1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có chất
    tuy nhiên... hay hơn, vẫn nên dùng tất cả đó, làm chất liệu cho nghiệp lực chuyên sâu của bản thân, dệt nên cuộc đời mình.
    mạnh mẽ hơn, để kìm nén nó lại, không để sự bộc phát quá sớm và một chiều như này phá nát tuổi trẻ và tương lai của mình.
    không có lầm lỗi nào có thể giết chết người ta, trừ khi tự mình quỵ ngã.
    một ngày, sẽ thấy bình minh
    một ngày sẽ tiếc hoàng hôn
    một ngày, chờ đón sự dịu dàng của ánh trăng
    một ngày, cảm thụ cuộc sống và biết mình nhận được nhiều, rất nhiều may mắn, hơn hẳn những kiếp đời bình lặng và yên lành bình khác.
    liệu có muốn biết ngày đó như thế nào không ?
    liệu có muốn đón nhận ngày đó trong kiếp mình không ?
    liệu có muốn một ngày mình không còn gai góc, dễ cảm động, yêu đời, yêu thương cuộc sống này, bao dung với nhân loài hơn bây giờ không ?

    vượt qua chính mình đi.
    còn
    có những bất hòa không thể nào hóa giải
    có những áp đặt mà không thể biện minh
    niệm lặng mà nghe
    vậy thôi.
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Có những lúc tự thấy mình là một người tồi tệ.
    Dường như tất cả sai lầm, tội lỗi đều có nguyên nhân là do nửa phản diện trong bản thân gây ra. Xứng đáng phải chửi rủa, xỉ vả, hành hạ...
    Nhưng rồi đến bây giờ, sau 30 năm tồn tại, đấu tranh với chính nửa phản diện đó, tự nhiên học được một điều: Nếu biết chấp nhận bản thân, bao dung, thông cảm và yêu thương ngay từ chính con người xấu xa trong mình thì có thể đứng vững được trước thất bại, có thể yêu thương và thông cảm người khác nữa.

    Sẽ không có ai hiểu và thông cảm cho mình hơn chính bản thân đâu. Nếu không biết tự vực mình dậy, sẽ không có ai đưa tay giúp đỡ ta cả...
    Cố lên, thế giới này rộng lớn lắm và có rất nhiều việc để làm.
    "So for now wave good-bye. Leave your hands held high
    Hear this song of courage. Long into the night"
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Courage.IW6W7I86.html
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Có những lúc tự thấy mình là một người tồi tệ.
    Dường như tất cả sai lầm, tội lỗi đều có nguyên nhân là do nửa phản diện trong bản thân gây ra. Xứng đáng phải chửi rủa, xỉ vả, hành hạ...
    Nhưng rồi đến bây giờ, sau 30 năm tồn tại, đấu tranh với chính nửa phản diện đó, tự nhiên học được một điều: Nếu biết chấp nhận bản thân, bao dung, thông cảm và yêu thương ngay từ chính con người xấu xa trong mình thì có thể đứng vững được trước thất bại, có thể yêu thương và thông cảm người khác nữa.

    Sẽ không có ai hiểu và thông cảm cho mình hơn chính bản thân đâu. Nếu không biết tự vực mình dậy, sẽ không có ai đưa tay giúp đỡ ta cả...
    Cố lên, thế giới này rộng lớn lắm và có rất nhiều việc để làm.
    "So for now wave good-bye. Leave your hands held high
    Hear this song of courage. Long into the night"
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Courage.IW6W7I86.html
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của chủ thớt viết khá hay.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của chủ thớt viết khá hay.
