1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về công danh sự nghiệp của 83 ?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cafe241, 11/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wishes2004

    wishes2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chiêm nghiệm lại bản thân:
    - Sự nghiệp: làng nhàng, làm công ăn lương
    - Tiền bạc: lúc nào cũng tình trạng ví rách k qtâm vì có đồng nào thì lại nướng hết vào phượt với off ~X
    - Tình duyên: lắm mối tối vẫn nằm không =((
    - Hôn nhân: Gái gần 30tuổi rùi mà đến giờ phút này vẫn chưa có khái niệm muốn lấy chồng :-ss
    - Bạn bè: rất tốt :x
  2. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Tuổi 83 nam giới thì phải 32 trở đi mới khá được. Còn trước đấy thì long đong lắm. Giờ mới 28, cứ nghĩ còn 3 năm nữa là hết cái thời này thì cũng có tí mục tiêu để sống :))
  3. wanghui

    wanghui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tình: tay trắng
    Tiền: trắng tay
    Sự nghiệp: lênh đênh
    Cuộc sống: lận đận
    Tương lai: lờ đờ.
    Bao giờ mới hết cảnh này đây? bôn ba khắp nơi rốt cuộc chưa có cơ hội cập cảng nhà Long có vẩy.
    thằng rock dạo này tình trạng sống hay chết bà con nhỉ :D
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  5. hongxanh20

    hongxanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    83 cũng không đến nỗi tệ mà các bác!
    Em thì 27 tuổi mới biết đến hương vị của tình yêu.
    29 tuổi đang rất máu lấy vợ, chưa định ngày nhưng cũng ok, cũng may em yêu 9x, gần nhà nên cũng ổn.
    Cũng sương gió qua 3-4 trận cuồng phong trong công việc, giờ thì đang tạm sóng yên biển lặng sau hơn 4 năm, cố gắng lấy vợ xong làm quả chuyển dịch về gần nhà nữa (giờ đi làm 16km thấy oải quá!)
    Nhà thì không phải xây (May nhất)
    Xe thì đôi khi máu lên cũng đổi, chưa chưa nâng tầm thêm số bánh được!
  6. angelfrommyheart

    angelfrommyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái 83 Quý Hợi sao cũng long đong khổ sở quá :(
  7. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, 83 bây giờ nói những cái chuyện gì thế này??? toàn thấy than phiền vậy?!!!! hummmmm....

    Riêng đối với tớ thì 83 là 1 "giống" đặc biệt khác lạ: đầu óc tạm gọi là trong sáng (hoặc bít hướng đến những thứ trong sáng.. ) - tinh thần vui cười lạc quan thì phi thường... Ngoài ra còn những đặc điểm khác như: tài năng, vô tư, tốt bụng, hòa đồng, cởi mở, ham vui... thì k thể kể ra hết :)))

    Đấy, vậy mà bây giờ các ấy chà đạp vào vào niềm tin lâu nay của tớ thế đấy! :(( phản đối! [r37)]
  8. kdung2610

    kdung2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình cũng 83 đây mà công việc cũng lận đận quá
    ~X
  9. cafef124

    cafef124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình 83 nhưng dương lịch lại là 84 nên toàn học cùng 84 thấy 83 có vẻ khá hơn 84 hay sao ấy ? theo các bác thì thế nào ?

Chia sẻ trang này