1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một dòng hạt bụi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi matdatamkinh, 24/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matdatamkinh

    matdatamkinh Guest

    Một dòng hạt bụi

    Làm thơ không phải không ham
    Nhưng ngồi lưng mỏi biết làm sao đây
    Thì xin gãy tấm lưng này
    Cõng sương nắng của một ngày tàn phai
    Em về sắc phấn thở dài
    Câu kinh thì vỡ trên hài cỏ hoa
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một dòng hạt bụi xa xa,
    Thoảng đưa hơi hướm mật đà tâm kinh.
    hehe.
    (giỡn thôi, cao tăng thì không được giận).
  3. matdatamkinh

    matdatamkinh Guest

    Em là quốc sắc thiên hương
    Anh đừng chọc đến bốc hương khói buồn
    Từ khi em quyết bỏ chồng
    Em là em với má hồng đa đoan
    Mặc cúc trúc mặc mai lan
    Em là cỏ dại đọng sương đêm hè

  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt trung phong khởi se se,
    Hắt hiu hương sắc, lệ nhòe trúc mai.
  5. matdatamkinh

    matdatamkinh Guest

    Hồn em tuyết núi
    Má em mây ngàn
    Tình em sông suối
    Bờ em nước hoen
    Anh mà muốn nói làm quen
    Gửi em chút phấn trước đèn thanh lâu
    Mùa hạ phượng vĩ đỏ màu
  6. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bích liên chớm nở nhuốm sầu mà chi,
    Hồng nhan đón nắng xuân thì,
    Quang âm thấm thoắt mấy khi đợi chờ.
    Vân nhạc nên thơ,
    Thả hồn gió cát,
    Thủy ngạn xa xăm
    Chờ nghe suối hát.

  8. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    .
  9. matdatamkinh

    matdatamkinh Guest

    Chút phấn này, xem ra cần phải bàn rồi. Hi hi ? Em là nữ nhi, hiển nhiên thích phấn; nghe anh nói lý lẽ, cũng muốn gây một trận nhiệt náo. Thiên hạ vẫn gọi em là Tiểu Đông Tà mà?
    Cổ nhân nói: ?oBảo kiếm tặng quân tử, phấn hồng tặng giai nhân? ?" như là điều thể hiện tình tri ngộ giữa những khách hào hoa. Em chỉ xin ?ochút phấn? của người quân tử gửi tặng như lời ngỏ dợm, để em có thể hợp thức hoá nỗi lòng mình, để lời thị phi của những kẻ hiếu sự muốn dị nghị ghét ganh. ?oTrời xanh quen thói má hồng đánh ghen? ?" em biết điều dó lắm thay! Tế nhị như vậy, nói được cái tình ý đằm thắm, sâu xa của người má hồng như vậy, mà anh mausachoavan còn bảo là chưa được, thì? le lưỡi em chào thua! Em xin chịu để anh chỉ giáo cho cách sửa lại câu thơ này thôi. Anh giúp nhé!
  10. Wildguy

    Wildguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cơm áo ko đùa với khách thơ !

Chia sẻ trang này