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
  7. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm tưởng con gái tuổi hồ có những tính cách thật quái đản, kỳ dị, nhiều lúc như điên khùng. Nhưng mà bạn cũng như tôi cũng như tất cả những cô cọp khác luôn hy vọng sự bình yên, bình yên trong tâm hồn. Phải không Trải qua hơn 23 năm rồi nhưng trong lòng mình chưa ngày nào thanh thản. Nhiều lúc giận chính bản thân mình mà ko thốt nên lời, cũng ko thể khóc vùi. Đó là những giây phút bế tắc. Nhưng mà rồi thời gian trôi qua, và con người thì vẫn sống
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Có thấy không hợp quy định ở chỗ nào đâu mà bị khóa nhỉ
    Tớ thực sự ko hiểu lắm về bạn
    Nhưng có một điều, bâphỉt tự tin về chính mình
    - Mỗi ng sinh ra một ngành một nghề, và cái quan trọng là ng ta sống thế nào. Tnoít thật nhé, đối với tớ, tớ luôn mongnhwũng điều tốt đẹp nhất đến với em tớ, nhưng trước hết là nhân cách. COn tớ sau này , có thể nó ko giỏi, ktaìn năng,nhưng trước hết tớ sẽ dạy nó cách sống thế nào, cách luôn lạc quan về cuộc sống, cách để biết bằng lòng với những gì mình có và vẫn phấn đấu, cách để luôn mong những điều tốt đẹp đến cho ng khác, cách để luôn cố gắng sống tốt hơn.
    - NHưng chữ nhân cách cũng rất vô cùng, đơn giản chỉ là hướng tới cái tốt. CHính bản than mình đôi khi cũng ko biết thế nào là đúng, thế nào là sai, và cần suy nghĩ, cần ý kiến của những ng khác.
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nên cho phép mình sai nữa. Tớ thưuòng là ng luôn nghe lời ng lớn, nghe lời mẹ. Nhưng có sai một chút sẽ thấy những điều ng lớn nói là rất đúng, Ngay trong cách ăn mặc của tớ. Tớ nghe một số cô cùng phòng tớ góp ý: ko nên mặc váy nhiều, do tớ hay phaichảyđi chạy lại nhiều. Lúc đầu tớ chỉ thấy , do các cô ấy ko thích mặc váy và các cô hay mặc váy sẽ ko nói thế. Nhưng thực tế, có ng để ý, mà có những điều ng ta nói ko tốt về tớ. Tớ chứng minh tớ chẳng có gì sai cả (tất nhiên tớ ko thể giống như chị H,...chị ấy bảo chỉ cần mình đúng là được), và tớ nhận ra một điều, các cô nói ko bao h thừa cả, và các cô ấy cũng ngần đấy tuổi rồi, và không xui dại mình cái gì.
    Mình có thể cho póep mình sai, nhưng nên trong một khuôn khổ nhất định, và không dẫn đến hậu quả. (cuộc sống vô cùng phức tạp)
    Cái quan trọng là "hướng tới cái tốt"
    - Cái gì cũng cần thời gian, cậu đừng quá nôn nóng. Cái macàuđang có rất nhiều ng khác chưa có...Cậuc có tin thế ko?
    Có những giai đoạn, tớ stress lămthứcụ sự, Tớ luônđặtt câu hỏi, tôi ko làm gì sai, tôi rất ngoan, thật thà, và luôn nghĩ cho ng khác, và ko bao h để bụng, dù có chuyện gì luôn nhún và coi như ko có chuyện gì xảy ra. Tại sao tôi vẫn bị một cơ số ng ko ưa??? Một câu hỏi to đùng đặt ra. Nhưng rồi, nếu mình luôn làm điều mà nghĩ cho ng khác, ng khac sẽ hiểu mình, và cứ thế, mọi chuyện giải tỏa. Thực sự, sau 1 năm đi làm, tớ thấy tớ luôn được mọi ng quý vì mọi ng nhờ gì cũng làm, và tính vô tư, ko bao h để bụng chuyện gì,dễ tha thứ. Có những lúc tớ komuôns sống, cảm thấy bất mãn xã hội vô cùng đấy
    - Tớ đôi khi rất ngưỡng mộ một số ng dám làm theo ý mình,và cái chính là dám chịu. Rất dũng cảm, sai thì sửa, tớ ko làm được điều này
    -
    Cậu cứ yên tâm là cậu rất tốt, ko ai ko có sai lầm cả. Đến chính tớ, mọi ng ai cũng nghĩ tớ ngoan lắm, nhưng cũng có lúc mải chơi thực sự,mẹ gọi cứ từ từ, rồi tý nữa con về, có lần đến 11h, (mmột phần ko được về, một phần cũng mải chơi), nhưng thực sự bây h,mẹ tớ nói gì tớ nghe luôn, có ý kiến thì lúc khác nói.
