1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Friends'Club ( Halloween party \:D/ 27/10 )

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi FsClub, 23/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã tới dự party của CLB ^^ Trong khâu tổ chức còn gì thiếu sót, mọi người bỏ qua nhé :">
    Mình sẽ rút rút rút kinh nghiệm cho lần tới :D

    @Anh Tùng manly: Em cảm ơn anh đã tới dù chân anh đau, phải hạn chế đi lại ^^
    @Em Tùng handsome: Thank you for being our 114 :D :x
    @Linh give you a big hug for everything :x

  2. batmanletruc

    batmanletruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    CHẹp chẹp! cả nhà hôm nay vui quá trời, mình về cười ngoác cả mồm ra mãi chưa khép lại được:))


    Câu chuyện bắt đầu từ bữa "lẩu ếch" kèm thịt gà :-" chào mừng ngày chị em Việt Nam. Hôm đó trong lúc mọi người cắm cúi diệt mồi, Linh chủ tich ngà ngà hơi coca bắt đầu ca hát còn mình ngồi cạnh múa phụ hoạ. Túm lại là hát thì chán như quỉ, múa thì xấu như ma, vậy là ý tưởng về buổi tiệc Halloween hình thành>:) CLB ta ngày càng suy đồi về đạo đức và lối sống, tôn chỉ học hành được dẹp sang 1 bên, tinh thần thác loạn thì cao vời vợi. Nữ quái Hoàng Anh có mối quan hệ xã hội rộng rãi và phức tạp được giao công tác tuyển chân dài, Linh chủ tịch đương nhiên vẫn là bộ não thiên tài đứng sau mọi tội ác còn anh Tùng có vai trò trùm tài phiệt cung cấp tài chính đen:-". Liên minh ma quỉ cho lễ Halloween coi như đã hoàn chỉnh.


    Và màn rì pọt xin được phép bắt đầu.

    Đúng 7h kém mình có mặt tại CLB. Vừa bước vào phòng là mình thấy loá hết cả mắt, Ôi trời ơi toàn các em chân dài, vừa trẻ lại vừa xinh. Ú ớ chắc có lẽ nhầm phòng:"> Dụi dụi mắt nhìn kĩ thấy lẫn trong đám chân dài có anh Dũng, anh trông vẻ mặt dày vò có vẻ mâu thuẫn lắm (chả hiểu anh đang nhớ vợ hay đang tiếc thời trai trẻ nữa:P) Thế rồi tự nhiên anh gạt tay các nàng 9x, hùng hổ bước đi về phía mình rồi dõng dạc tuyên bố: "Vợ anh đang chờ cơm"^:)^ Quả là người đàn ông của gia đình^:)^

    Nhìn các em xinh tươi trẻ trung nói thiệt mình cũng cóng lắm, đành bẽn lẽn chạy ra chỗ Linh và "em trai". 2 hót boi của chúng ta đang ngồi chơi thổi bóng:-" Chà, cuộc đời mình cũng có những lúc mồm thổi bóng và mắt ngắm gái. Mà quên nhắc má mì Hoàng Anh đang tất tả phân chia bánh kẹo hoa quả. Chợt gió lạnh từ đâu lùa tới, Lầu xanh Tùng bất ngờ xuất hiện. Chẹp, mà thằng cu này ngoài đẹp zai cao ráo giỏi tiếng anh ra thì cũng chả có ưu điểm gì nổi bật cả, thế mà mấy chân dài thấy hắn cứ như là mèo thấy mỡ vậy[r23)] À mà có cả anh Minh baby ngồi âm thầm giữa lớp, mồm anh ngậm kẹo còn mắt anh thì đảo như rang lạc. Sau một hồi có thêm bạn Cường vẩu với anh Đức đến tham gia đội hình thổi bóng:)>- Chốt lại thì con trai của CLB mình vừa ngoan vừa hiền lại vừa nhát :"> (trừ cái thằng Lầu xanh TÙng)

    Đúng 7h, buổi liên hoan bắt đầu.

