1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà giúp Gà tán Cáo với ... Em sắp chết rồi ( Vote****** nhiệt tình ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoinhen85, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    " Hic hic ..cảm ơn anh nha.Cũng muốn đi xem nhưng ngại đi vì không có xe mà,với lại em đang phải ôn thi . Chúc anh buổi tối vui vẻ "
    em này cũng khá đấy chủ thớt,em ấy mún đi xem mà ko có xe sao chú không sắp xếp chở đi cho vui.......!mưa dầm thấm đất....không tin không mềm....!
  2. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú. Thế là chú đã tiến thêm 1 bước nho nhỏ rồi đó.
    Chẳng biết buổi ca nhạc đã diễn ra chưa, nhưng nếu là gã, gã sẽ có cách xử lý. Nếu thực sự em đang ôn thi gấp (tìm hiểu nhé) thì tha cho em bằng tin nhắn: "Tiếc thật đó". Phớt luôn. Còn nếu 1 tuần nữa mới thi thì nhắn: "7h tối, anh đợi em ở .... chỗ nào gần nhà em..., em chuẩn bị đi nhé, anh ghét người đến muộn lắm đó.". Rùi a lê hấp, đi đến chỗ hẹn thôi nào... Có vẻ 50/50 nhỉ? Nhưng theo gã thì em sẽ đến vì:
    -Lý do ôn thi không đúng, 1 tuần nữa mới thi, vậy thì chắc cáo ngại nên viện lý do.
    -Cáo đã bật đèn vàng là không có xe, nếu ko muốn đi thì cáo sẽ ko cần nêu lý do đó.
    Còn nếu muốn chắc chắn rủ được cáo thì dùng chiêu khác thôi. Chiêu này bỏ qua luôn.
  3. nguoinhen85

    nguoinhen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em đã vote cho tất cả anh em rồi nhé ! Cảm ơn các bác rất nhiều . Chắc thứ 7 này em sẽ đến check 1 số cách mà các bác hướng dẫn ... và sẽ báo cáo kết quả cho các bác nghe ...
    Sáng nay nhận ngồi check mail thì thấy lá thư của em ấy viết cho em ... Có 1 câu cuối các bác phân tích giúp em nhé . Khi nào mà tán em này thành công . Em hứa sẽ mời tất cả các bác đã giúp em 1 chầu cafe nhé .
    Đoạn cuối em ấy viết
    " A này, em cũng có suy nghĩ như anh đấy. Ở trên này xa gia đình, mọi người có thể đoàn kết với nhau thì sẽ rất vui..hi. Mong là a với e luôn có thể là những ngời bạn tốt. Chúc anh luôn vui vẻ. "
    Thanks cả nhà đã giúp em ạ !
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Phân tích 1 chút cho bạn, hành động cho vé là tương đối dở.
    Mà khi cho gái rồi ý, nó không nhận thì không được kỳ kèo thêm kiểu "thế bạn em thì sao". Nó thể hiện là lòng anh tốt với em mà tốt đến mức quá, hỏng.
    Mà nói chuyện với gái thì phải có đầu đuôi khi nó còn đang khó khăn:
    "Chà chà, em có biết cái chương trình ca nhạc mà có thằng X, con Y diễn không, ờ, tối CN này này, "
    TH1:
    "em ứ thích 2 đứa đấy" nó hát hay thế mà không thích àh, rõ là tai trâu"
    Thế tự nhiên anh nói về cái đấy làm gì...
    À à, không có gì, có con bạn nó cứ rủ anh đi xem, tối CN anh đi xem với nó, chắc là vui lắm đây. Thế dạo này cô chưa phải thi àh.
    gái : hả, em đang thi
    Ừ thôi cứ ở nhà tập trung ôn luyện đi, cố gắng lên nhé, học hành cho tử tế vào em àh.
    gái nghĩ : Ghét vãi, anh đi hú hí rồi lại giảng cái bài đấy với tôi àh
    TH2:
    "X à, em thích thằng đấy, anh X đẹp trai :x"
    À, ừ, thằng đấy hát cũng tạm.
    Chết nỗi giờ anh dạo này công việc nhiều/ bận làm mấy thứ mà có 2 vé, định cho mấy đứa mà đứa thì bận đứa thì không thích đi.
    Ồ thế àh
    Ừ, nghĩ là em thích cái kiểu teen teen đấy nên anh gọi thử xem, thế có lấy không thì qua anh để cho.
