1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà giúp Gà tán Cáo với ... Em sắp chết rồi ( Vote****** nhiệt tình ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoinhen85, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Nói chung làm gì thì làm đừng lạm dụng gọi điện và nhắn tin, không hay, nên gặp gỡ trực tiếp thì sẽ tốt hơn nhiều.
    Nếu không có môi trường chung như làm chung hay học chung thì nên thi thoảng ghé qua nhà cáo, không cần vô nhà, cứ đúng trước cổng/ hẻm, nói chuyện một tí rồi về, ít ra thì vẫn còn quan sát được để tính bước kế tiếp.
    Ngoại trừ các siêu cao thủ 1 thời đã xa như quarker có thể đẩy nhanh tiến độ, nếu cảm thấy không tự tin thì cứ từ từ, k việc gì phải xoắn lên mời cáo đi chơi mãi. Cốt lõi của việc cưa gái là học hỏi và hoàn thiện bản thân mình trước, nếu chú thành cao thủ rồi thì cáo nào cũng xong hết.
  2. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm thấy chú nguoinhen85 đang ảo tưởng là gái nó hiền, ngoan nên ngại ngùng nhận lời đi chơi, sợ tiếp xúc với giai mới quen, muốn thử thách khi nhận lời, v.v có đúng là chú nghĩ như thế không?
    Ngoài lỗi sơ đẳng mà chủ phạm phải là SMS nhiều, còn có trường hợp anh có thể kể ra nữa đó là tiếp cận với gái qua việc lấy số điện thoại từ người thứ 3. Sai lầm này nhiều chú gà hay mắc phải, trong trường hợp này gái nó sẽ bất ngờ và không có ấn tượng tốt về chú (gái nó trả lời tin nhắn cho chú chẳn qua là do phép lịch sự)
    Sai lầm lớn nhất của chú là vội vàng, chưa khống chế cảm xúc của bản thân. Nói tóm lại là triệu chứng của bệnh gà. Vì vậy, trong trường hợp này gái nó sẽ nghĩ ra mấy cách cơ bản để nắn gân chú như: Em ngại đi với anh lắm , khi nào có chị gái anh thì em mới đi cùng ?o ...
    Khi gặp 1 em ngon 1 tí thì ngoài các ưu điểm như: Xinh, ngoan, hiền,...và tỏ ra khó khăn thì đấy chính là lực hấp dẫn của gái đối với các chú gà và các chú thường bằng mọi cách để chiếm tình cảm cho bằng được. Trong trường hợp của chú nguoinhen85 nói nôm na là gái nó cảm thấy chú chưa có tí gì hấp dẫn cả và chỉ khi nào em thích thì em sẽ đi ( nếu có bà chị đi cùng)
    Trường hợp của chú nguoinhen85 được gọi là trường hợp khó mà đã gọi là khó thì sẽ mất nhiêu thời gian để lấy niềm tin, nâng cảm xúc của gái và có khi là không có kết quả.
    Thời xưa của anh cũng như chú , vì vậy chú phải quyết tâm giết con gà trong người chú đi thà mình chịu đau để rồi để thành công.
    Nguyên nhân thế nào thì kết quả nó như thế chú a!
  3. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Scorpions đã đọc 2 lần và nhận thấy pác có ưu nhược sau:
    Ưu điểm:
    - Em không có ác cảm với pác (Đồng ý đi ăn có cùng pà chị họ).
    - Pác và em đã nhắn tin, email qua lại với nhau => cáo này vẫn còn non, chưa thành tinh đâu. Yên tâm chưa.
    - Về điều kiện (gia đình, công việc) của pác ổn không có gì để mà cáo trẻ này phải bận tâm (bọn con gái là quan tâm điều này lắm đấy); ƯU ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐÓ.
    Nhược điểm:
    - Pác đã quá thận trọng và rụt rè. => Hãy mạnh bạo lên một chút. (Cáo như pác kể là người hiền lành và ngoan. Do đó cần một Cáo già đủ mạnh mẽ để bảo vệ, che chở).
