1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu đề không phù hợp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngaychiaxa24, 19/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề không phù hợp!

    Chủ đề tạp nham xuất hiện khá nhiều, giờ là lúc chém tí cho chất lượng cái box này lên tí.


    Thành quả hay nói cách khác là các mốc son trình bầy vắn tắn dưới đây là đáng chú ý trong hành trình phang phịc hoặc tra tay vào còng.


    Khi đạt đặt được 1 cục gạch trong tâm hồn người thiếu nữ, nhiệm vụ của chúng ta với sứ mệnh đưa các em lên tiên là phải dùng búa đóng ngay
    1 cái đinh lên cục gạch đó. Nói thô thiển đó là đánh dấu chủ quyền luôn và ngay khi đánh hơi thấy con mồi.



    List 6 cục gạch hay nói cách khác là các mốc son:

    1- Dễ đến và đôi khi nhanh đi, đó là lòng Hâm mộ, sự thần tượng bản năng hoặc lý trí.

    a) Sự thần tượng bản năng luôn được đánh giá cao hơn nó được thể hiện như sau:
    - "Anh đẹp trai quá àh"
    - "Anh thông minh ghê cơ"
    - "Giọng anh sao mà nghe như mía lùi vậy cà"
    - "Anh nói chuyện hay ghê"
    - "Đầu anh có xoáy à, mắt anh màu nâu à, gu ăn mặc của anh có phong cách quá àh"

    b) Sự thần tượng lý trí
    - Có vẻ đánh giá cao những công việc, thành quả, như là lựa chọn quá khứ, gia đình, hay những cố gắng nỗ lực của chúng ta, đại để là cô gái có vẻ quỵ trước những việc mà ta kể, những cái mà ta đã làm...

    c) Sự hâm mộ rất nặng:

    - Sự hâm mộ rất nặng và có ý nghĩa được thể hiện thông thường nhất qua 1 ý tứ của đại đa phần các cô gái khi mới quen "Em có đứa bạn học ở trường XYZ, xinh lắm, cao nữa lại giỏi nữa, nhà nó ông bô làm ở bộ ngoại giao, anh có thích không em giới thiệu cho?"

    Khi gái phọt ra câu này hoặc câu "Anh như thế này mà available mới là lạ, các cô có mà chạy theo xin chết hàng đàn, như đàn heo vậy àh"

    Đó là 2 câu thể hiện mạnh nhất, tổng hòa cân đối nhất của sự hâm mộ. Được đánh giá rất cao. Giống như viên gạch quái thai to hơn hẳn các viên khác ở 2 trường hợp a và b.



    ********Đóng đinh:


    ++++++++++ Trong tình huống này quá đơn giản, hành xử đúng của chúng ta luôn phải nghe theo lời răn của chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là "Khiêm tốn"
    "Anh xấu mà"
    "Thông mình gì đâu"
    "Mấy việc bình thường mà"
    Nếu gái thuộc loại cà rốt, khoảng 75% cứ lải nhải lắm "xấu đâu" "đẹp mà" "đẹp lắm" thì đành tỏ vẻ cam chịu 1 tí, sít nước bọt trong miệng, hoặc thích pêđê thì cắn môi buông tha câu như bị ép buộc "Ừ,.... thì đẹp".


    Tuy nhiên trong trường hợp C thì ta không nên nói theo kiểu "anh sao xứng với bạn em" , "anh nào có ai", chỉ cần cười bí hiểm, hoặc nếu gái cà rốt không tinh ý thì có thể phang ra câu "ba láp ba xàm" hoặc thái độ lịch sự hơn với các thể loại gái có tí trình độ cao như thiến sót chẳng hạn thì "em có con abc, xinh nhất, giỏi nhất, giàu nhất, cần không em giới thiệu cho"... mặt bình thản, mắt thao láo, nhìn xa xăm như đang nghĩ đến chuyện khác quay sang nói 1 câu gọn lỏn "Thế àh" rồi chuyển đề tài "Hồi xưa cấp 3, bọn anh ra chỗ đằng kia, toàn là trốn học rồi thả thuyền giấy." nếu không khí lãng mạn hay "chọi đá bay tầng xem thằng nào bắn được xa" nếu vui vẻ.

    ++++++++++ Một mặt tỏ vẻ khiêm tốn, mặt khác lợi dụng sự ngu muội của người thiếu nữ mà ta bắt đầu phang những nhát búa mạnh mẽ, dứt khoát để chiếm lợi thế, đặt viên gạch chủ động.

    Ví dụ: Đi ăn thì cố gắng mà chọn chỗ ngồi cho nó chỉ trỏ thị uy các kiểu vào "em ngồi đây đi" "Thôi về nhé, muộn rồi", gọi điện rủ đi chơi thì cố gắng dùng những từ ngữ thật là bệnh 1 tí ví dụ "em ra đầu ngõ đi," làm gì hả anh "đi loanh quanh tí" chứ không cái thể loại "Alo, Thủy hả, em đang làm gì đấy, à, thủy này, anh đi đi chỗ nọ chỗ chai em có đi cùng với anh cho nó vui cửa vui nhà khồng hả em", đại để là chém gái thêm 1 cấp sau sự cà rốt của gái.



    2- Gái phô bầy cơ thể tâm hồn mình đang vắng bóng anh hùng, con tim em đang trần truồng nhưng mà em phớt mấy thằng tá điền, cục mịch, tri thức mắt lồi mà giám đốc trán dô bụng phệ.

