1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vụn vặt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aug17th, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em những muốn cảm ơn anh nhiều. Từ những ngày tháng 12 của 2 năm trước.

    Cảm ơn anh.

    Hà Nội những ngày rất tuyệt. Khi nào anh về, có thể mời anh một tách cafe không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hà Nội những ngày này, đẹp như lụa!

    Tôi lại tìm được một nơi trú chân và ủ ấm, một nơi mà ngay từ bước chân đầu tiên qua cửa, tôi đã biết có ít nhất 2 nụ cười thật sự rạng rỡ dành cho mình. Bạn hãy tưởng tượng đến tận nghĩa của từ 'rạng rỡ' đi..

    Có lẽ bởi tôi mang mệnh mộc, đại lâm mộc, thành ra những nơi chốn như thế làm tôi quấn quýt hoài,

    Có lẽ bởi tôi mang mệnh mộc, đại lâm mộc, thành ra cái kiểu người như hắn cứ níu tim tôi ..

    Có lẽ vậy

    Nhưng thôi, đủ rồi.
  2. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hẳn chứ. Cafe nhé.
    Những ngày tháng mới mẻ này anh "luyện" bản thân với cafe trên giảng đường, và decolgen thay thuốc ngủ. Thành quả đến h, chỉ là ko còn say cafe như xưa nữa.

    Hẹn gặp lại cô một ngày đẹp trời.

    PS: Anh cũng "đại lâm mộc". Và số kiếm đi tìm "lâm tặc" rồi :))
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  4. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  5. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi những lưu luyến. Đường ta còn dài, ta không mang em theo được.

    Hẹn em một ngày xa.

    ~
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    BẦY ONG TRONG ĐÊM SÂU

    Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh
    Thắp một ngọn đèn hồng như ánh lửa
    Ðêm sâu quá đêm nào biết ngủ
    Chỉ con người đến ngủ giữa đêm thôi
    Mà có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời
    Ðợi lâu quá nên để cơn mơ chờ đợi vậy
    Trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng
    Con ong đỏ là con ong trong thơ thẩn
    Bay đi tìm hương nhuỵ mất từ lâu
    Ðã chết rồi ơi chú ong nâu
    Ðể hoa rụng mùa thu thương nhớ bạn
    Anh là con ong bay giữa trời lận đận
    Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao
    Em ở đâu, em ngủ ở phương nào
    Môi em thở những điều gì khe khẽ ?
    Em, em gần hay em xa thế nhỉ
    Ðến bất ngờ loá nắng giữa lòng đau
    Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào
    Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết ?
    Tóc em dài như một ngày mỏi mệt
    Em đợi chi anh, em cần chi anh ?
    Anh đợi chờ em, không đợi sao đành ?


    Ðêm như biển không bờ bóng tối rất thẳm sâu
    Ðời cũng giống như biển kia anh lại giống con tàu
    Tàu anh đi đi hoài trên biển vắng
    Mong tìm được một bóng hình bè bạn
    Ðến bây giờ anh gặp được tàu em
    Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
    Ai ngờ tàu em lại là tàu cướp biển
    Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
    Trói anh vào cột buồm của tình yêu
    Bão táp nổi lên, chớp giật, tàu xiêu
    Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
    Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
    Cướp được tàu anh tưởng có ngọc vàng
    Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang,
    Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá.


    Nhưng thôi em ơi đấy chỉ là lời ru trong giấc ngủ
    Anh thương em đây anh lại êm đềm
    Làm con ong vàng đến ngủ giữa tóc em
    Con ong xanh có đôi mắt đen
    Con ong trắng là con ong thương nhớ
    Con ong đỏ chính niềm tin ấp ủ
    Còn hạnh phúc cuối cùng là khúc hát chú ong nâu.

    (L.Q.V)
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Những bận bịu làm ngày rất đầy

    ,

    Những quây quần làm những ngày đầy trở nên thêm ấm

    ,

    Những ngày đầy và ấm làm nên niềm vui.

    Cảm ơn nhé!

    ~
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 của tôi.

    Ngay cả khi tôi đang ngồi lặng im với sự bất động nho nhỏ của thể xác thì tháng 12 của tôi vẫn trôi đi. Những ngày kỷ niệm được đánh dấu loè loẹt trên cuốn lịch để bàn vẫn trôi đi.