    - Pác nhắn tin điện thoại nhiều quá đấy.
    - Buổi đầu tiên mà rủ đi "xem hộ mấy bộ quần áo" thì e rằng không ổn. Nếu cáo ngoan hiền thì từ chối, còn cáo già rùi thì pác sẽ "lỗ" to. => Scorpions_na không ủng hộ ý kiến đó.
    Dựa vào lời kể của cáo già (cho gã gọi cậu là cáo già), gã mới nhận xét được vậy thôi.
    Những nhược điểm trên không phải lớn, do đó cơ hội thành công vẫn còn nhiều lắm.
    Trước tiên, cáo già hãy tìm hiều thêm thông tin của em. Hãy âm thầm tìm hiểu nhé, ví dụ như sở thích, năng khiếu, sở trường, sở đoản, có mơ mộng lãng mạn hay không, có ngoan hiền thực sự hay không (đừng nhìn bề ngoài mà nhận xét điều này), có nhiều bạn bè hay không, chơi với những người bạn như thế nào (bạn xã hội, hay bạn hàng xóm, hay bạn cùng lớp), bạn thân là ai... Càng nhiều thông tin càng tốt. Những kênh thông tin cần: blog, chị họ, search trên google tất cả những gì liên quan đến em, có thể là rình mò. Tốt nhất là hãy cố bắt quen cô bạn thân của em (cái này hơi khó một chút, nhưng dù sao không phải là không thể).
    Sau khi có đầy đủ thông tin rồi thì mới bắt đầu oánh thẳng vào khu trung tâm.
    Hiện tại, cáo vẫn cứ nhắn tin, email, liên lạc với em, nhưng mà theo kiểu: CÂU CÁ
    (tức là cho mồi vào cần rồi nhử nhử, không cho cá cắn mồi (rỉa mồi), cũng không được làm mất dấu tích của cá. Khi nào cá thấy tin rằng miếng mồi đó không phải là bẫy thì cá sẽ cắn mạnh thực sự mà thôi. Đến lúc đó chỉ việc kéo cần lên. Chú ý, kháng chỉ với các loại cá rô (cáo thành tinh)).
    Câu cá là một bài học vỡ lòng của cưa "cáo chưa thành tinh" đó.
    Gã đảm bảo, nếu thực hiện tốt bài "câu cá" thì 60% là sẽ thành công.
    Thời gian câu cá khoảng 1 tháng, nếu là cao thủ trong các tin nhắn, email, nói chuyện trực tiếp thì khoảng 1,2 tuần.
    Nội dung chi tiết của bài CÂU CÁ, sẽ tùy vào hoàn cảnh mà pác tìm hiểu được. Cái đó sẽ nói sau.
    Còn 40% là sau khi cá cắn câu. Khi nào xong 60% đầu tiên, pác nói nhé. Gã sẽ cùng pác đi sâu vào quần chúng hơn nữa. OK????
    Gã không dám nhận là cáo già đâu. Nhưng đó là những gì gã đã đúc kết được sau 28 năm trên đời và hơn 10 năm đi câu.
    Đời là bể rộng. Học, học nữa, học mãi.
    Nếu pác nào có cách đi tắt đón đầu thì post lên. Gã cũng học luôn.
    Chúc bác thành công.
    Chống chỉ định: Người có chồng, có thai, và phụ nữ đang cho con bú.
  4. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là tìm và đọc ngay "Bí kíp tán gái" của cao nhân Quacker và topic " hỡi các cao thủ giúp em..." của HBO, ESPN rồi nên đây nói chuyện tiếp đồng chí ạh, khoảng 1 tuần thôi.
  5. nguoinhen85

    nguoinhen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em đã vote **** cảm ơn cho tất cả các bác rồi đấy .
