1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends'Club ( Halloween party \:D/ 27/10 )

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi FsClub, 23/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FsClub

    FsClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Dạo này spam quá , thôi không đùa nữa . Mình có 3 vấn đề sau muốn nói với mọi người:

    1 . Dạo này nhà cửa FsC mình trống trải quá nên mình mới viết những bài để đẩy lên mà có vẻ không có tác dụng lắm . Có những người thường xuyên vào nhưng cũng ko để lại comment gì . Tất nhiên là chuyện comment hay không hoàn toàn là quyền của mỗi người , can cớ gì mà mình bắt chứ . Vấn đề mình muốn nói ở đây là nếu các bạn là những người hay vào box , cũng là người hay quan tâm tới FsC thì cũng nên thi thoảng post những comment để chúng mình biết các bạn nghĩ gì , qua đó để FsC có thể khắc phục và phát triển hơn

    Ví dụ như : " Tớ thấy hôm nay chủ đề hay mà khó quá nên mọi người cũng chả nói được gì nhiều " . Cái mà chúng mình cần là như vậy :) Các bạn cứ lằng lặng vào rồi lẳng lặng ra đi thế khiến những người đứng đầu như chúng mình thấy có vẻ FsC không được quan tâm nữa cũng như lâu dần sẽ mất lòng nhiệt huyết :)

    2. Tối mai thứ 5 ( 8/9) nhé các bạn :D Lúc 18h30 pm sẽ có bữa tiệc trung thu với rất nhiều trò chơi , phá cỗ đặc sắc ;)) Mong các bạn đến chung vui với FsC :D

    3. Vấn đề này lải nhảy mấy hôm nay =)) Các bạn vào Page CLB rồi like ủng hộ nhé :

    http://www.facebook.com/pages/FRIENDS-CLUB-English-for-Friends/215564731834950

    Cám ơn tất cả mọi người \:D/
  2. batmanletruc

    batmanletruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    mình là mình rất háo hức vụ ngày mai . Hoan hô tinh thần của bạn Linh chủ tịch=D>=D>=D> Mai mình hứa sẽ ăn uống thật nhiệt tình cho khỏi phụ công các bạn chuẩn bị:-"
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    @ FsClub: hii, thanks sự nhiệt tình của b nhé, nhớ phần cỗ cho tớ đấy.. ;))

    @ a Người dơi: vầng, a tja nhiệt tình dzưng cũng phải đóng góp bánh trung thu nhiệt tình cho rôm rả ná... hii... A nhớ làm bài ripót thật đặc sắc và "lôi cuốn" nữa nhé.. :))

    CHÚC CẢ NHÀ MỘT NGÀY LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP ZUI ZẺ...!!!! :x
  4. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chiều...

    1. Report sau meeting: cái này là điểm mạnh của FsC nên duy trì và làm tốt hơn. Ngoài khen ngợi MC, post vài ảnh thành viên, hoạt náo vài câu... thì rất cần có minute meeting như Long ngày trước hay làm. Việc này giúp những thành viên không tham dự hôm đấy vẫn theo dõi và cảm thấy connected (somehow). Minute meeting còn giúp mọi người tham dự review lại những thông tin, ý kiến bổ ích đã trao đổi về chủ đề. Mình nêu lại ý kiến của họ cũng là cách thể hiện sự tôn trọng, khuyến khích họ tích cực trình bày lúc meeting. "Hấp dẫn, lôi cuốn" là style khi report, nhưng đừng bỏ quên thông tin

    2. Làm cái survey mini trên box sau mỗi meeting: hỏi ý kiến nhận xét của thành viên về chủ đề, về MC, về không khí, về tài liệu... Nếu ai đó không tiện viết nhận xét dài dòng thì cũng phản hồi dễ dàng theo thang điểm mình đưa ra.
    VD:
    MC: 8/10
    Chủ đề: 7/10
    Không khí: 8/10
    Tài liệu: 6/10

