1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp thằng em với [r36)]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 90livevn, 18/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 90livevn

    90livevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    giúp thằng em với [r36)]

    em 20t, tính cách rụt rè, nhát gái, nói chuyện cũng nhạt cho nên dù hình thức trung bình nên đến giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai lâu ngày thành chán, nên với con gái tuyệt cũng chả có ham muốn gì cả . trc hờ cũng chỉ đi học rồi về nhà chả giao lưu liên kết gì ở đâu, nên các mối quan hệ xã hội, kiến thức xã hội, cũng như bệnh xã hội đều ko có
    dạo này e đi học đàn, lớp cũng ít người, có chơi thân với 1 cậu bạn, tính ông í đối ngược em hoàn toàn, cũng chả hiểu sao lại thân đc. cậu chàng thấy e lủi thủi đi đi về về cũng lấy làm thông cảm lắm, hứa giới thiệu cho kon bạn thân, e gật gù lấy lệ chứ chả để tâm vì nghĩ mình như này giới thiệu chi cho mất công
    thế là đi cafe, e ngờ đâu, thik bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ thái độ, cách cư xử, ăn nói, em bị hấp dẫn tuyệt đối luôn ạ
    sau hôm í cũng lấy số đt, yh, nhưng tính e nhát nên cũng chả nói năng đc gì nhiều, kiểu bạn bè thế thôi
    rồi thằng bạn e rủ đi chơi xa, có cả bạn í, chị họ bạn í, bạn của chị họ, rồi ny của thằng bạn, rồi bạn của thằng bạn e nữa
    hạ long, 3 ngày, tuần sau đi, mục đích cũng c
    nghe bảo trong số í có ko dưới 3 nhân đang tăm tia bạn í, mức độ cạnh tranh cao, tính e như thế xoắn lắm ạ, đi chơi thế chả thể hiện đc cái gì, mấy người kia họ giỏi ăn nói chém gió, thì hết cơ
    các anh chị có thể giúp em chút ko ạ, giờ chỉ bik thik bạn kia thế chứ cũng chả bik làm cái gì
    cảm ơn các anh chị
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cứ đi đi, đè ra mà hôn thôi, không cần nhiều lời gì đâu
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Một chàng trai như vậy mà bảo họ đè ra mà hôn ư? Nhiều bác ở đây giờ tư vấn thì ít mà chém gió thì nhiều, tư tưởng hì đen tối, mượn từ em ở trên là mắc "bệnh xã hội."
    Nói thật đấy em ạ, sẽ có 90% những bài trả lời topic của em là dính đến vấn đề phang phịch, nhưng đừng nghe họ. Nếu có thì nghe mấy bác tư vấn chân thành ý. Tán tỉnh cũng là nghệ thuật, phải có thời gian. Nhưng với những người trẻ tuổi thì có khi cũng không cần nghệ thuật quá làm gì. Không có kinh nghiệm gì nhiều nên không thể chia sẻ, nhưng mà cứ tự tin đi, nhắc mình là chỉ cần vượt qua cảm giác e ngại ban đầu, nói chuyện thoải mái với em đó, coi như là một người bạn như những người khác, cởi mở hơn, hiểu nhau hơn thì cũng dễ tiến tới hơn.
    Mới có 20 tuổi không có mảnh tình vắt vai nào thì cũng không có gì hết cả, mà có phải mải mê chinh chiến và yêu đương gì đâu mà chán? Nếu thích thì phải thể hiện, yêu thì phải nói không thì sẽ ân hận đấy. Tình cảm trong sáng như em giờ hiếm lắm, hãy cố lên nhé :)
  4. ShoeProblem

    ShoeProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai như vậy mà bảo họ đè ra mà hôn ư? Nhiều bác ở đây giờ tư vấn thì ít mà chém gió thì nhiều, tư tưởng hì đen tối, mượn từ em ở trên là mắc "bệnh xã hội."
    ----
    Cái giá của nụ hôn giờ xem chừng rẻ mạt quá nhỉ? Cứ hôn là coi như xong đấy hả? Nhiều bác tưởng các bác coi thường nụ hôn thì chị em phụ nữ họ coi trọng nó sao? Rồi đến khi họ bảo là em cho hôn nhưng không yêu lại quay ra chửi phụ nữ trong khi mình thì không biết đầu cua tai nheo thế nào cứ thế là hôn.
    Được shoeproblem sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 18/05/2010
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhát thật nhỉ, 20 tuổi chưa mảnh tình vắt vai :D
    Theo cá nhân anh thì em nên bình thản thôi, đừng có quá suy nghĩ nhiều rằng có bao nhiêu " thằng địch ", " đồn phòng ngư ra làm sao ". Đơn giản vì nếu em bi quan thì em ko thể có quyết tâm đánh đồn được.
    Việc em cần làm là cởi mở hơn, ra bắt chuyện vui vẻ bình thường có cái gì dâu nhỉ?
    Chủ đề câu chuyện thì thật đầy rẫy xung quanh em phải ko? Tin trên báo, ti vi, phim ảnh, nhạc nhẽo, chuyện em ý và bạn em quen nhau thế nào chẳng hạn. Thiếu gì chuyện mà nói? Nếu sợ thua thì ko bao giờ có thể thắng, nếu ko mở mồm thì đương nhiên sẽ chẳng có câu chuyện nào cả. Tự tin lên
    Trong việc tán tỉnh thì CẢM GIÁC rất quan trọng vì thế ko cần quá thể hiện mà cứ bình thản tiến thôi. Khi cô ta đã thích em thì mọi chuyện sẽ khá lên dần.
  6. 90livevn