    Phần 1: khởi động
    Má mì HA chỉ đạo chia mọi người thành 2 nhóm dàn hàng đứng nhìn nhau đầy hận thù:-?? Sau đó thì má mì đưa cho mỗi nhóm mấy quả bóng để trút hết căm hờn. Thế là thôi, bùm bùm choang choang mấy tiếng là tiêu hết cả đống bóng anh em hì hục ngồi thổi. THì ra trong quả bóng to to có vài mẩu giấy nho nhỏ, trên giấy lại có vài chữ to to nhưng mọi người chỉ được đọc nho nhỏ. Phần 1 là chơi game đố từ chủ đề Halloween:P Các kịch sĩ bắt đầu khoa chân múa tay, mặt mũi bặm trợn lên để mô tả từ. Mấy em chân dài cũng giỏi ra phết, từ nào cũng đoán ra được :x

    Phần 2: Tuyên ngôn
    Má mì lên giới thiệu các thành viên của CLB với đội chân dài. Lúc đó HA nhìn xinh như Cám với tâm hồn của mẹ Cám vậy:)) Cơ mà cái quan trọng nhất là số đt với pass của các ẻm thì má lại giữ kín[r37)]

    Phần 3: Thác loạn
    CHuyển sang rất là thú vị[r24)] Trò này chắc chắn là của Lầu Xanh Tùng. Cả CLB đứng quây vòng tròn sờ mó nhau. Sau đó thì định giá nhau theo ngoại tệ, ai không nhanh phải ra rìa. Mình tính nhẩm kém bị bật bãi sớm đành đứng ngoài nhìn các bạn sờ soạng mà thèm nhỏ rãi. Chắc Linh và em trai là khoái nhất, thấy 2 cu cậu cười híp cả mắt lại chả biết zời đất là gì nữa. Cơ mà đã thấy anh Tùng ngồi âm thầm một góc từ lúc nào.
    Anh vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm giữa cảnh tượng thác loạn, thật đáng ngưỡng mộ (cuối giờ mới biết thì ra anh ý bị đau chân nên đành ngồi nhìn)

    Phần 4: RÙng rợn
    Mục này hay nhất quả đất luôn. Mà cũng là mục dễ sợ nhất quả Đất lên à nghen:)>- Mục: xác ướp sống lại. CLB chia 4 đội đứng 4 góc, mỗi đội được phát 2 cuộn giấy vệ sinh loại dùng rồi và 2 bát tiết canh gà có nhiễm H5N1. Mục tiêu của trò chơi là phải tạo ra 1 xác ướp Ai Cập từ cái đống đấy. Trò này vừa bắt đầu là các đội đã rào rào quấn quấn buộc buộc để tạo ra xác ướp đẹp nhất. Đội mình có cậu Cường làm xác ướp cho mấy em chân dài trang trí. Các em ý bu lại quanh mà Cường cứ như múa cột làm hắn vã hết cả mồ hôi;)) các em ý làm cũng nhanh tay lắm, cứ rào rào quấn quấn buộc buộc mà Cường nhà ta đã bị bó kín rồi:)) Sau đó các ẻm còn vẩy tiết canh lên người cậu ấy, mà toàn vẩy vào chỗ hiểm mới vãi Luyện chứ=)) Tình hình mấy đội kia cũng xêm xêm như vầy. Khung cảnh thật là vui vẻ và rùng rợn nhất là lúc 4 cái xác ướp nhảy tưng tưng khắp phòng. Đương nhiên đây là lúc thích hợp để các phó nháy rút súng, máy ảnh, điện thoại ra bắn lia lịa...

    Phần 5: Kinh dị
    Đang vui vẻ bỗng phụt phắt đèn điện tắt ngóm. Chả lẽ Văn Mai Hương chuẩn bị hát:-?? Rồi lại xoẹt, nến niếc ở đâu vụt sáng trông rất là âm u. Lầu Xanh TÙng cầm nến lững thững đi ra như 1 bóng ma rồi bắt đầu kể 1 câu chuyện kinh dị. Truyện ma của cái thằng đẹp trai ý rùng rợn lắm, ai nghe xong cũng phải cười. Để biết thêm chi tiết xin mời liên hệ ban tổ chức. Nhưng mà phải công nhận LX Tùng có duyên kể truyện ra phết, sau này ra audio chắc chắn đắt hàng;)) Sau Tùng đến 1 em chân dài tới nách lên kể chuyện, em kể thật sôi nổi và hào hứng, truyện của em ý cũng thật căng thẳng và hồi hộp mỗi tội em ý kể xong chả ai hiểu gì. Anh Tùng ngồi trên cao tuyên bố tặng em ý một tràng pháo tay vì tinh thần xung phong=D>=D>=D>