    3. "những người đứng đầu" nên thay bằng "những người đại diện" nghe khiêm tốn và quần chúng hơn. FsC được "đồng sở hữu" bởi "những người bạn", một số người ưu tú "đại diện" và điều phối hoạt động

    4. "sẽ mất dần lòng nhiệt huyết": !?!? Thời gian "đại diện" đã được bao mà nói câu này sớm thế? Với lại nguyên tắc là các bạn động viên thành viên và tự động viên bản thân, đừng trông chờ thành viên động viên mình (có thì tuyệt, không có chả sao, ta có thể AQ tốt). "Đại diện" cho FsC hay bất kỳ một EC nào hay nói rộng ra là bất kỳ một tập thể, tổ chức nào là niềm vinh dự và một dịp tốt để luyện tập kỹ năng lãnh đạo, quản lý, teamwork... Ngoài đời các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp cũng self-motivate là chính và họ hùng hục motivate nhân viên ấy chứ.

    5. Comment cần được phản hồi: 2 tuần trước tớ có post góp ý về việc tăng nguồn tài lực để hoạt động được phong phú hơn nhưng chưa thấy phản hồi [-(
  5. FsClub

    FsClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    @uhohwtf : Những cái bạn nói thì mình hoàn toàn đồng ý , chỉ là cái vấn đề số 4 mà bạn nói thì ý mình ở trên là muốn nói chung cho cả tập thể FsC chứ không phải riêng mình nên cái gọi là " thời gian làm đại diện chưa bao lâu" mà bạn nói thì không thật sự đúng lắm :D Còn đâu những cái bạn nói mình hoàn toàn nhất trí , rất cám ơn bạn đã đóng góp cho FsC :D

    Ah còn cái thứ 5 thì cũng là vấn đề FsC đã suy nghĩ nhiều nhưng đụng chạm vấn đề kinh tế thì ko phải đơn giản . FsC sẽ cố gắng xin tài trợ để có thể hoạt động thật trơn tru và phát triển mạnh mẽ hơn :D

    http://www.facebook.com/pages/FRIENDS-CLUB-English-for-Friends/215564731834950 \:D/
  6. hoang_tu_ngu_trong_rung

    hoang_tu_ngu_trong_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Anh uhohwtf nói mình mới nhớ, dạo này ko có vụ report nhỉ :(. Anh Khang đâu rồi ;;)
  7. FsClub

    FsClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
  8. rocknd

    rocknd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    lại gặp đồng chí uho. Lần này thì nhất trí hoàn toàn với đồng chí. "Ta đứng đầu", không cần phải nói ra...Đề nghị rút kinh nghiệm
  9. batmanletruc

    batmanletruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @ Long: Mục rì pọt khoá sổ được mấy tuần rồi mà:P Bây giờ CLB đã có đội ngũ quản trị mới rất trẻ trung, năng động và tài năng cho nên lứa cũ như của anh với chú bây giờ chỉ có việc ngồi chơi xơi nước và ngắm gái thôi... Cũng vất vả ra phết @-)
    But for old time's sake, để anh mô tả qua về buổi trung thu cho chú thèm. Hôm đấy mọi người nhớ chú ra phết:x:x:x

    **********************


    Trước buổi party, trời mưa tầm mưa tã, khung cảnh trắng xoá một màu. Sau cơn mưa, không khí bỗng thật dịu dàng, mát mẻ như một bài thơ. Gió hiu hiu thổi làm mát dịu những buồn bực của thường ngày hứa hẹn cho một buổi party hoành tráng.


    Đúng giờ anh có mặt đã thấy mọi người tưng bừng chuẩn bị cho buổi tiệc. Phía bảng đầu lớp là một màn screen to như của rạp Mega, góc cuối lớp đồ ăn thức uống bày tưng bừng, giữa phòng là bao giai xinh gái đẹp tất tả chạy qua chạy lại ...chóng hết cả mặt
    :x Theo phản xạ, anh túm ngay em MC Trang để hóng tình hình. Tính tình bé này khá là hợp với anh , em ý nói TA khá chuẩn nên ban đầu nghe anh chả hiểu gì mấy , sau này thân rồi thì cũng chả hiểu gì mấy ,thế cho nên cứ câu nào nghe không hiểu thì anh lại gật gù vuốt râu ra vẻ tâm đắc . Nhiều lúc hai đứa nói chuyện xong chả đứa nào hiểu ý đứa nào nhưng cả hai đều có vẻ đắc ý:-" Nhưng mà cũng nắm sơ sơ là CLB sẽ có tổ chức hát hò.