    90livevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tính em ít nói, nói chuyện bình thường thì cũng tạm, ko đến nỗi bị bảo là vô duyên, nhưng hình như cũng hơi tự kỉ
    quả thật trc giờ vẫn thế, cô gái nào có chú ý đến e, nhưng tiếp xúc 1 thời gian thì cũng đều kết luận là chỉ có thể làm bạn thì hợp thôi, chắc e ko biết nói những câu làm cho con gái thích.
    nghe các anh các chị nói, e nghĩ chắc chuyện này phải kiểu mưa dầm thấm đất, lâu dài mới xong
    nhưng mặc dù thằng bạn em rất ủng hộ, em cũng hơi sợ rằng mình rốt cuộ cũng chỉ có thêm 1 ng bạn thui
    đoàn đi đông ng, có cả chị em, bạn bè với bạn ấy, các anh chị có thể chỉ cách nói chuyện xử sự thế nào để tất cả đều quý mình, sau này còn tiện vun vào cho em ko ạ
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em chủ thớt em ấy đến 20 tuổi rồi mà vẫn nhát, thì các bác định dạy định giúp cái gì
    Chỉ đơn giản là liều 1 lần
    Nếu được thì được, không được thì thôi, có thế thôi
    Nếu nhìn riêng vào 1 ca thì chưa biết được cô gái đó có gật đầu với chàng trai nhát và không có gì nổi bật hay không trong khi cô ta có đến 1 đống đối tượng tăm tia. Mà kể cả có gật thì nếu bản chất nhát và gà kia không thay đổi thì có giữ được không.
    Còn nhìn rộng ra là nhân - quả thì 20 năm em chủ thớt chả ma nào nó yêu, thế lí do vì đâu. Rút lại là kém tắm. Đã kém tắm thì chỉ còn cách là... tắm, có thế thôi, không dám xuống nước tắm thì bao giờ mới biết bơi
    Hôm nay nói nhiều hơn mức cần thiết rồi, hừ
  8. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác dangkhaukhi trả lời rất chuẩn đấy... đã 20 năm nhát cáy không biết chém gió thì phải hành động thôi... thừa thời cơ nào đè ra hôn 1 cái... được hay không thì không biết nhưng mà nâng cao trình độ nhiều... bị tát bị quật thì vẫn thích, can đảm cũng tăng lên vài phân ... còn không thì chả có chiêu nào cả ... với tính như em chủ topic thì về cơ bản là đặng thị tèo...
  9. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có thế nào thì thể hiện thế, chả việc gì phải bi quan. Em nó đã chê chú câu nào chưa mà ám ảnh về chuyện kém nọ kém kia thế? Chú đã phải đọ với thằng nào mà biết là kém nó?
    Tuổi còn rất trẻ, đời còn phơi phới, cứ vui lên đi em, bắt mối quan hệ thì càng vui càng tốt, cứ iu ỉu buồn buồn nó chóng chán. Đừng đặt nặng vấn đề ''lập gia đình'', yêu được thì cứ yêu đã. Khối thằng bạo dạn, nó cứ nhảy vào, nó cứ tấn công, nó cứ tỏ tình, và nó được yêu.
    Vứt cái ý nghĩ ''kém cỏi'' ra khỏi đầu, mạnh dạn lên. Nên nhớ, bây giờ mà nhụt chí thì đến 30 còn nhụt nữa, đến 40 chắc chả còn tí ''chí'' nào đâu.
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trong sáng thì anh tư vấn kiểu trong sáng ,có thế nào thì cứ thể hiện như thế ,em đang đi học đàn àh ,guitar hay là đàn gì ,nếu dễ mang vác thì đi hạ long buổi tối đem bài tủ ra đàn cho em ấy nghe ,không nói giỏi thì chứng minh bằng hành động là như thế

Chia sẻ trang này