    Biểu hiện của cục gạch này nó rất là đa dạng:
    Ý nhị "Úi trời, thứ 7 , CN, cuối tuần em á, toàn là ở nhà thồi," nô en năm nay em hẹn với cả nhóm bạn tuyền con mốc meo chửa có người yêu đi chơi cho vui"

    Sỗ sàng hay nói cách khác là phô bầy rất nặng:
    Điện thoại réo "Alo anh A à, em B đây, dạ em đang có việc, lúc khác anh gọi lại nhé" quay sang thỏ thẻ vào mặt ta "Thằng này là A, bạn học của anh trái em, suốt ngày gọi điện nhắn tin như 1 thằng dở hơi, em thật nhìn thằng này chỉ được cái đẹp trái, nhà giấu nhiều tảng vàng 9999 thồi chứ có được cái mịa gì đâu, mà quan hệ cả anh em nên ngại từ chối thẳng vãi cả lù"
    Đại để là nói về 1 thằng nó đang cưa cẩm gái kèm theo chữ "nhưng" thái độ coi thường, chán ra mặt trước mặt ta...

    ********Đóng đinh:



    ++++++++++ Không bao giờ được dùng những câu như đa phần các chú đang nghĩ trong đầu khi thấy gái quá xinh, yêu gái quá, tim đập thổn thức là "Ồ, cho anh đi với, anh cũng đang chưa có con nào"

    Thật nói ra chẳng khác gì nhổ thằng vào mặt mình.

    Ứng xử trong tình huống này, tôn tử dậy rằng trong 12 miếng thì miếng bơ lác là hay nhất.

    Oh yeah.

    Đang đi đâu cứ đi đấy, đang uống nước, cứ uống nước, đang đái cứ đái, coi những lời gái nói chỉ là như làn khói, cơn gió, KHÔNG phản ứng lại bất kỳ điều gì, tỏ ra không đáng phải quan tâm.

    Ý nói "em độc thân hay đang available, mót chồng hay cần con so" "thằng X, Y,Z tán em hay không tán em" chẳng phải là điều mà anh quan tâm.

    Gái hơi hẫng chút, sau khoảng thời gian đủ dài, chớp sau cái mắt sẽ thấy ôi , ta muốn quỵ người quá đi mất =)).



    ++++++++++ Một mặt là thế, một mặt ta bắt đầu âm thầm, điều binh khuyển mã, mai phục ở những cứ điểm thật là hiểm yếu, chờ đợi thời cơ thuận lợi, như giả vờ đánh rơi cái thìa , chờ gái cúi xuống nhặt thì ta vô tình, không cố ý cũng cúi xuống nhặt theo, nhưng hỡi ôi, hồi bé không tập thể dục nhiều nên cầm nhầm tay ẻm.

    Tức là lựa thời cơ để DỨT ĐIỂM, 1 cách nhẹ nhàng, như vuốt tóc, nắm tay, nhầm nhọt sang trồng trọt khi thấy cục gạch này xuất hiện.





    Tạm thế đã,
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bài đầu tiên bao giờ cũng được. Cố gắng duy trì nhé
  3. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Đang ngẫm thêm
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, em vote cho bác nhá
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá .Mong bác chia sẻ kinh nghiệm thêm .
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Nhìn cái tiêu đề của Top cứ tưởng đang ở Box giáo dục giới tính . Hoá ra chú chủ Top treo đầu dê bán thịt lừa .
    Chẳng thấy Kamasutra ( nghệ thuật " đóng gạch" của người India cổ ) đâu cả , chỉ thấy cạp , cạp , cạp ..........
    Thà rằng nói ngay từ đầu rằng đây là chủ đề cạp , cạp ....đi , đằng này lại giật lên VÀI THẾ KAMASUTRA......
    Gà mà lĩnh hội xong những "tư tưởng " như thế này thì chẳng những không đến được đích trong " hành trình phang phịch" , cũng chẳng đến mức " tra tay vào còng " như chú chủ Top hoang tưởng mà có lẽ kết cục là gia đình phải đưa các chú gà sau khi lĩnh hội " tư tưỏng" trên đi Trâu Quì ( à mà không biết cái bệnh viện nổi tiếng đó giờ còn không , hay là dồn về Ba Thá rồi ?).
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì ko phải là tư tưởng đâu bác ah . Đây chỉ là vài cách đối phó sơ đăng mà thôi .
    Kiểu này thì cũng gần ná ná của ông Quaker xào lại rồi cho tí mắn , chính trong tư tưởng của chủ thớt còn gà chưa thấm hết được những gì trong bí kip quaker viêt mà chỉ mót đc 1 vài chiêu 1 vài hành động . Giống như nhận đc 1 con cá rồi mang nó rán , nấu canh chua , om ninh ... rồi đem chia cho mỗi người 1 miếng chứ chưa biết sử dụng cần .
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ topic có 24 giờ để PM cho tôi tiêu đề topic mới, nếu không tôi sẽ khoá topic với lý do "Tiêu đề không phù hợp"
    Spam nhảm bàn tán về quyết định của tôi sau bài viết này sẽ bị xử lý nặng.
  9. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhắn riêng bạn Rock gì ở trên:
    Trước khi đi thi mà nhìn bài nào cũng na ná bài nào là sẽ thi trượt đấy.
    Topic này tiêu đề không có vần đề gì.
    Khóa.
    Thái độ, hiểu biết của 1-2 cá nhân không hợp lý, đôi khi cũng khiến cả ngàn người khác mất đi nhiều thứ.
  10. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi pac kruger. Ko phải em spam đâu nhé! Có gì không phải xin pác tha lỗi. Pác để luôn cái tiêu đề topic là: "Tiêu đề không phù hợp" khéo lại hay đó. Ai muốn nói gì không biết cho vao topic nào thì viết vào đây. Dĩ nhiên "không phù hợp" khác với spam nhảm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này