    Mải tán phét với em Trang, quay lại nhìn thấy cả phòng đã đông kịt người cứ như là Pico bán hàng khuyến mại. Thức ăn đồ uống chia sẵn ra từng bàn và vậy là buổi lễ bắt đầu, cả phòng nín thở hồi hộp trống ngực đập rộn ràng. Em Trang hùng hổ bước lên sân khấu và đèn phụt tắt. Không gian tối sầm lại bao che cho những hành vi đen tối của những ý tưởng trong sáng thánh thiện...
    >:)

    Mục đầu tiên là khai mạc party. Em Trang dùng vẻ duyên dáng của mình dẫn dắt cả phòng vào một câu truyện cổ tích. Câu truyện về sự tích trăng rằm trở nên sinh động vì có cả màn phông phía sau để minh hoạ
    [:D] Nội dung câu chuyện là Chị Hằng và chú Cuội làm trò gì trên mặt trăng(18+). Em Trang thao thao kể lể, giọng kể quyến rũ rất chi là lừa tình. Chốt hạ, em tuyên bố khai mạc chương trình FsC Idols\:D/ Cả phòng vỗ tay rầm rầm như sấm rền xong rồi tiếp tục nhai đồ ăn rào rào như mưa.

    Tiết mục trình diễn đầu tiên là anh Đoàn thầy bói với bài hát "You raise me up". Một sự lựa chọn mạo hiểm với một ca khúc rất là khoai pha chuối:-ss. Thế nhưng với sự tự tin, anh Đoàn làm người nghe quên đi Josh Groban. Tiết mục được thể hiện bằng sự rung động của con tim, lay động cõi lòng. QUãng cao xử lí sạch, quãng trầm thể hiện đẹp. Màn trình diễn mở đầu thực sự đạt đẳng cấp thính phòng.

    Nối tiếp màn trình diễn là bạn Hoàng với tổ hợp 2 ca khúc. Bài đầu tiên là"Everyday I love you". Ca khúc cũ nhưng được làm mới với chất giọng khàn rất là se xy của Hoàng. Giai điệu đẹp, giọng ca hay cùng một gương mặt rất ăn ảnh. CHắc chắn Hoàng đã đánh gục cơ số chị em sau bài hát đó. Tiếp đà hưng phấn, Hoàng trình bày luôn: "it's my life". Anh đánh giá cao bài này hơn bài đầu vì với bài này, giọng Hoàng có nhiều chỗ phiêu nghe rất là phê khiến người nghe tê tê. =D>

    Sau màn dạo đầu của 2 cây xúc xích, CLB nín thở với tiết mục của em Hiền-cựu chủ tịch
    :-O. Khả năng TA của Hiền đã được khẳng định qua 4 năm điều hành CLB, không hiểu khả năng hét hò của Hiền đến đâu là điều mà nhiều người tò mò. Em ý chọn ca khúc khá lạ tai, nhưng bằng chất giọng cao và sáng cộng với phần chữ chạy trên màn hình, mọi người vẫn hiểu em ý đang hát cái gì[:D] Có lẽ sau màn trình diễn siêu khủng của 2 xúc xích nên Hiền tỏ ra hơi mất tự tin, nhiều chỗ phô và chênh được cứu vớt bởi vẻ xinh xắn dễ thương của ca sĩ. Màn trình diễn tuy không xuất sắc về phần nghe nhưng nổi trội về phần nhìn.

    Thế đã....anh nghỉ ăn cơm...tí anh type tiếp cho chú.
  10. romanticboy2112

    romanticboy2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này