    Đọc bài các bác , em mới thấy là mình hoàn toàn sai lầm trong cách làm quen với cáo ( SMS nhiều ) . Đến giờ cáo vẫn nói là em với anh là bạn nhé , em thích viết thư và nhắn tin hơn ...( )
    Có lần em cũng giả vờ quên tuột ko nhắn tin cho cáo khoảng 1 tuần , sau đó em vẫn là người chủ động ntin lại và cáo bảo là " Anh quên em à .... " ( Lúc đó cáo vẫn chưa biết em là ai nhé )
    4 hôm rồi em chưa ntin cho cáo , đang định Chủ Nhật này loăng quăng đến chỗ cáo rủ đi chơi ... Nhưng đến mà cáo ko đi , em lại thấy quê quá .
    Có bác nào có cao kiến gì ko ạ ... Mặc dù em có đọc qua các topic của các cao thủ rồi , nhưng chưa biết chốt ntn . Em đang làm cái bài lờ cáo đi , để xem tg nữa như thế nào .

    Cảm ơn các bác đã phân tích tâm lý giúp em nhé
  6. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thử viết thư nhỉ?
    Sai lầm đầu tiên là SMS nhiều với tay SMS ''chuyên nghiệp''. Tớ thành thực khuyên cậu bớt tin vào SMS đi, nghĩa là cứ SMS theo ý hắn thích nhưng chớ có tin. Tớ thì cứ phải...live show
    Sai lầm thứ 2: leo cái thang yếu mà cứ muốn cách bậc. Phải leo dần, chậm thôi nhưng mà chắc. Chưa muốn đi chơi thì hẵng ''ngồi'' chơi, đầu tiên ngồi ở nhà hắn, đến bao giờ chán thì ''ngồi'' ở quán. Hẹn ngồi ở một nơi thật an toàn với hắn, quán ngoài trời, đông người, sáng trưng vào. Và vẫn không đi cùng nhé, mỗi thằng đi một xe, tự do, k kèm cặp.
    Hết giai đoạn ''ngồi'' mà chưa có bên nào chán thì ta mới nhẹ nhàng chuyển sang ''đi''. Hì hì, hết đoạn ''đi'' này lại đến đoạn ''ngồi'', lần này sẽ khác đấy, giật gân hơn nhiều...
    Kiên trì bám trụ, rồi tư nhiên chuyển giai đoạn lúc nào không biết cho mà xem.
    Cũng phải xem xét lại, nếu hắn thích SMS mãi mà k thích nói chuyện live show thì cứ coi chừng, hỏi xem hắn thích tình ảo hay tình thật nhá!
  7. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Gã chưa đọc bài của pác CUỐC HAY CỜ OẮC QUẮC gì đó. Nhưng thấy mọi người nói nhiều về lão ta. Lúc nào rỗi thì phải đọc mới được.
    Còn việc của nguoinhen thì sao nhỉ? Có lẽ mai lên cơ quan có nhiều thời gian online hơn viết.
    Nhưng nói sơ sơ là chú đếm ngày để lờ lớ lơ thì chưa hẳn là đúng rùi. Phớt lờ cáo không hẳn là thời gian đâu. Có khi phớt lờ 1 ngày cũng là quá lâu, và 1 tuần có khi lại quá vội vàng. Có vẻ khó hiểu phải không.
    Gã không biết diễn đạt lắm. Nhưng chú cứ luôn nhớ câu này: Tình yêu như con chó đó, ta đuổi nó thì nó chạy, ta chạy thì nó đuổi và ta dừng lại thì nó cũng đứng lại thôi.
    Chú không nhất thiết phải đợi cuối tuần đâu. 2 ngày tới, chú nhắn tin tới tấp, quan tâm, chăm lo, hay bất cứ thứ gì làm cho cáo vui. Nhớ là những chuyện vui nhé. Sau 2 ngày đó, chú lặn mất tăm, không được sủi bọt nhé! Trong thời gian chú lặn (cẩn thận chết đuối) chú tìm hiểu xem 2 ngày cuối tuần, tối nào em rỗi. Đến hôm đó, chú chẳng phải hẹn hò gì cả, chú đến thẳng chỗ nào gần gần nhà em (quán nào đó lãng mạn xíu xíu). Thế là chú làm cái tin nhắn "Có một món quà ở .... đang đợi cáo nè". Nhắn xong chú tắt máy luôn. (Chuẩn bị sẵn sim điện thoại khác để kiểm tra xem chắc chắn cáo đã đọc tin). Tò mò là điểm yếu của cáo đó. Thế là Cáo cắn câu ngay, và việc gì tiếp theo chú có cần phải tư vấn nữa không? Còn việc có quà thật hay không thì chẳng vấn đề. Có thể bào chữa "Gà cũng là một món quà thú vị có phải không cáo?"
