1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm đêm nằm mơ phố...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi private2010, 13/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
    Tại sao?
    Tại sao?
    ....
    Cả ngày hôm nay đầu óc em không ngừng xuất hiện câu hỏi đó.
    Cả lúc làm việc tưởng như chăm chỉ lắm
    Cả lúc hí hoáy viết, chép bài từ giáo trình
    Cả lúc ngồi với lũ bạn
    Cả ngày hôm nay
    ....
  2. kh0ngsoai

    kh0ngsoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài này
    Why - Ayaka
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4QonI3Ie7l
    The haze beyond your eyes clouds my sight,
    Are there feelings lying at the bottom of your heart?
    Even if the whole world was yours,
    Would that that bring you happiness?
    Why do you up at the lonesome sky?
    Why, let''s see you smile
    I know what you''re like,
    How you aren''t good at putting things into words, so why not...
    What happened in days long past?
    In your eyes, as turn your gaze away from me
    Do you know of such a warmth,
    One that can embrace you on those lonely nights by yourself?
    Why are you so worked up on appearances?
    Why, open up your heart
    I know you''ve had a heavy cross to bear,
    But I''ve got the strength to accept you
    So why not try believing in me
    The free are awkward...
    The free are anxious...
    Why do you look up at the lonesome sky?
    Why, let''s see you smile
    I know what you''re like,
    How you aren''t good at putting thing into words
    So why not try believing in me

    [nick]
    Được kh0ngsoai sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 19/05/2010
  3. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết cái gì đấy cho anh quá. Viết trọn vẹn. Không phải là ?ovô tình? được nhắc đến khi em đang nói một chuyện liên quan. Không phải chỉ là những sms không dám nói hết ý. Cũng không phải chỉ là những comments ngắn ngủi chỉ 2 đứa mình hiểu. Mặc dù, đôi khi điều đó khiến em bâng khuâng mỉm cười, bâng khuâng nhớ? ?
    Em rất muốn viết.. Dù ngắn cũng vậy. Bởi vừa rồi em nhận ra, em nên kết thúc cái topic này càng sớm càng tốt. Bởi mỗi lúc vào đây, đầu óc em lại rối bời, em lại nghĩ đến anh và mọi thứ đã có giữa bọn mình. Điều này thật sự không dễ chịu với em. Cái cảm giác này mới và lạ lẫm đến mức em chưa biết nên làm thế nào.
    Mà em thì, ghét mình sống lưng chừng, lơ lửng và mất chủ động. Ghét luôn những việc mình làm mà mình biết sẽ chẳng đi về đâu.
    ?
    Hôm qua HN mưa to và hối hả đến không ngờ. Em chở mẹ đi mua đồ, tìm được chỗ trú mưa được thì cũng bị ướt gần hết quần áo. Em chợt nghĩ không biết anh có bị mắc mưa giống?mọi người không?! (Vì em đoán giờ đấy anh đang trên đường). Ý nghĩ này khiến em định rút điện thoại nhắn tin cho anh, nhưng sau nghĩ thế nào lại thôi. Em lúc nào cũng thế, muốn quan tâm đến những người mình yêu quí. Em cứ soạn phím, rồi lại xóa, xóa, xóa...
    Về nhà, thấy cuộc gọi nhỡ của anh và tin nhắn anh gửi: ?oCả ngày sốt ruột vì không thấy tin nhắn gì?? ?" thì bỗng dưng em lại thấy buồn. Cũng chẳng hiểu là vì sao..
    ?
    Hôm qua mẹ bảo trông em hình như gầy hơn, xấu hơn nữa =.= Cũng phải, đợt này thời tiết oi bức khó chịu, em ăn uống không được mấy. Áp lực học hành và công việc. Ngủ không đủ giấc. Có vài chuyện ất ơ tự nhiên vướng phải. Thi thoảng lại hay suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Vậy là hôm nay em dậy sớm, đi ăn sáng, trưa nấu cơm thật ngon để ăn, chiều xay sinh tố uống. Một tẹo nữa thì em rủ chị hàng xóm đi bơi cho mát mẻ. Em sẽ không thức khuya và suy nghĩ linh tinh nữa =.=
    Em vẫn được bạn bè nhận xét là người sống có nguyên tắc và biết chăm sóc bản thân. Vì vậy em quyết tâm không để anh ?" một tên CGGA làm hỏng nguyên tắc sống của mình được :))
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: theo yêu câ?u chu? topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này