    Những tin nhắn của cô gái đó gửi cho bạn, đều bình thường, có thể nói là vì thấy cậu tốt nên gái nó cũng muốn giữ mối quan hệ tốt, chứ thật, đọc những gì cậu viết thì rõ ràng là gái không có cảm tình với cậu nhiều.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nói thật nhé :
    1 trong những lí do mà các anh giai hơn tuổi thường thịt được các em gái ít tuổi hơn là ở chỗ : xác lập được vai vế Anh - Em từ đầu. Xác lập qua cả ngôn từ và tinh thần gái. Nói chuyện với Anh thì em phải có tí ngoan, không thể nhảy dựng lên như cái thể loại vẫn áp dụng với mấy thằng bằng vai phải lứa được
    Bí kíp Quác cờ với lại mấy chiêu của bạn ngaychiaxa cũng thế. Lúc nào cũng chỉ áp dụng được khi : 1 là gái nó thích thíc kết kết rồi, 2 là gái nó ở chiếu dưới - bằng danh xưng, ngôn từ hoặc tinh thần
    Với trường hợp của chủ thớt áp dụng cũng có vẻ hợp lý, nhưng nhiều trường hợp đứt phừn phựt vì cái kiểu thái độ bề trên với gái này rồi. Tất nhiên sau 1 câu nói, sau 1 đêm thì tình hình có xấu đi chứ không hẳn là tạch 100%, nhưng tích tụ qua ngày lú lòi ra hết lần này đến lần khác, cứ cố bám vào cái kiểu hành xử đấy mà sở học, bản thân chả có tầm gì mới thì chỉ tổ sặc gạch thôi
  6. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là phải vai vế ngay từ đầu rồi. Chẳng qua, pác Quac cờ hay ngaychiaxa viết như vậy cho người đọc cảm thấy vui hơn thôi. Chứ ai lại sử dụng nguyên từ ngữ đó để kưa cẩm.
    To nguoinhen: Câu nói cuối cùng trong email của cáo gửi cho chú chẳng có nhiều điều để phân tích cả. Đơn giản là cáo chẳng có ý đồ gì trong câu đó đâu.
    Hãy tiếp tục tìm hiểu thêm về em đi (biết người biết ta, trăm trận thắng trăm). Trong thời gian này phải giở bài Câu cá ra nhé! Nhử mồi thôi, đừng để Cá mất mồi.
  7. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Để gái yêu và tin theo thì cần 2 yếu tố :
    - Gái thích
    - Gái nể
    - Để gái thích thì có nhiều cách : Đẹp zai, có tài lẻ, nói chuyện có tý duyên, biết bơ lác, vân vân và vân vân
    - Để gái nể chỉ có 1 cách duy nhất là trên phân gái. Thế nào là trên phân gái? Như dangkhauchi nói ở trên đấy : Các anh giai già thường tán dc gái vì xác định đc thế trên phân từ đầu, trên phân cả về tuổi tác, vốn sống, phong thái. Trong đầu gái khi gặp những anh giai già thường mặc định coi là anh, ngồi nghe anh giai kể chuyện làm ăn, giao tiếp, chuyện đời hay kể cả khi anh giai cười khẩy bảo "cô trẻ con lắm", "cô nên thế này, thế kia" gái cũng ko phản kháng theo kiểu " ** thằng này thì biết cáo *** gì chỉ cho mình như những chú giai = tuổi hoặc hơn 1 ít tuổi ". Tất nhiên chưa hẳn chuyện gì giai già nói đã đúng nhưng gái thường bị ám ảnh bởi vốn sống của giai > bản thân nên "có khi nào anh giai nói đúng?" Tóm lại khi trai nói 1 câu gái phải có thời gian suy ngẫm mà cảm giác yêu của con gái phụ thuộc kha khá vào tần suất cô ta nghĩ đến trai, càng nghĩ nhiều cô ta càng tin rằng cô ta yêu.
    Còn cậu ko có cái vốn sống đó, cư xử quá nặng vấn đề được mất rủ rê đi chơi, quan tâm quá nhiều. Để làm ny của gái thì phải xác định dc thế trên ( ý nghĩa của cái câu xưng anh em sau khi là ny cũng ngụ ý rằng chàng trai làm chỗ dựa cho cô gái ) Chỉ có bạn bè mới kỳ kèo với gái đi chơi. Cậu đã cho vé xem phim mà gái ko nhận cậu lại còn nhiệt tình quá mức bảo anh cho cả bạn em thì xoắn quá thể đáng. Hãy thay đổi theo chiều hướng điềm đạm hơn trong cư xử với cô ta, loại bỏ cái tư tưởng bạn bè của gái 1 cách dần dần. Nếu anh ko có ý gì với em nữa thì anh cũng phải làm ANH chứ anh *** làm BẠN với em
  8. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bản lĩnh đàn ông của bác haiphantran! Thế mới gọi là superman chứ.
    Nhưng mà tớ cứ là nói thật: lúc tình đã tan mà vẫn đòi làm anh thì nó sút bác đi xa tít tắp ròi. Tớ chưa bị dưng cơ mà nếu bị thì chắc đau lắm, không phải anh ''yêu'' thì còn anh iếc giề, nhắc tới chả bõ điên!!! Chẳng qua bên ngoài nói thế cho ngoại giao nó ''đẹp'' cái mặt mình, hé hé.
  9. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    haiphamtran nói câu cuối nghe chính xác đó. chú cứ nhắm nếu cáo đã nói vậy thì nên có sự chuẩn bị,tui cũng đã bị gài hàng làm anh trai như chú rùi đó....*** được gì hết,nhưng trách nhiệm thì lại rất cao.trong con mắt mình thì tình cảm mình dành cho cáo hơn hẳn anh,em và bạn bè.....mình nói thẳng quen được thì quen không thì " phắn " không làm anh,em,bạn bè khỉ khô gì hết. " yêu nhưng không tôn thờ " phải có cái định hướng chút cho mình......!
  10. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rủ vào công viên, tranh thủ bóp được cái nào thì bóp. Nếu ko phản đối thì OK, nếu phản đối thì cũng đã bóp được mấy phát rồi. "Thà một lần ôm em chịu tát, còn hơn nhìn thằng khác ôm em"

Chia sẻ trang này