1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E có ý định xin vào ngành CA, nhờ các bác giúp đỡ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 9Memories, 14/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Bạn em đây, học báo chí, dặt dẹo mấy năm ở bên ngoài, năm ngoái mới xin vào Cục trinh sát ngoại tuyến (?). Chỉ mất quà, chẳng mất xèng . Học nọ, học kia, học cả võ vẽ. Hôm nọ khao có hàm Thiếu úy ợ!
  2. LaiBatHanh

    LaiBatHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang quan tâm đến vấn đề này.
    Đang có ý định xin vào làm cảnh sát môi trường ở tỉnh lẻ ( ở đồng bằng sông hồng).
    Nhà ko có họ hàng gì trong ngành hay quan to.
    Chỉ gọi là quen biết.
    Người quen đó cũng làm chức to phết.
    Nhưng họ không nói là bao nhiêu tiền.
    Các bác cho hỏi mất khoảng bảo nhiêu. và vào cảnh sát môi trường có kiếm ăn không?
  3. LaiBatHanh

    LaiBatHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang quan tâm đến vấn đề này.
    Đang có ý định xin vào làm cảnh sát môi trường ở tỉnh lẻ ( ở đồng bằng sông hồng).
    Nhà ko có họ hàng gì trong ngành hay quan to.
    Chỉ gọi là quen biết.
    Người quen đó cũng làm chức to phết.
    Nhưng họ không nói là bao nhiêu tiền.
    Các bác cho hỏi mất khoảng bảo nhiêu. và vào cảnh sát môi trường có kiếm ăn không?
  4. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tiền nhiều hay ít còn phụ thuộc vào mức độ quen biết và chức vụ của người bạn quen.chứ cứ như mấy bác trên bảo là không mất tiền.có khối đấy nộp hồ sơ vào rồi vứt đấy trả ma nào thèm đả động đến đâu ạ.
    như em em xin mất 100 hơn 100 kém mà là quen cục trưởng đấy ạ.cũng xin vào cảnh sát môi trường.chứ xin đi học thì mất vài trục triệu còn xin vào làm kiểu jì cũng phải 10000$
  5. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tiền nhiều hay ít còn phụ thuộc vào mức độ quen biết và chức vụ của người bạn quen.chứ cứ như mấy bác trên bảo là không mất tiền.có khối đấy nộp hồ sơ vào rồi vứt đấy trả ma nào thèm đả động đến đâu ạ.
    như em em xin mất 100 hơn 100 kém mà là quen cục trưởng đấy ạ.cũng xin vào cảnh sát môi trường.chứ xin đi học thì mất vài trục triệu còn xin vào làm kiểu jì cũng phải 10000$
  6. LaiBatHanh

    LaiBatHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chỉ quen cái ông làm giám độc hay phó giáp đốc công an thành phố ( tương đương cấp huyện) của tình lẻ.
    Nhưng được cái mình ( sẽ ) có băng Master của Đức về ngày rất liên quan đến môi trường. Mình thấy nếu mà mình làm ngành đó thì những kiến thức mình học sẽ rất có ích cho ngành này
    Nói chung mình chỉ quan tâm đến việc liệu có '''' kiếm ăn'''' hay không thôi :(
  7. LaiBatHanh

    LaiBatHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chỉ quen cái ông làm giám độc hay phó giáp đốc công an thành phố ( tương đương cấp huyện) của tình lẻ.
    Nhưng được cái mình ( sẽ ) có băng Master của Đức về ngày rất liên quan đến môi trường. Mình thấy nếu mà mình làm ngành đó thì những kiến thức mình học sẽ rất có ích cho ngành này
    Nói chung mình chỉ quan tâm đến việc liệu có '''' kiếm ăn'''' hay không thôi :(
  8. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, vào công an thì mất tiền là rõ rồi. Ngoài ngành vào mất 6 tháng gọi là tạm tuyển, sau đó đi học nghiệp vụ mất 6 tháng nữa mới đeo lon thiếu úy .
    Làm ngành nào cũng vậy, kiếm ăn được hay không là do cơ chế (tức cái chỗ mình ngồi), nó càng liên quan nhiều mối quan hệ, càng ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội thì càng dễ kiếm. Mặt khác, nó cũng do bản thân mình cả thôi, bác nào nhanh nhẹn, quan hệ tốt, khéo léo, hợp cạ sếp thì ổn, ngang ngạnh ương bướng vào thì cả đời không ngóc đầu lên được.
    Chú gì kia có bằng master ở Đức chớ dại mà vào công an, hoặc nếu có vào thì chú phải coi như cái bằng master kia chỉ là tấm vé thông hành thôi, đừng có đem ra mà khôn hơn các bậc cha chú mặc dù các bậc cha chú của chú chỉ là tại chức An ninh hay cảnh sát.
  9. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, vào công an thì mất tiền là rõ rồi. Ngoài ngành vào mất 6 tháng gọi là tạm tuyển, sau đó đi học nghiệp vụ mất 6 tháng nữa mới đeo lon thiếu úy .
    Làm ngành nào cũng vậy, kiếm ăn được hay không là do cơ chế (tức cái chỗ mình ngồi), nó càng liên quan nhiều mối quan hệ, càng ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội thì càng dễ kiếm. Mặt khác, nó cũng do bản thân mình cả thôi, bác nào nhanh nhẹn, quan hệ tốt, khéo léo, hợp cạ sếp thì ổn, ngang ngạnh ương bướng vào thì cả đời không ngóc đầu lên được.
    Chú gì kia có bằng master ở Đức chớ dại mà vào công an, hoặc nếu có vào thì chú phải coi như cái bằng master kia chỉ là tấm vé thông hành thôi, đừng có đem ra mà khôn hơn các bậc cha chú mặc dù các bậc cha chú của chú chỉ là tại chức An ninh hay cảnh sát.

Chia sẻ trang này