1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MMG - Nhà Mong Manh - Những mùa vàng Tây Bắc - Y Tý 2.9 - Tặng quà trung thu trẻ em Lao Chải - Ảnh b

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]


    Rất xứng đáng được vênh như mặt trong tấm hình này. Đi được, viết được, DAM DANG được, nhăn nhó được, hài hước được. Vote mạnh ngock2c!@}
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    @Wolfsmile Bọn mình để dành cái rún Bốt Đen đó cho lần thứ 2 Tây Côn :D
  3. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    PHẦN III: NGHỈ TRƯA CÁN SÀO

    Gần đến Cán Sào có 1 mỏm núi nhô ra - từ đây có thể vung tầm mắt nhìn toàn cảnh thiên nhiên bao la rộng lớn với ruộng bậc thang trải dài, những con dốc nhất uốn lượn như sợi dây thừng quấn quanh lưng chừng núi. Đây là địa điểm chụp bức ảnh Banner nổi tiếng của Box Du Hí

    [​IMG]

    Hoa cỏ bên đường
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lúc này đã hơn 11h trưa, đi thêm khoảng 20' nữa chúng tôi gặp một bãi đất rộng, đối diện phía bên kia đường là một đường dẫn nước suối đúc bê tông xi- măng. Cả đoàn quyết định nghỉ trưa luôn tại đây. Vì theo kinh nghiệm Lão Chồn tìm hiểu thì đây là chỗ trống hợp lý nhất để có thể nghỉ trưa. Và chỗ này có thêm 1 ưu điểm là có dòng nước suối rất tiện lợi

    [​IMG]

    Bãi đất trống, con mương dẫn nước ở phía bên kia đường

    [​IMG]

    Con mương nhỏ dẫn nước đây


    Bữa trưa gồm: 5 gói xôi thịt mua lúc sáng, bánh mì pate + thịt hun khói, bánh mặn AFC, dưa chuột chẻ, tiếp đến là món cafe Mong Manh. Để tiết kiệm nước (mỗi xe có 2 chai nước to loại 2l mua ở Hà Giang) chúng tôi lấy nước suối đun sôi để pha cafe. Tôi đã chuẩn bị sẵn bếp cồn và 1 cái xong nhôm phục vụ cho việc nấu nướng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cafe Mong Manh

    Từ đây nếu đi thẳng sẽ đến nương của 1 chú dân tộc, đường lên TCL rẽ tay phải. Nếu gặp người dân ở đây bạn nhớ hỏi đường đi Hoàng Su Phì chứ hỏi Tây Côn Lĩnh họ không hiểu gì đâu.

    Trong lúc tôi và Long đang chuẩn bị cafe cho đoàn thì 1 sòng đã ngay lập tức được lập nên. Đây là đặc thù của MMG, còn nhớ đợt đi Y Tý, nghiện đến mức dừng nghỉ ở bất cứ chỗ nào là lập xới ngay. Vào đổ xăng cũng tranh thủ được dăm ba ván ba cây =))

    [​IMG]



    Đang uống cafe thì gặp 1 chú dân tộc phi xe lên, tranh thủ hỏi đường và mời uống cafe luôn. Xin nhắc lại: “Đến bãi cỏ trống, phía bên kia đường có mương dẫn nước suối xây bằng xi măng thì rẽ phải.”

    [​IMG]

    Chú dân tộc

    [​IMG]

    Mọi người cũng tranh thủ chợp mắt 1 lúc - trong khi Chồn và Gà vẫn chiến đấu. Hai lão già mà cãi nhau òm tỏi ko cho ai ngủ nổi. Trong khi đó tôi tranh thủ đem đồ ăn và hoa quả ra ngâm nước suối lạnh cóng đảm bảo độ tươi ngon


    Đúng 13h chiều cả đoàn tiếp tục lên đường.

    [​IMG]

    Lối đi lên từ bãi nghỉ trưa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nếu đoạn đường từ Thanh Thủy đến Cán Sào có đôi chỗ xấu khó đi và ôm phải xuống đẩy xe thì bắt đầu từ đây đường có thể nói là xấu toàn tập. Ôm hầu như phải đi bộ và liên tục đẩy xe cho xế. Cây côi um tùm hai bên đường, chìa những cành cây nhọn hoắt đâm thẳng vào xe. Con đường mòn nhỏ tí hầu như ko nhìn thấy vì bị cỏ dại che khuất. Những con dốc thẳng đứng lũng bũng nước từ khe rừng chảy ra trơn trượt.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Người hùng Hoàng Dzĩn, anh là chuyên gia mở đường với cây dao quắm trên tay.

