1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà giúp Gà tán Cáo với ... Em sắp chết rồi ( Vote****** nhiệt tình ạ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoinhen85, 13/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko nói lúc tình tan mà lúc gái nó gài cái câu làm bạn hoặc anh em bla bla trong quá trình đang tán ý :))
    Tình tan thì quá đơn giản, tình cũ ko rủ cũng đến, cần gì phải bạn với chả bè ( Trừ phi có cái phốt gì để gái nó khinh ) Hứng lên gọi điện bảo lâu ko gặp em ra ngồi nc cả anh 1 tẹo xem dạo này thế nào nào -> ra rồi thì hỏi han vài câu -> đêm về phần đa các em chả xoắn tít mù, bước tiếp đã làm ny rồi thì tự suy ra nốt
    Tớ đề cập từ làm ANH chứ ko BẠN tức là ko phải anh trai, anh nuôi mà là ANH XÃ HỘI - dù sao ANH từng tán cô, tức là ANH từng thích cô đấy, cô nhờ gì ANH có hứng thì sẽ giúp. Tóm lại cô phải nhờ ANH, tức là có chuyện quan trọng thật sự mà ANH thấy vui vẻ thì ok chứ anh TUYỆT ĐỐI KO làm cái thùng rác mang tên anh nuôi với bạn bè như cô mong đợi có sẵn cái thằng đầy tớ khi nào cô ho 1 cái cun cút chạy đến ngay. Đàn ông ko để gái 3 chuyện vớ vẩn, nếu thực sự có việc cần kíp thì nên giúp nhưng ko để bị lợi dụng với danh nghĩa anh nuôi với bạn bè. Chúng ta càng ga lăng tốt đẹp 1 cách rạch ròi thì gái càng phải suy nghĩ chuyện xưa thế thôi <= cái này thì hạn chế chỉ định với bạn nào mà hơi yếu đuối với cảm xúc dễ thăng hoa nhé. Nếu cảm thấy bản thân dễ thăng hoa cảm xúc quá thì cắt hẳn còn ko thì cứ người ga lăng đi, cũng là 1 thói quen tốt mà
  2. nguoinhen85