    Nắng vẫn ngập tràn trên từng góc phố của tháng 12. Có phần mượt mà hơn.

    Ngay cả khi tôi không thể tung tăng để chạm tay vào nắng. Thì nắng vẫn mượt mà.

    Hôm nay, tôi ngồi nghe đi nghe lại những bản nhạc không lời trong 1 folder cũ và đã khao khát rằng, khoảnh khắc đó tôi được ngồi cùng bạn trong căn phòng chật chội và già cỗi ấy. Để cùng hướng mắt ra nhìn một Hồ Gươm xanh đến khắc khoải. Để cùng nhìn dòng người qua lại tấp nập, vội vàng và líu ríu. Thậm chí chỉ là để im lặng ngồi cạnh bên nhau...

    Tôi không thích gọi bạn là bạn thân. Từ ngữ đó làm hỏng mất sự khác biệt trong mối quan hệ của tôi và bạn. Thú thật, bạn là người duy nhất tôi có thể chia sẻ nhiều cảm xúc đến vậy. Những tin nhắn tôi gửi đi, đôi khi thật lòng tôi không cần được reply. Với tôi, sự im lặng của bạn đôi khi mang nhiều ý nghĩa hơn mọi lời nói sáo rỗng khác. Không hiểu sao, tôi nghĩ là bạn hiểu tôi. Đến tận cùng của cái khái niệm "hiểu". Điều đó làm tôi ấm áp, bạn ạ. Thật đấy!

    Ở đâu đó, bạn viết cho tôi rằng, bạn mong sẽ có một người đàn ông đủ thông minh và nhiều yêu thương yêu tôi.

    Ở ngay đây, tôi muốn viết cho bạn rằng, tôi mong bạn sẽ thực hiện được tham vọng của bạn: yêu và được yêu bởi một người đàn ông thông minh và chân thành.

    Những ngày này, cảm giác về không gian và thời gian của tôi bị hạn chế. Tôi lắng nghe cuộc sống ồn ào và náo nhiệt qua một khung cửa sổ nhỏ. Nhưng điều ấy không làm cho tôi buồn. Sự tĩnh lặng này không làm cuộc sống của tôi bớt rạng rỡ đi.

    Những hỏi han, những quan tâm, những chia sẻ, những chiều chuộng, những nũng nịu...Tháng 12 của tôi vẫn đầy ắp...

    Tôi vẫn hay ngưỡng mộ bạn. Về tình yêu. Về cuộc sống nhiều màu sắc và nhiều suy tư. Đôi khi, tôi nghĩ rằng, bạn thật giàu có với những rương ký ức của mình. Tôi vốn là kẻ thường gạt bỏ những ký ức không vui và chỉ chọn giữ lại những điều khiến tôi hạnh phúc và mim cười. Phải vậy chăng, mà ký ức của tôi không được đầy đặn như bạn. Với tôi, ký ức xa xỉ như một món đồ chơi đắt tiền mà đứa nghèo tình cảm như tôi chẳng bao giờ có cơ hội chạm tới...

    Tôi không thích mùa đông. Cái lạnh khiến tôi cảm thấy sợ hãi và ngại ngùng. Trái lại, bạn trở nên tự tin, cởi mở và nhiều nhiệt huyết hơn khi đông tới. Nhưng nếu một ngày đó, bạn lại sms và hỏi tôi : Bạn có đủ ấm áp không? Câu trả lời của tôi vẫn vậy. Tôi đủ ấm áp và tôi tin bạn cũng thế...

    Đôi khi hơi sáo rỗng, nhưng bạn ạ, tôi cảm thấy tôi thật sự may mắn vì bạn đã là bạn của tôi. Tôi không nói cảm ơn, tôi chỉ muốn nói xin lỗi nếu đã từng một lúc nào đó, bạn thật sự rất cần tôi mà tôi lại chẳng thể ở bên bạn.

    You fill my Dec, my Fate...
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có 1 người bạn...ở rất xa
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn :)

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Red-Bean-I-Lee-Haeri.IWZEDUWO.html

    ~*

Chia sẻ trang này