    Chỉ một chút ko chú ý, hoặc do chở đồ phần sau quá nặng, xe ngay lập tức bị rơi khỏi đường đi, quăng cả xe cả người xuống vực ven đường (gọi là vực cho hoành tráng thực ra là những triền dốc sâu nhưng có nhiều cây cối chằng chịt, nên có ngã xuống thì cả người và xe cũng bị mắc lại ngay. Lúc này các ôm to khỏe mới có tác dụng – các màn bê xe từ dưới hố lên

    [​IMG]

    Xuống hố

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có lẽ trình độ tay lái của các boy nhà Mong Manh vẫn còn gà lắm nên các xe cứ liên tục đổ với rơi xuống hố

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đi bên vách núi

    [​IMG]

    Chênh vênh
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đậu show off kinh. Có đến 70% ảnh là đặc tả hắn. Hic.

    Diễn tả khá chi tiết nhưng cần có chút cảm nhận cá nhân hơn. Chẳng gì cũng là Tây Côn Lĩnh mừ ;)
  5. MUALEXWIN

    MUALEXWIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    E hèm, e hẻm, e hem.........


    Nào cùng zô đây ta hóng nào....... :-bd


    Hậu ĐH đã qua 2 tuần, thế bà con box ta đã hết dư âm ĐH chưa nhỉ ? BTC cũng đã kìm hãm cái dư âm đấy ngần ấy thời gian để phục hồi sức khỏe và ủ mưu tiếp tục. Sau vụ off eff tối qua ( thanh toán, chia chác đủ thứ - chỉ với những người có mặt, ai không có mặc kệ......) sẽ có nhiều nhiều thông tin dành cho bà con. Nghe đâu sau khi hứng chí ( vì cuộc off diễn ra rất ngọt ngào, êm ái.....) BTC đang cân nhắc sẽ tổ chức ĐH 2 lần/ năm ( tiến tới 1tháng /1 lần ). Thậm chí free mọi khoản đóng góp .......... Hụ hụ kiểu này đến phải chống gậy đi ĐH mất.=D>


    Các bạn ơi, các bạn đâu hết rùi.......
    Đi ĐH các bạn có thích không ? Chơi có đã không ? Ăn có ngon, ngủ có ấm không ? BTC có làm cho các bạn " SƯỚNG " không ?.....


    Các bạn có muốn chơi nữa khô ô ô ô n g ........?\:D/
    Hehe chuẩn bị sẵn sàng, mình chơi tiếp nha..... còn bi giờ thay mặt BTC - Ban Hậu cần - Trò chơi - Văn nghệ, có đôi nhời phát biểu như sau :


    - Trước tiên xin cảm ơn các nhà, các trưởng nhóm, các thành viên mỗi nhà đã nhiệt tình ( vật vã ) hưởng ứng các hoạt động của ĐH. Do năm nay mọi hoạt động chủ yếu của ĐH diễn ra trong một ngày, đã tạo ra cảm xúc liền mạch cho các thành viên tham gia ( tuy nhiên cũng khiến cho BTC và các bạn mệt nhoài, vì phải hoạt động không ngưng nghỉ liên tục... ). Xin cảm ơn chân thành các cá nhân đã cùng BTC góp công, góp sức vì ĐH ( đội TNV của các nhà ) ;


    **
    Nhà Gia Hồng ( Quân, Thành, Hương và các bạn khác.... đã giúp tra cứu, tìm kiếm thông tin cực nhanh về các địa điểm tổ chức ĐH sau khi Thác Đa từ chối ĐH. Đầm Long được duyệt từ đây )
    Nhà ABC ( Phương Anh , Hương, một số bạn đã giúp làm hoa để trao trong đêm giao lưu )
    Nhà Nghỉ ( Trangbac, Linh và một số bạn đã nhiệt tình tham gia công việc BTC phân công )
    Nhà 0110 ( Minh Tú, Lan Anh, Thanh và các bạn nam khác đã kết bông cổ vũ, đan lưới thi đấu, diễn khai mạc đêm giao lưu..... )
    Nhà 6Đ ( Hiếu và các bạn nam khác đã trình diễn đêm giao lưu.....)
    Và rất nhiều cá nhân khác đã nhiệt tình với ĐH ngay trên Đầm Long ( khi bị BTC chỉ định tại chỗ......)


    - Thứ hai là lời xin lỗi cũng rât chân thành đến các nhà, các thành viên đã tham gia đăng kí các tiết mục biểu diễn văn nghệ ( mà không được diễn....)