    nguoinhen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác rất nhiều đã cho em ý kiến ...
    Nhưng mà sự đời đâu có như ta dự đoán ...Chuyện là thế này ạ.
    Chiều tối qua ,khi đi làm về em vòng xuống Xuân Đỉnh thăm người họ hàng ( nói là họ hàng bắn đại bác 7 quả mới tới ) . Gđ này cũng biết bố mẹ em . Xuống đó vô tình thì gặp Cáo ở đó ( Cáo với bác này thì rất gần gũi ạ ) . Nói chung là ngồi nói chuyện với cáo rất vui ... v v v . Cáo bảo Cáo đi nhờ xe 1 anh cùng chỗ trọ xuống đây ( em nghe đã thấy bốc phét rồi, thằng nào mà nó tốt thế ... Đưa mãi từ Láng Hạ mà xg Xuân Đỉnh... ) .
    Tầm khoảng 9h em và Cáo bắt đầu ra về ... Em đã biết là Cáo có người đón rồi, nên cũng không đả động đưa cáo về . Hai bác chủ nhà thì có vẻ không biết nên bảo em đưa về , em thì bảo cháu có việc riêng nên chưa về .
    Ra ngoài ngõ em bí mật bám theo ( Cáo hoàn toàn ko biết em bám theo nhé ) . Em thấy hai đôi đó chở nhau vào Công Viên Nghĩa Đô ... Em cũng bám theo vào gửi xe xem Cáo làm gì ...v v v . Trời thì tối , mắt thì cận ... Em rút đt nháy máy thì xác định được vị trí cáo đang ngồi hic hic . Sau đó em có nhắn tin cho Cáo là
    Gà : " em về cẩn thận nhé "
    Cáo ntin lại " Cảm ơn anh nhé , anh cũng về cẩn thận . Em đang ngồi uống nước để cảm ơn anh xe ôm , chúc anh vui vẻ bibi "
    Đời ... Em đọc xg tin nhắn ấy thấy tức , lại còn nói là ngồi uống nước , lúc đó em cũng về luôn và chẳng theo dõi xem chúng nó làm j nữa.
    ...thế mà nói với em là chưa có ng yêu v v v ...
    Bây giờ các bác cho em lời khuyên với . Em có nên tiếp tục hay thôi ạ . Thanks các bác nhiều
  3. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy chịu dc cảnh hợp tác xã cầy chung thì chiến đi. Còn máu chiếm hữu nổi lên thì đi tìm em khác cho nó thanh thản
    Xịp pẹ, biết rằng gái gú dc quyền có nhiều thằng săn đón nên cũng chấp nhận nhưng cái kiểu đèo nhau vào công viên hú hí xong nt vẫn cảm ơn, vẫn đang chờ xe ôm đón đưa thế này phải tay tôi thì thề có chúa tôi cho đời em này ra bã. Còn tương cái chữ xe ôm ra là còn định 2 3 tay rồi, ví thử cám ơn anh thôi thì bỏ qua chứ lại còn cám ơn anh, em đang ngồi hàng nước chờ xe ôm thì ko chém thấy có lỗi với đời, có võ công thì phải giúp dân trừ gian diệt bạo mà
  4. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay, lỳ kỳ và hấp dẫn đây. Gã là khoái cái này nhứt đó. Đánh, đánh thẳng, không được hàng. Đã đánh là phải đánh tận cùng. Đã là giặc, thì đồn nào cũng là địch cả. Không có gì phải e sợ cả. Nếu đồn mà trống không thì chán phèo, oánh không sướng, mà thắng lợi cũng chẳng có gì trong đồn đâu. Đồn có địch canh, chứng tỏ bên trong nhiều "của cải" hấp dẫn đó.
  5. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hết hy vọng khi bị lịch sự thỏ thẻ: ''Em có người yêu rồi anh ạ''.
    Yêu và còn hy vọng thì mọi việc khác coi như ...muỗi. Tấn công quyết liệt vào, đừng có mất thời gian nghi ngờ (nhỡ vào công viên mà ...không làm gì thì sao?).
    Trả lời không đúng hoàn cảnh cũng có thể vì lý do khác.
    Ngoại trừ một trường hợp duy nhất, để bye bye ngay: quen nói dối từ bé.
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nếu xác định em này sẽ là mối tình lâu dài thì té khẩn trương luôn đi ,bởi vì võ công như thế này thì có muốn chém cũng chém chả được ,dễ thành đồ chơi trong tay con cáo này như chơi .lâu lâu em ấy hứng lên ban phát chút tình cảm thì lại xoắn xít ngay
  7. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cáo này trình cao hơn chủ top nhiều. Chủ top đánh giá sai về đối thủ rồi.
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng tượng chú lén lén lút lút theo dõi gái, anh thấy nó cứ hèn hèn thế nào ý.
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Kệ xxx nó chứ, nếu chưa đủ trình nhìn nhận gái qua các lối khác thì làm thế để biết 1 sự thật cũng đáng.
    Còn hơn bị nó dắt mũi thì cũng chết vì nhục....
    Nếu tha được cho nó thì tha, tán hay ăn nó vì cay cú, ăn thua thì mới lởm thật.
    Nó là xxx thối thì nên bước qua, vục mặt vào làm gì.
  10. CHIAKI2009

    CHIAKI2009 Guest

    theo mình thì:
    1. tìm hiểu e đó đã có ai chưa?
    2. Nếu chưa thì bạn cứ nt tần suất nhìu vào.Rùi khoảng độ 1 tuần sau bạn thử k nt cho e đó trong vòng 2 - 3 ngày xem thế nào.
    nếu e đó cũng k hồi âm lại thì bạn nt và ngỏ lời y đi. đại thể : a đã k thử k nhớ e but k thể đc....

Chia sẻ trang này