    - Dần dần sẽ thấy tự tin, tự tin là khi mình thấy mình tốt và nhiều ng tin tưởng mình
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy topic này đúng là tâm sự,nếu tiếp tục CM thì sẽ bị khóa nick đúng ko, kệ, ko quan tâm, mod thích khóa thì khóa.
    Mà lúc nãy viết dài mà lại ko gửi được, nên copy lại, lỗi diễn đàn đúng ko nhỉ?
    Tớ nghe đâu đó cố một câu chuyện về hai anh em sinh đôi, Họ rủ nhau đi ăn trộm cừu, thế là dân làng băthód đeo mũ có chữ T, là thief (kẻ trộm, ko biết có sai lỗi chính tả đâu), ng anh bỏ đi. Nhưng ng em ở lại và luôn cố gắng làm những việc tốt. Thời gian trôi đi, dân làng tưởng chữ T là "thiên thần"... hay cái gì na ná thế. Thế nên, cái quan trọng là dũng cảm nhận lỗi và sửa đổi. Có nhiều ng sai nhưng ko bao h dám nhận lỗi, có thể bản chất họ tốt nhưng chỉ ko đủ dũng cảm.
    Tớ thích cậu ở chỗ, cậu nhận ra lỗi sai của mình, hướng tới cái tốt đẹp và có cá tính, rất mạnh mẽ.
    Rồi mọi ng sẽ quên những việc cậu làm, coi đó là hiểu lầm
    Tr đây có thể tớ ko dám ghét ai cả, nó ko rõ ràng, dù ng ta sai, tớ vẫn coi như đang quý vì tớ thấy dần ng ta sẽ hiểu, tớ sẽ dễ buồn. Nhưng h tớ lại khác, tớ ko ghét vì tớ thấy mình ko nên thế, và mọi chuyện sẽ sáng tỏ, và tự tin hơn. Hai chị cungphonghòi tớ có bao h ghét chị ko vì có lúc tớ bị mắng, 1 chị thì tớ trả lời ngay, ko bao h em ghét chị cả. Chi kia hỏi, thực sự tớ ko trả lời, ko thể trả lời, chị ấy bảo, "khó nói à", tớ đnàh trả lời là: ban đầu em sợ chị, nhưng h thì ko, rất quý chị. Tớ biết, điều đó làm chị ấy hơi buồn, chị ấy bảo, em P ai cũng quý trừ chị H thôi. Thực ra bấy h tớ râquých chị ấy. CHị ấy hỏi tớ là , em thấy những điều chị nói có đúng ko, tớ bảo là đúng, nhưng chị cần có suy nghĩ lạc quan hơn, chị suy nghĩ hơi tiêu cực. Và bạn cùng phong tớ cũng bảo chị ấy hay như thế thật vì bạn ấy chơi thân.
    Nếu là trước đây nếu chị ấy hỏi tớ là em có ghét chị ko, thì có thể tớ sẽ lảng sangchuyênj khác đấy, có thể sẽ l à" chị hỏi cái gì thế,...
    Lớn rồi, nên chọn cách sống cho mình.
    Tớ thấy cuộc sống rất tốt đẹp, con ng cũng rất tốt. Không thể tránh khỏi chuyện này chuyện kia, nhưng nếu mong những điều tốt đpẹ cho ng khác, mình tiến tới điều tốt đẹp thì cậu đã hạnh phúc rồi, và ...có một câu tớ thấy rất hay, có thể hơi lý thuyết, ...thà để ng hại mình còn hơn đi hại ng khác.
    Tốt nhất là nên học cách bảo vệ bản thân mình, vì ko ai bảo vệ mình cả
    :D
    CHúc cậu tìm lại được niềm tim
    Cậu có rất nhiều thứ và cả 3/4 cuộc đời để sửa chữa sai lầm bé tí cơ mà

Chia sẻ trang này