    Cái này gã đã thực hành rồi, thành công mỹ mãn luôn đấy.
    Có kết quả báo tin cho anh em nhé!
  8. nguoinhen85

    nguoinhen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác nhiều . Em đã vote****** cho các bác rồi ạ .
    @scorpions_na : Cảm ơn bác vì bài viết , đúng là rất thực tâm trạng lúc này . Em đã dùng 2 cái nick vote**** cho bác rồi đấy !
    Em up thêm thông tin cho cả nhà biết .

    Chiều qua , được cơ quan cho 2 vé xem ca nhạc ( ở nhà hát Hoà Bình .... ) . Lúc trời mưa to , em đt cho cáo ( sau 4 ngày ko điện lại nhé ) .
    Gà : Alo em à
    Cáo : Em chào anh ..
    Gà : Tối em có rảnh ko ? Anh vừa được cơ quan cho 2 vé xem ca nhạc . Nhưng anh bận ko đi được , em có thích ko thì anh đưa cho ...
    Cáo : Xem ở đâu hả anh , mà sao anh ko đi . Em đang bận ôn thi .
    Gà : Uhm , cv bận mà . Em hỏi xem mấy đứa bạn em có đi ko...
    Cáo : Em ko đi thì mấy đứa cũng ko đi anh ạ , với lại bọn nó đi học chưa về .
    Gà : Uh . Vậy em nhé . bibi
    Cáo : em chào anh .
    Nội dung cuộc đối thoại như thế ... Được khoảng 5p sau cáo nhắn cho em cái tin :
    " Hic hic ..cảm ơn anh nha.Cũng muốn đi xem nhưng ngại đi vì không có xe mà,với lại em đang phải ôn thi . Chúc anh buổi tối vui vẻ ! "
    Đấy là tất cả những gì mà em nói chuyện với cáo tối qua . Các bác cao thủ vào phân tích cho em với !Thanks các bác nhiều

  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thiệt sự là nội dung có gì đâu để mà phân tích hở bạn? Thì cô kia bận nên không đi, bạn có lòng gửi vé thì cô kia cảm ơn, chỉ vậy thôi mà. Hai bên tôn trọng phép xã giao thông thường.
  10. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải em quá ''cẩn thận''!
    Chú đã từng rủ đi chơi mà k đi, giờ tặng vé tất nhiên có ý đồ nên em nó k nhận là phải. Xem thử có thi thố thật k nào, nếu có thi thật thì tội chú rất to, ai bảo chọn k đúng lúc; còn k có thi cử gì thì ôi thôi, điểm ''tin cậy'' của chú quá thấp, hoặc đang thời kỳ thử thách.
    Kiên trì đi, và chọn đúng lúc vào thì mới biết ''sự thật'' được.
    Chưa connect được thì ''xem phim'' k phải phương án hay vì chẳng biết thêm cái gì, chẳng làm được gì, lỡ có làm gì thì dễ hỏng việc. Tặng vé càng k hay vì họ nhận nhiều thì...thiệt mình, họ k nhận thì...mình thiệt (về suy nghĩ lung tung, đau đầu!). Rủ ngồi chơi, nói chuyện ở đâu đó là hay nhất.
    Ngày xưa tớ cũng phải vứt đi mấy đôi vé, nàng muốn ngồi nói chuyện ở nhà hơn, lên sân thượng, riêng tư nhá, sướng quá. Túm lại, giờ này ý chỉ của nàng là nhất, thích ở đâu chiều ở đấy, miễn được có cơ hội để ...tán.

Chia sẻ trang này