNCH quản lý đấy bạn nhé. Song Tử Tây của ta họ cũng chiếm, may là sau đó VNCH đã mưu trí thu hồi lại được.
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    mình đâu có nói mã,phi không chiếm,nhưng mình nói về lịch sử thì ngoài hải chiến HS ra hải quân VNCH không có các cuộc hải chiến với Phi,Đài,mà không có hải chiến thì làm gì có thương vong để cầu siêu [-X[-X[-X
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    ác nào lập FB giúp vợ chồng hai bác này đi , ra đảo hy sinh h bố mẹ xin về chôn ở quê địa phương lại ko cho [r23)]

    Nguồn http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2...se-nam-au.html

    HÙNG ƠI! EM SẼ NẰM ĐÂU?..


    [​IMG]Mai Thanh Hải - Sẽ không ai nói được gì hơn nữa, như mình tối nay khi ngồi trước vợ chồng anh Tuấn - chị Thúy, đều đeo cấp hàm Trung tá, hiện đang công tác tại Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân, khóc uất ức bởi thi hài của con mình (Chiến sĩ Hoàng Đặng Hùng, tức Hoàng Thế Anh, hy sinh tại đảo Đá Lớn, ngày 25/7/2004, khi mới tròn 20 tuổi), bị Phòng Lao động thương binh xã hội Quận Ngô Quyền từ chối, không cho chôn cất hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng), tại văn bản mới ban hành sáng (8/5/2012).

    Hùng ơi! Em hy sinh anh dũng, khi bơi ra cứu xuồng giữa lúc sóng to gió lớn, ở đảo chìm và thân xác em, được đồng đội nén nước mắt, đưa về đảo Nam Yết.

    Năm 2008, anh đã ngồi với em - một đồng hương Hải Phòng để viết những câu chữ đau xót, thương nhớ đến cùng cực, có tiêu đề Máu vẫn đổ, ở Trường Sa.

    Em là đứa con trai duy nhất trong gia đình lính biển, làm đơn xung phong vào quân đội, ra công tác ở đảo Trường Sa, những mong tiếp bước bố mẹ đang tại ngũ, ông ngoại đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Vậy mà...
    [​IMG]

    Xin được đưa lên những dòng trong đơn của bố mẹ em, viết kêu cứu xin được đưa em về với Đất Mẹ.

    Xin lãnh đạo TP. Hải Phòng đọc những dòng này và cho em được chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sĩ của Quận Ngô Quyền, để gần với gia đình - người thân.

    Xin mọi người nhớ một chút thôi, về khái niệm HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI và em tôi, Liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng, đang nằm ở đảo Nam Yết, trẻ mãi tuổi 20.

    Hùng ơi! Gia đình, các Nhà báo, đồng đội và nhân dân sẽ làm tất cả, để vong linh em khỏi tủi hờn, đau xót và để nước mắt buồn tủi không còn chảy tràn trên gương mặt bố mẹ em, như tối nay, khi kể về em - MỘT NGƯỜI LÍNH, ĐÃ HY SINH TẠI BIÊN ĐẢO TRƯỜNG SA.
  10. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Chuyến thăm Trường Sa của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài

Chia sẻ trang này