1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ ơi, giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi welback123, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. welback123

    welback123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ ơi, giúp em với.

    Em sẽ nói ngắn gọn thế này, các pro giúp với.
    Vẫn biết thổ lộ qua chat là việc rất hãm, nhưng em vừa mắc phải cái hãm ấy. Trong lúc chat thế khỉ nào em lại viết ra cái điều điên rồ ấy.
    Nàng trả lời, thuộc dạng kinh điển, rằng nàng với em mới chỉ là bạn, rằng em với nàng chả hiều gì nhau (thế rùi vẫn nói là bạn thân nọ kia), rằng với nàng em xa vời vợi, rằng nàng chẳng với được ( thế mà có cơ hội với thì vứt đi thế này :(( ), rằng trong quá khứ nàng đã rất mong em nói ra cái điều bi giờ, thì đợt ấy em lại im lặng, giờ thì nàng hết xừ nó cảm xúc rùi, rằng em với nàng quá hợp nhau để yêu. Rùi nàng an ủi em, nàng khen em tốt, chân thành ... ( vừa đấm vừa xoa, đểu th nế :(( ).
    Em hỏi nàng "liệu một lúc nào đó, nàng sẽ yêu ta chứ", nàng trả lời " nàng không dám chắc, nhưng nàng không muốn em nghĩ đến chuyện này nữa, nàng không muốn làm ai tổn thương cả". :((
    Em đang định rủ nàng đi nói chuyện mà chưa biết làm thế nào.
    Mần sao bây giờ các bác ơi.
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chịu
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dễ
    Thứ 1, tuyệt đối không thanh minh thanh nga nọ kia gì là tớ nhầm tớ nhọt v.v....
    Thứ 2, giờ rủ đi chơi thì cười hềnh hệch mà rằng : Bạn thân ơi, ngày mai đã xa nhau rồi, còn một đêm nay lần cuối... đi chơi đê, ra đây tâm sự cái xem cưng hiểu anh đến dư lào mà dám đòi làm bạn thân anh
    Thứ 3 là vừa đấm vừa xoa vừa sờ vừa soạng
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dễ
    Thứ 1, tuyệt đối không thanh minh thanh nga nọ kia gì là tớ nhầm tớ nhọt v.v....
    Thứ 2, giờ rủ đi chơi thì cười hềnh hệch mà rằng : Bạn thân ơi, ngày mai đã xa nhau rồi, còn một đêm nay lần cuối... đi chơi đê, ra đây tâm sự cái xem cưng hiểu anh đến dư lào mà dám đòi làm bạn thân anh
    Thứ 3 là vừa đấm vừa xoa vừa sờ vừa soạng
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, tạm thời rút quân. Bơ đi bọn con gái nó mới sợ
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, tạm thời rút quân. Bơ đi bọn con gái nó mới sợ
  7. welback123

    welback123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bơ được 2 ngày rùi. Vẫn nghĩ, nếu có tình cảm, nàng ta sẽ chủ động liên lạc lại, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm, nàng này thuộc dạng ôm cây đợi thỏ, mình không làm gì dễ nàng ta cũng lặng im luôn.
    Tất nhiên, em sẽ không bao giờ bảo nhầm nhọt nọ kia, thậm chí nếu đi thì cũng sẽ xác nhận luôn và sẽ không nhắc lại điều đó nữa. :D
    Định để chuyện nguôi nguôi rùi rủ coi sao nhưng em chả biết thời gian cần là bao lâu. Lâu quá mai em lại gặp em khác hay hơn thì hỏng. :D
  8. welback123

    welback123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bơ được 2 ngày rùi. Vẫn nghĩ, nếu có tình cảm, nàng ta sẽ chủ động liên lạc lại, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm, nàng này thuộc dạng ôm cây đợi thỏ, mình không làm gì dễ nàng ta cũng lặng im luôn.
    Tất nhiên, em sẽ không bao giờ bảo nhầm nhọt nọ kia, thậm chí nếu đi thì cũng sẽ xác nhận luôn và sẽ không nhắc lại điều đó nữa. :D
    Định để chuyện nguôi nguôi rùi rủ coi sao nhưng em chả biết thời gian cần là bao lâu. Lâu quá mai em lại gặp em khác hay hơn thì hỏng. :D
  9. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Cơ hội trong quá khứ chính là thời cơ trong tương lai, con gái rất hay nói ngược những gì họ nghĩ, nếu ku cảm thấy không có trở ngại nào thì cứ tiến tới thôi, nước chảy đá mòn, rung cây mãi có ngày lá rụng, dù lá có tươi đến mấy đi nữa thì cũng fải rụng thôi cho ku 1 chữ nè : OÁNH
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Cơ hội trong quá khứ chính là thời cơ trong tương lai, con gái rất hay nói ngược những gì họ nghĩ, nếu ku cảm thấy không có trở ngại nào thì cứ tiến tới thôi, nước chảy đá mòn, rung cây mãi có ngày lá rụng, dù lá có tươi đến mấy đi nữa thì cũng fải rụng thôi cho ku 1 chữ nè : OÁNH

Chia sẻ trang này