    ** Nhà Nghỉ - tiết mục chuồn chuồn ớt ( Quỳnh và Linhkan C*** )
    Nhà Lỏng ốc - cướp sân khấu hát " trở về " mà không được ( về là về thế nào, vừa mới lên ai đã cho về )
    ...... Một vài tiết mục nữa.......

    Ngoài ra một số nhà tuy không có phản hồi gì về việc thi đấu 3 môn phối hợp và cũng bị hút vào các trận thi đấu bóng đá, tuy nhiên sau đó thấy các nhà khác thi đấu sung quá cũng xin thi vét ( đã được chấp nhận ).


    BTC và các trọng tài rât mong là được chấm giải nhất cho các nhà ( các bạn ) đã tham gia ( nói thật đấy ), vì sự nhiệt tình và vui nhộn mà các bạn đem đến ĐH. Nhưng do thời gian và kinh phí ( có hạn ) nên Ban Trò chơi - Văn nghệ cũng phải tuân thủ kịch bản đã đề ra. ( cá nhân mình muốn ĐH kéo dài qua đêm, để các màn nhảy múa trở thành dấu ấn kinh điển....)


    Thôi hẹn các bạn ĐH lần sau, khi mà thời gian kéo dài hơn 24h/ngày.... tha hồ chúng ta quậy...
    ( tuy nhiên các hoạt động sẽ quy củ, pro hơn ) Các bạn đồng ý không ?


    Hình ảnh thi đấu của các nhà BTC đã up lên rùi nhá, các bạn cứ bình luận thoải mái cho vui.BTC cam kết là đã làm việc " công tâm, chuẩn xác : hết mức có thể. ( Thế nên cũng " đâu điền " và khô họng lắm í ạ ) các đội chơi còn ngỡ ngàng với vụ kí xác nhận vào bảng điểm của trong tài cơ mà.... BTc sẽ đưa thôn gtin đầy đủ về quá trình thi đấu này sau.


    ĐH mỗi năm sẽ ghi dấu ấn riêng trong lòng mối người. Ai may mắn sẽ là người ghi được nhiều dấu ấn nhất ( đơn giản là kiểm tra xem bạn nào giờ mà còn lưu dấu của tất cả các ĐH trên người ) sẽ ghi danh vào mục " Các kỉ lục của ĐH ".... sắp có trên Box ( hehe cứ chờ mà xem ).


    Còn rất,rất nhiều chi tiết, thông tin thú vị mà các bạn muốn biết phải không ? Cứ từ từ nhé " Mục thông tin hậu trường của ĐH " ( kiểu như hậu trường Vietnam's Next Top Model hay Vietnam's Idol ý mà ) sẽ lên sóng trong thời gian tới. Các bạn chú ý đón xem. Trong khi chờ đợi các bạn hâm nóng lại chút nha ( với cái này )


    MONG MANH thủ thỉ GAI HỒNG
    CÀNG ĐI CÀNG MÁU lấy chồng đi em!
    Lấy chồng em cũng thấy thèm,
    Dưng mà em vẫn còn thèm TRECKING
    FAN leo, biển lội, băng rừng
    LIÊN MINH bè bạn ta cùng ABC......


    thấy thế nhảy vào
    1001 nào mình cùng đi,
    Phân chia ôm - xế tức thì
    ĐẦM LONG thẳng tiến hội mình DDC.
    Ăn chơi thỏa chí tang tình
    Rồi bất thình lình XX ( hihi ),
    Chả cần NHÀ NGHỈ làm gì
    Đã đi là chiến anh cần EEC.
    ......................................
    Tinh mơ loa giục đi về.......
    Sang năm mình bế con về Đại hôi.
    Đặng làm cái lễ thôi nôi
    Cho BTC phát đôi phong bì........
    Hihi hí hí hì hì
    Bác DU. chú XẠ anh KÌ LÔ TÔ
    Nhớ đôi cái thẻ ra vô
    Năm nay chúng tớ nộp tô bạn SÒNG.....
    Nhờ CU ( cụ ) TA BÁ LÔ xong
    Yên tâm ta cứ mong về Đại hôi ( sau ).:)):)):))

    @ ; Bạn nào hôm sau ĐH hỏi về bài điểm danh tên các nhà vào đây lấy về ( làm của riêng ) nhá.


  6. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    PHẦN IV: HOA CỎ BÊN ĐƯỜNG

    "Cỏ cây chen lá đá chen hoa"
    Càng lên cao, không khí càng lạnh, thảm thực vật cùng hoa cỏ càng phong phú rực rỡ. Dọc đường chúng tôi đi rất nhiều loài hoa dại ở hai bên đường, mỗi loài mỗi vẻ, tô điểm cho núi rừng tây bắc.

