1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ý mới quen em mà đã nói iu em, làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi woshiqingan, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshiqingan

    woshiqingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chẳng nhẽ người ta mà nói iu mình, mình ko thich thì ko đi chơi được với nhau nữa à.
    Mình nghĩ là người ta iu mình mà mình ko iu đc ng` ta ngay (mới quen mà) thì đâu fải lỗi của ng` ta đâu. Không thành đôi iu nhau thì cũng có thể làm bạn mà.
    Nhưng có nhìu người ko tin vào tình bạn giữa nam và nữ nhỉ
  2. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ui, cái gì thế, sấm nổ à, cướp giật à, động đât à!
    Hóa ra bây giờ các thứ nó phải đảo lộn thứ tự lên như vậy à.
    Tớ cứ tưởng phải
    ''đến gần -> vào tim ->cầm tay -> khoác vai-> ôm->thơm->hôn->....''
    đằng này cái đằng sau lại xếp ra đằng trước thế này. Chịu, chả biết đàng nào mà lần!
    Xin phép hỏi bạn là bạn đang tiến đến cái gì, tình bạn hay tình yêu?
    Nếu là tình bạn thì thằng cha kia làm nhiều thứ lộn xộn quá mức.
    Nếu là tình yêu thì ...chưa thấy có tí tình cảm nào ở đây.
    Nếu là hôn thì hắn ta hôn chứ bạn đã hôn đâu???? Tức là chưa phải ''hôn nhau''.
    Đến giờ hắn bảo ''sẽ kiềm chế cảm xúc'' mà bạn cũng tin được à, cảm xúc lấn vạch đến cả mét còn kiềm với chế cái gì.
    Lạy giời, may quá chưa xảy chuyện quá đà, không có thì bạn biết hỏi ai bây giờ.
    Đứa bạn thân của bạn tớ cũng bảo là cái đứa bạn thân của con bé ấy vớ vẩn, phải nói trước khi chúng nó gặp nhau, chứ gặp rồi, xảy ra bao nhiêu là chuyện rồi mới bảo là cái thằng kia nó vớ vẩn. Nghe xong rồi tớ cũng thấy tớ...vớ vẩn.
    Mà tớ thề luôn, có em nào tấn công tớ dồn dập giống như thằng kia là tớ......yêu ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mà tớ bảo thật, cầm tay đặt vào tim thế quái nào được, đặt vào...áo đấy chứ, không thì cũng vào...da, xương sườn. Chạm hẳn vào tim chắc chú kia...xỉu lâu rồi.
    Mà tớ lại cú tiếp, tớ yêu bao nhiêu cô rồi chờ đến lúc hôn được cũng còn khướt. Ui, giá như ngày xưa anh gặp em...
    Mà tớ vẫn cú, là bạn mà ''được phép'' hôn như thế dù chỉ 1 cái thôi thì tớ chắc phải đi tẩm quất môi mất.
    Hết.
  3. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, không thích + mới quen mà chủ topic đã cho anh kia làm bấy nhiêu hành động rồi thì còn tư vấn cái giề nữa. Quan điểm của em thì không tin vào cái từ người ta thường gọi là tình yêu sét đánh. Chả nhẽ thời buổi này cái gì nó cũng phải thần tốc thế
  4. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thần tốc thật đấy, tự thấy mình là bà già thật rồi.
    Mình và anh iu cũng do mai mối mà thành. Dưng mà >1năm làm bạn mới chính thức yêu nhau, 3 tháng đầu mới chỉ cầm tay nhau, đoạn sau thì nhanh hơn 1 tí
    Vậy mà bạn nửa tháng đã bằng chúng mình đi trong 2 năm, bái phục bái phục.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thế hôn mà ko hừng hực thì có mà yếu à??? Sau lại hỏi sao chồng e cả tháng chả gần e lấy 1 lần...yêu thì yêu ko yêu thì cho out nhanh đỡ lăn tăn...
  6. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì em kể anh thấy rằng "hắn" là một người thẳng thắn, chân thành và nhiệt huyết. Chỉ trong một thời gian ngắn thế thôi "hắn" sẵn sàng trao cả trái tim mình cho em. "Hắn" dám yêu, biết yêu và sẵn sàng phơi bày và thể hiện tình yêu của mình. Ngày nay rất khó để tìm được một người yêu như thế, đây cũng chính là hình mẫu mà rất nhiều chị em muốn có ở người tình của mình. Thật vậy, hầu hết bọn anh ngày nay thường áp dụng chiến thuật ngày xưa như là "nam nữ thụ thụ bất thân", hay thường tỏ ra đàng hoàng đứng đắn, nho nhã lịch sự, đại loại như thế............ Nhưng thực ra thằng đếch nào chả muốn nhảy bổ vào con nhà người ta mà ôm mà cảm nhận ........ Cuối cùng: Anh ủng hộ em yêu "hắn"
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh kiểu này chắc nên tránh xa cho lành nhỉ. Nghe cái đoạn "kéo về đằng trước, đặt vào tim, hôn..." thật là vãi chưởng
  8. MrDenim

    MrDenim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bác k dìm hàng nhá, bạn ý chỉ còn một tí nữa là okie rùi :))
  9. LTCD86

    LTCD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đó nói bạn chủ thớt chơi trò mèo vờn chuột là đúng!
    Nếu ngay từ đâu đã không thích thì khả năng đi chơi riêng, điển hình xem phim sẽ rất ít (Thường nếu có đi thì sẽ rủ thêm bạn). Đã thế lại còn cho cầm tay và hôn, làm thằng đàn ông thằng nào chả tưởng bở khi làm được những việc ấy?
  10. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chủ thớt nghĩ j khi hỏi mấy câu như thế!
    - Thứ nhất: nếu bạn ko có tình cảm với ngta, sao quen nhau thời gian ngắn thế đã nắm tay, rồi để ngta hôn...
    Câu hỏi đặt ra: liệu bạn có quá dễ dãi?
    - Thứ hai: anh kia vừa mới quen đã muốn tiến xa với cái tốc độ chóng mặt!
    Câu hỏi đặt ra: có phải với ai anh ta cũng như thế? và liệu rằng tình cảm đó có chân thành hay ko, hay chỉ là những lời nói và hành động sáo rỗng?
    - Thứ ba: bạn nên tự trả lời 2 câu hỏi trên trước khi hỏi ý kiến mọi người!
    Nói thật, mình thấy cách cư xử của a ấy và cách bạn để cho a ấy cư xử với bản thân bạn chả khác nhau là mấy đâu bạn ah!!!

Chia sẻ trang này