    Phần 6: Khủng khiếp
    Vô cùng khủng khiếp là đằng khác vì phần này nó đánh thẳng vào tài chính của người chơi. Trò chơi tên là hãy nghe tôi nói đừng nhìn tôi làm. Ai mà làm sai là bị phạt tiền, phạt nhiều lắm tận 1.000 đ mỗi người:-ss Trò thứ nhất là chẵn lẻ (dân gian còn gọi là tài sửu) MC nhà ta đã xuất sắc đếm được từ 1 đến 110 và hạ gục toàn bộ CLB, để lại một gánh nặng tài chính khủng khiếp cho các mem. Trò thứ 2 là trò "thò thụt" chuyên dành cho những người có đầu óc đen tối. Sau phần chơi mới phát hiện ra ở CLB mình chả có ai là trong sáng cả>:) Và vì chả có ai trong sáng nên cũng chả có ai chịu đóng tiền phạt cả. Thật là khủng khiếp :)):)):))

    Phần 7: Đổ máu
    Trò này là của "em trai" thiết kế. Mục tiêu của trò chơi là tiêu diệt bằng hết tất cả mọi người- trẻ không tha già không thương mà chân dài cũng không thoát. Súng đạn bay khắp phòng, xác chết nằm la liệt. Khi khói thuốc tan đi và chiến trường im tiếng súng, chỉ còn lại có 4 người sống sót mang di chứng và thương tật suốt đời. Buổi lễ halloween kết thúc trong máu và nước mắt (cười ra nước mắt nhé:(( )

    Phần cuối: Thu dọn chiến trường
    Chân dài lũ lượt ra về trong ánh mắt nuối tiếc của anh em nhà ta. Tiếc quá là mình chưa xin đươc số đt nào cả:(( HA đảm đang nhanh tay mượn được cái chổi vào phòng tập bay theo kiểu Harry Potter, mấy anh em thì kê dọn bàn ghế. Buổi tiệc kết thúc thật vui vẻ và hứa với mọi người là sẽ có ảnh thật minh hoạ. Ảnh có chứa nhiều nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục VN nên đề nghị chỉ dành cho mem 18+ và lưu hành nội bộ :-$

    ***********************************************************************************

    Thay mặt CLB, trân trọng cảm ơn công sức và thời gian của Hoàng Anh và anh em nhà Linh vì đã lo toan tổ chức cho CLB một buổi party thật vui vẻ và khó quên. Cảm ơn anh Tùng đã nhiệt tình giúp đỡ cho buổi thác loạn nhà mình và mong mọi người buổi sau đi sinh hoạt đầy đủ. Đánh giá cao Lầu Xanh Tùng vì màn kể truyện vô cùng rùng rợn cùng rất nhiều đóng góp cho buổi sinh hoạt hôm nay

    Chúc cả nhà ngủ ngon và cuối tuần thật kinh dị>:)>:)>:)
    [​IMG]
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc bài rì pót của a bất mãn mà chết cả cười.. =)) Mọi ng hôm qua vui quá, híc, tiếc là e kô đc tja.. híc híc. Nghe ctrình tường thuật, tự dzưng lại nhớ ngày xưa của FsC... :x

    Chúc Clb mãi luôn vui, gắn bó với nhau để cũng phát triển ná...

    With love,
    Em Lie :D
  4. luuthang.duphong

    luuthang.duphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mong chờ ảnh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà vui chơi thế thì giao tiếp bằng ngôn ngữ nào ngoài ngôn ngữ cơ thể, cả nhà ơi???
  5. LXTung

    LXTung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đc xem Người dơi viết report, hay quá :xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nhưng mà sao toàn nói xấu người tốt vậy.

    Mọi người trong câu lạc bộ thật là tuyệt, cảm ơn tất cả vì buổi tối thật happy, hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. milkablack

    milkablack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Má mì LOVE có vẻ dạo này làm ăn khấm khá với đội chân dài :D Chúc mừng nhà FsC tổ chức Halloween hoành tráng dã man như trong report! Đọc cũng thấy vui lây :D
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @batman That's why I love you :x
    @anh Milk: em mới....vào nghề ạ :">
  8. batmanletruc

    batmanletruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    @ HA: and I love you, too :x
  9. batmanletruc

    batmanletruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    vui xuân mới không quên nhiệm vụ :)
  10. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Vui thì thật là vui... Hôm nay hứng chí muốn đến club mờ chờ đến giờ này vẫn chưa thấy up topic lên...=((

Chia sẻ trang này