    Chùm ảnh về cây cỏ trên đường
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    PHẦN V: BẠT NGÀN RỪNG LAU TÂY BẮC - BĂNG RỪNG NGUYÊN SINH

    Chúng tôi hì hục trong rừng, đánh lộn với những vách núi thẳng đứng, những bụi cây, lùm cỏ ken đặc hai bên đường đi. Những chiếc xe cài số 1, kéo hết ga cùng người đẩy phía sau mới vượt qua nổi. Hai cánh tay gần như mỏi dừ vì liên tục phải ghì vào ghi đông, khuân vác xe suốt 2 h đồng hồ.

    Vượt qua một đỉnh núi bỗng một cảnh quan vô cùng hoành tráng chào đón chúng tôi. Cả một triền núi bạt ngàn bông trắng muốt. Với người dân vùng cao Tây Bắc, lau được dùng làm đệm nằm giúp bà con vượt qua mùa đông giá buốt. Nếu có điều kiện đi một vòng Tây Bắc vào mùa đông bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh các em gái, các bà, các mẹ oằn lưng cõng những cành lau vượt quá đầu. Lau được đem về, bới tơi ra phơi khô, sau cho cho vào vỏ chăn mỏng, trải xuống nền nhà sàn. Trong quá trình sử dụng đệm bị xep xuống chỉ cần đem ra phơi nắng rồi dùng gậy đập nhè nhè là sẽ phồng lên như cũ. Hoa lau thường chín rộ sau những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên ùa về. Biển lau trắng bạc dập dềnh như sóng trải dài theo các triền núi Tây Bắc. Thứ hoa có sức sống mãnh liệt trên địa hình núi đá cằn cỗi đem lại mùa đông ấm áp cho bà con. Đệm lau là vật dẫn cưới ko thể thiếu của những cô dâu người Thái, người Mông, ... khi về nhà chồng. Những biển lau trên triền núi gợi nên sự hoang dã, phóng khoáng, hồn nhiên của núi rừng. Những cơn gió tinh nghịch vuốt qua nhẹ nhàng kéo những bông lau vút lên cao để rồi chúng ngẩn ngơ vui đùa bay trong ánh nắng chiều giữa mây ngàn gió núi.

    Tâm hồn chúng tôi thả trôi theo gió, một cảm giác lâng lâng bồng bềnh như chốn tiên cảnh. Phải chăng đây là những giá trị của con đường phượt khi con người hoà mình cùng thiên nhiên mọi mệt nhọc dường như tan biến. Chúng tôi cứ ngẩn ngơ mãi ko muốn lên đường

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rừng lau rất đẹp, rất quyến rũ - nhưng cái gì cũng có giá của nó. Đi xe qua đây quả thực là một cực hình. Những đám lá cỏ lau cao quá đầu người với cạnh sắc nhọn ken đặc 2 bên đường đi sẵn sáng cứa đứt da bạn nếu ko được bảo vệ kỹ.. Không khí ẩm, cùng sự vất vả trên đường đi khiến mồ hôi trong người tứa ra. Vậy mà chúng tôi phải mặc ảo khoác, chùm khăn, mũ, găng tay bịt kín ko hở ra một phần nào trên cơ thể để đi qua bụi lau. Dưới chân nước ẩm lép nhép cùng cây cỏ mục, nhiều chỗ phía bờ bên phải của đường đi bị cây cỏ che lấp dẫm chân vào là bị hụt rất dễ ngã. Nếu có ngã phải chú ý nhảy ra khỏi xe càng sớm càng tốt vì ko biết phía dưới chân mình có những gì đang chờ đón

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mải mê chụp ảnh tôi bị thụt thẳng xuống 1 cái lỗ trên đường bị che khuất bởi đám cỏ lau

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cây to chắn ngang đường giữa rừng lau

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Qua rừng cỏ lau là đến khu rừng nguyên sinh, nhưng con dốc ngày càng cao hơn, chiều dần về không khí lạnh kéo xuống, chúng tôi cố gắng đi nhanh hơn tuy nhiên ai cũng đã mệt bã người, mấy chai nước lavie đã dùng gần hết, thịt bò viên, kẹo cafe liên tục được sử dụng để nạp năng lượng. Trên đường đi rất nhiều đoạn cây nằm ngang đường buộc phải bê xe qua. Nước dưới chân lõm bõm, ướt sũng. Đến Chồn Già cũng phải sắn tay vào đẩy xe

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường đi thế này

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rừng nguyên sinh

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chiếc áo từ ĐH box Du Lịch. Đây có thể là chiếc đầu tiên được Du Hí xa đến vậy

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xem Chồn Già diễn này bà kon

    [​IMG]

    Quá mệt sau khi vác xe
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn các bạn nhà MMG, xem ảnh làm tớ nhớ TCL quá, thế mà đã 2 năm trôi qua, nhanh thật. Thời tiết ngon lành thì đc chứ nếu mưa đi cung này vẫn khủng lắm đấy. Đợt này TCL được mùa quá, MMG-EEC-Trekking lần lượt rủ nhau chinh phục. May mắn cho các bạn là tháng 11 này thời tiết ngon lành, thiên thời địa lợi quá:))
  9. ngock2c

    ngock2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    PHẦN VI: VƯỢT VÁCH NÚI CHINH PHỤC TCL


    Gần 5h chiều, chúng tôi đến 1 vách núi rất nổi tiếng với những ai đã đi TCL, nhìn đoạn này công nhận cũng hãi, vì bờ vực sâu hun hút nhìn ko thấy gì, vách sạt lở chỉ vừa đủ đặt bánh xe. Bạn Quang Bọ Lẹt đi đến đây thì bị chuột rút - đây là thành viên có nhiều kinh nghiệm đi treck nhất của nhà Mong Manh

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trên đường đi chúng tôi còn gặp mấy anh người Mông đi bộ từ Lao Chải về. Họ đi làm thuê (công nhân làm đường) ở Lao Chải. Cuối tuần đi bộ về thăm nhà. Phải đi từ sáng tới chiều mới về đến nhà, nghỉ 1 đêm ở nhà rồi sáng mai lại quốc bộ quay lại công trường.

    [​IMG]

    Cuối cùng thì cũng đi qua an toàn

    Đi thêm 1 đoạn thì đã đến Bốt Đen, đích đến cuối cùng của đoàn. Theo kinh nghiệm Chồn Già hỏi Mr Hùng Architech Bốt Đen là người ta đọc chệch của từ Border Belt là tấm biển Khu Vực Biên Giới - nhưng sự thật ko phải như vậy. Bốt Đen có thực sự là một cái bốt như cái rún mà bạn Wolfsmile có hỏi ở trên. Từ mốc Khu vực biên giới leo đến Bốt Đen còn thêm khoảng 2km đường núi nữa.

    Sự thật là lúc chúng tôi đến đây đã hơn 5h chiều, trời nhá nhem tối, ko khí lạnh, sương đêm dần sà xuống, theo tính toán nếu leo 2km cả đi cả về nhanh nhất cũng phải mất 1h30' lúc quay về cũng đã gần 7h tối - đó là điều hơi quá mạo hiểm với tình trạng sức lực đã gần cạn kiêt của các thành viên trong đoàn. Nên nếu có biết điểm Bốt Đen khả năng chúng tôi leo cũng rất thấp. Việc leo Bốt Đen cùng với vẻ đẹp của ruộng bậc thang Thèn Chu Phìn, Thàng Tín mà tôi sắp kể sau đây là lý do để chúng tôi sẽ còn quay lại TCL trong thời điểm thích hợp mà cung đường dài hơn 2,5 ngày

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chồn bị lột áo để

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đưa box Du Lịch lên mốc với tinh thần đoàn kết keo sơn

    [​IMG]

    Khe núi nổi tiếng TCL - Các bạn nhớ đi thẳng qua khe núi này, vượt qua tấm biển "Khu Vực Biên Giới" nhé! Ko thì bạn cứ nhớ là đến Cột Mốc Bốt Đen rẽ tay phải, đi qua khe núi này.

    [​IMG]

    Đi thẳng theo lối từ trước ra sau lưng, vượt qua cột mốc

    [​IMG]

    Cả đoàn đánh dấu

    [​IMG]

    Chia sẻ

    [​IMG]

    Thử sức
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phải nói là may mắn khi trời ko mưa bọn e mới có những bức ảnh đẹp thế này - nếu mưa thì đoạn từ Thanh Thuỷ lên đến Cán Sào đã là kinh khủng rồi chứ chưa nói đến vượt đỉnh TCL.

    P/S e ngồi uống rượu ăn lẩu dê với bác ở Đồng Văn hồi đầu năm bác có nhớ ko nhỉ :P ?[r2)]
  10. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    thật là ... quá đáng >"<

Chia sẻ trang này